#20 năm

16 kết quả

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu tham quan Triển lãm công tác dân nguyện của Quốc hội qua các thời kỳ.
Chính trị

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Ban Dân nguyện

Chiều 28/3, tại Hà Nội, Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (17/3/2003-17/3/2023). Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các thế hệ cán bộ, công chức Ban Dân nguyện dự Lễ kỷ niệm.
Quang cảnh buổi làm việc.
Chính trị

Lấy mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc làm động lực đoàn kết toàn dân tộc

Sáng 1/12, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” đã làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi lễ.
Xã hội

Kỷ niệm 20 năm Tạp chí Mặt trận xuất bản số đầu tiên

Ngày 5/8, Tạp chí Mặt trận trọng thể tổ chức kỷ niệm 20 năm tạp chí xuất bản số đầu tiên. Tham dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng các cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Mặt trận.

Chị Nguyễn Thị Minh (1977) và anh Mẫn Xuân Minh (1973) hạnh phúc bên cậu con trai đầu lòng.
Y tế

Nước mắt mang tên "hạnh phúc" của những bà mẹ hiếm muộn

42 tuổi, đã cắt bỏ vòi tử cung, mắc bệnh lạc nội mạc tử cung, một lần thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) thất bại, chị Nguyễn Thị Minh (1977) năn nỉ chồng lần cuối: “Em xin anh cho em làm IVF một lần nữa, dù kết quả thế nào em cũng toại nguyên, không còn gì hối tiếc”.