Toni Kroos – từ tội đồ trở thành người hùng của đội tuyển Đức

NDO -

NDĐT- Ở loạt trận thứ 2 của bảng F, trong trận đấu mà những nhà ĐKVĐ Đức buộc phải thắng, bàn thắng tuyệt đẹp từ cú sút phạt của “người hùng” Toni Kroos vào những giây bù giờ cuối cùng của trận đấu đã cứu vớt đội tuyển đương kim vô địch khỏi nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng sau hai lượt trận đầu tiên. Nhưng, ít ai còn nhớ, trước đó cũng chính “tội đồ” Toni Kroos là người đã để mất bóng dẫn đến bàn thua của Die Mannschaft trước đội tuyển Thuỵ Điển trong hiệp 1.

Ảnh: FIFA
Ảnh: FIFA

Toni Kroos, cầu thủ người Đức đầu tiên từng bốn lần vinh dự vô địch Cúp UEFA Champions League (C1) danh giá nhất châu Âu, là tuýp người tương đối “kín tiếng”. Ít xuất hiện trước truyền thông và tại các sự kiện, Toni Kroos là mẫu người đàn ông thích dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Nhưng, sau cú sút phạt tuyệt đẹp trong trận Đức – Thuỵ Điển hôm 24-6 vừa qua, cái tên Toni Kroos có lẽ sẽ xuất hiện tràn ngập trên các mặt báo.

Cú sút phạt của Toni Kroos xé toang mành lưới đội tuyển Thuỵ Điển vào những giây bù giờ cuối cùng của trận đấu đã mang lại cơ hội “sống sót” vượt qua vòng bảng cho những nhà đương kim vô địch. Hình ảnh Toni Kroos dang rộng cánh tay chạy về phía góc khán đài nơi tập trung các cổ động viên người Đức thể hiện niềm vui sướng và cả sự giải toả của chính anh cũng như hàng triệu người hâm mộ đội tuyển Đức. Cỗ xe tăng Đức đã giành lại cơ hội sống sót vào những thời khắc cuối cùng, trong một thế trận mà dường như mọi thứ đều đang chống lại họ.

Toni Kroos – từ tội đồ trở thành người hùng của đội tuyển Đức ảnh 1

Ảnh: FIFA

Viễn cảnh đội tuyển Đức bị loại ngay từ vòng bảng đã đến rất gần, thậm chí không ít tờ báo đã chuẩn bị sẵn những tiêu đề “cay nghiệt” dành cho Toni Kroos và nhà đương kim vô địch. Chính Toni Kroos bất ngờ chuyền bóng hỏng tại khu vực giữa sân dẫn đến bàn thua 0-1 của đội tuyển Đức trong hiệp 1, mặc dù cầu thủ này được biết đến như là một trong những cầu thủ chuyền bóng tốt nhất trong đội hình Die Mannschaft ở thời điểm hiện tại.

Toni Kroos nổi tiếng thế giới với khả năng chuyền bóng chính xác với độ “tin cậy” cao, nhưng đường chuyền hỏng trong thời khắc quyết định có thể dẫn đến việc đội tuyển Đức bị loại từ vòng bảng sẽ khiến anh trở thành “tội đồ”.

Trả lời phỏng vấn báo chí sau trận đấu, Toni Kroos chia sẻ: “Nếu bạn thực hiện khoảng 400 đường chuyền bóng thì chắc chắn sẽ có một vài cú sẽ bị hỏng. Nhưng sau đó bạn cần phải vượt qua điều đó và chơi với tất cả khả năng của mình, như những gì chúng tôi đã thể hiện ở hiệp 2. Chúng tôi đã chơi rất tốt nhưng vẫn không ghi được bàn thắng. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với bàn thắng quyết định đó”.

Các số liệu thống kê sau trận đấu đều cho thấy phát ngôn của Toni Kroos là có căn cứ. Trong hiệp 1, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Toni Kroos lên đến 95%, nhưng chỉ với một cú chuyền hỏng, Toni Kroos sẽ được nhớ đến như một “tội đồ”, nếu đội tuyển Đức không vượt qua vòng bảng tại VCK World Cup năm nay.

Khi được hỏi về cậu “học trò cưng”, HLV Joachim Loew chia sẻ: “Tôi rất tiếc khi cậu ta chuyền hỏng dẫn đến bàn thua, thật không giống với Toni Kroos mà tôi biết. Tuy nhiên, cú sút phạt của Toni Kroos thực sự mang đẳng cấp thế giới, và cậu ta xứng đáng với bàn thắng quyết định đó”.

Trong trận đấu với Thuỵ Điển tại lượt trận thứ 2 của bảng F, Toni Kroos là cầu thủ “cày ải” nhiều nhất trong đội hình đội tuyển Đức. Khi đội tuyển Đức bị dẫn trước, cũng chính Toni Kroos là người nỗ lực nhất trong những tình huống tấn công. Như một cỗ máy không biết mệt mỏi, Toni Kroos miệt mài chiến đấu cho đến tận những giây phút cuối cùng.

Toni Kroos – từ tội đồ trở thành người hùng của đội tuyển Đức ảnh 2

Ảnh: FIFA.

Những nỗ lực của Toni Kroos đã được đền đáp xứng đáng, khi trong những giây bù giờ cuối cùng, trong tình huống phối hợp đá phạt với đồng đội, cú cứa lòng của anh đã vẽ lên một đường cong hoàn hảo, đưa bóng vào góc cao khung thành đội tuyển Thuỵ Điển, mang lại chiến thắng cho đội tuyển Đức và sự giải toả cho hàng triệu người hâm mộ.

Với chiến thắng quan trọng trước đội tuyển Thuỵ Điển, Cỗ xe tăng Đức được coi như đã quay trở về từ “cõi chết”, và họ sẽ tự định đoạt được số phận của mình trong trận cuối cùng của vòng bảng trước đối thủ Hàn Quốc.

Còn với Toni Kroos, cú sút phạt ghi bàn đẳng cấp vào thời khắc quyết định đã biến anh từ “tội đồ” trở thành “người hùng” của đội tuyển Đức.

*Bản lĩnh của người Đức và sự tinh quái của El Tri