Triển lãm sắc màu cuộc sống qua 82 tác phẩm mỹ thuật và nhiếp ảnh

Chiều 8/3, tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc triển lãm mỹ thuật và nhiếp ảnh mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024, thu hút đông đảo công chúng đến thưởng lãm.
0:00 / 0:00
0:00
Đông đảo công chúng đến xem triển lãm.
Đông đảo công chúng đến xem triển lãm.

Triển lãm trưng bày 82 tác phẩm mỹ thuật và nhiếp ảnh của 43 tác giả hiện đang sinh sống ở tỉnh Quảng Ngãi, là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Cụ thể, về mỹ thuật có 30 tác phẩm của 21 tác giả, đa dạng về đề tài, gồm tranh vẽ, với nhiều kích cỡ, khá phong phú về chất liệu, như sơn dầu, màu nước, lụa, in khắc gỗ, acrylic, tranh đồ họa; cùng các tác phẩm điêu khắc, bằng các chất liệu như: khắc gỗ, gò nhôm, inox, xi-măng,… với nhiều kích cỡ, phản ánh nhiều đề tài khác nhau về đời sống xã hội, về những sắc màu của cuộc sống, về những hoạt động sản xuất, sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh Quảng Ngãi, như Việt, Hrê, Cor, Ca Dong…

Triển lãm sắc màu cuộc sống qua 82 tác phẩm mỹ thuật và nhiếp ảnh ảnh 1

Cắt băng khai mạc cuộc triển lãm.

Về tác phẩm nhiếp ảnh, có 52 tác phẩm nhiếp ảnh của 22 tác giả lần đầu tiên được trưng bày. Mỗi tác phẩm nhiếp ảnh là mỗi góc nhìn khác nhau, những khoảnh khắc khác nhau, đa sắc, lẫn đơn sắc, về đất nước, con người trên quê hương Quảng Ngãi, từ miền xuôi đến miền ngược, từ những cuộc mưu sinh trên những con sông Trà Bồng, Trà Khúc, Cổ Lũy, cánh đồng muối Sa Huỳnh đến những thửa ruộng bậc thang trên vùng núi; từ các sinh hoạt lễ hội như thả diều, dù lượn, đua thuyền trên đảo Lý Sơn, ở vùng ven biển, đến đấu chiêng Cor, và làng nghề truyền thống như dệt chiếu, dệt thổ cẩm Hrê…

Phát biểu tại buổi khai mạc, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đăng Vũ chia sẻ, qua cuộc triển lãm lần này, mọi người sẽ nhận thấy ở quê hương núi Ấn-sông Trà vẫn còn một đội ngũ văn nghệ sĩ lặng lẽ sáng tạo, lặng lẽ dâng hiến, lặng lẽ chờ sự khích lệ của nhiều người để tiếp tục được sáng tạo, được trao truyền niềm đam mê nghệ thuật cho lớp trẻ. Họ không chỉ vì một tình yêu bền bỉ với nghệ thuật mà còn vì một tình yêu sâu nặng với quê hương, đất nước.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 15/3.