Triển lãm “Xuân hồng”, nét lạc quan tươi mới

NDO -

Ngày 15/12, buổi giới thiệu bộ sưu tập tranh của nhà sưu tập Thúy Anh đã diễn ra tại Hà Nội với chủ đề: “Phố hồng và Hoa xuân”. Chọn vẻ đẹp rực rỡ, lãng mạn của phố và hoa, nhà sưu tập muốn lan tỏa tinh thần lạc quan, mở ra những hy vọng mới trong cuộc sống.

Người xem thích thú trao đổi về những bức tranh đẹp tại triển lãm.
Người xem thích thú trao đổi về những bức tranh đẹp tại triển lãm.

“Xuân hồng” gồm 38 bức tranh chủ đề phố và hoa được chọn lọc từ bộ sưu tập tranh khá đồ sộ của nhà sưu tập Thúy Anh với sự góp mặt của nhiều tên tuổi họa sĩ đương đại đang tạo được dấu ấn đẹp trong lòng công chúng: Đào Hải Phong, Phạm Luận, Hải Kiên, Phạm An Hải, Vũ Đình Tuấn, Mai Xuân Oanh, Lê Anh Huy, Lâm Đức Mạnh, Trần Cường…

Hầu hết các tác phẩm đều được nhà sưu tập sở hữu trong giai đoạn đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Chia sẻ về câu chuyện này, nhà sưu tập cho biết, trong chính giai đoạn khó khăn, thử thách nhất, các họa sĩ đã có nhiều trăn trở và dành nhiều thời gian để cống hiến, sáng tạo. Ngoài phản ánh hiện thực đời sống, dưới góc nhìn hội họa, các tác phẩm cũng lan tỏa sức sống, niềm tin qua những gam màu tươi mới, hiện đại…

Triển lãm “Xuân hồng”, nét lạc quan tươi mới -0

Một tác phẩm nổi bật của họa sĩ Đào Hải Phong trong bộ sưu tập. 

Bầu trời, ngôi nhà, màu mây, tán cây… rực hồng ấm áp, căng đầy, gợi nhiều cảm xúc và suy tưởng trong tranh Đào Hải Phong. Phố phường với những nét quen và lạ, loáng thoáng dáng người, dáng cây, từng bậc thang, ô cửa xưa cũ của Trần Cường mang đến nguồn xúc cảm tinh tế mà khỏe khoắn. Êm ái, dịu dàng, lắng sâu trong từng nét hoa lá, chim muông… tranh của Mai Xuân Oanh khiến người xem chạm vào khoảng lặng. Một mùa quả chín rực hồng, căng mọng như tích tụ từ bao niềm chờ mong, hạnh phúc đong đầy. Cùng chung cảm hứng về tinh thần ấm áp, lạc quan, “Phố hồng” mang đến những đường nét gợi mở, rực rỡ, cuốn hút… còn “Hoa xuân” gợi lên nguồn cảm hứng tinh khôi, tươi mới và lãng mạn.

Yêu cái thiện, cái đẹp, nhà sưu tập Thúy Anh từng tham gia nhiều chương trình, dự án thiện nguyện, đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Chị là cái tên quen thuộc trong các buổi đấu giá tranh gây quỹ ủng hộ cho lực lượng y tế, những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Gần nhất, chị còn tích cực tham gia vào dự án tặng tranh tới hơn 10 bệnh viện tại Hà Nội (có những bệnh viện được tặng hàng trăm bức tranh).

Nhà sưu tập chia sẻ, trong bối cảnh dịch bệnh, ngoài trang thiết bị, vật chất, thực phẩm… thì các bệnh viện với đội ngũ bác sĩ, y tá và bệnh nhân rất cần được chăm sóc ở góc độ tinh thần, để họ cảm thấy được động viên, tiếp thêm nguồn động lực trong mỗi giờ khắc nhọc nhằn của cuộc sống. Chị mong muốn trong thời gian tới, sẽ thực hiện dự án ở nhiều vùng miền của đất nước để vẻ đẹp hội họa, tinh thần nhân văn đến được với đông đảo công chúng.

Có mặt tại buổi giới thiệu bộ sưu tập, họa sĩ Đào Hải Phong xúc động cho biết, “Xuân hồng” không chỉ là sự tập hợp của những tác phẩm đa sắc màu, phong cách… mà nhà sưu tập đã dày công lựa chọn, trên hết, câu chuyện này thể hiện một tấm lòng nhân ái, một tâm hồn trong sáng, lạc quan-yếu tố vô cùng đáng quý trong cuộc sống. Ngoài ủng hộ các dự án thiện nguyện, nhà sưu tập còn thường xuyên chia sẻ tới bạn bè, công chúng không gian nghệ thuật do mình kiến tạo để từ đó mọi người thêm gần gũi, sẻ chia nhiều hơn.

Triển lãm “Xuân hồng”, nét lạc quan tươi mới -0

Công chúng chiêm ngưỡng không gian “Xuân hồng”. 

Từng có nhiều kỷ niệm với các họa sĩ trong quá trình sưu tập tranh và giao lưu nghệ thuật, nhưng điều đặc biệt nhất với nhà sưu tập Thúy Anh, đó là mỗi khi gặp một bức tranh có gam màu hồng, dù sắc độ thế nào, chị cũng thường bị lôi cuốn và có thể mua, không đắn đo. Lý giải điều này, nhà sưu tập cho biết, không chỉ bản thân chị, mà rất nhiều người đều có chung cảm xúc, cảm hứng tích cực trước gam màu nhẹ nhàng, ấm áp, tươi sáng và không kém phần sâu lắng ấy. Đó cũng là lý do chị lựa chọn cái tên “Xuân hồng” cho triển lãm ngập tràn hình ảnh phố và hoa ở mùa đẹp nhất, sắc độ căng tràn nhất. Vừa mang đến một không gian đầy màu sắc, cảm xúc với vẻ đẹp của hội họa và âm nhạc, “Xuân hồng” còn giúp công chúng có những giây phút lắng đọng giữa bộn bề cuộc sống.

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu đến quý độc giả một số tác phẩm tiêu biểu của triển lãm: 

Triển lãm “Xuân hồng”, nét lạc quan tươi mới -0
 Một tác phẩm của họa sĩ Vũ Đình Tuấn.
Triển lãm “Xuân hồng”, nét lạc quan tươi mới -0
 Một tác phẩm của họa sĩ Lâm Đức Mạnh.
Triển lãm “Xuân hồng”, nét lạc quan tươi mới -0
 Một tác phẩm của họa sĩ Bình Nhi.

Triển lãm “Xuân hồng”, nét lạc quan tươi mới -0Một tác phẩm của họa sĩ Cường Trần.