Cùng đi, có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng. Sau khi thắp hương tưởng nhớ các đồng chí, Tổng Bí thư ân cần hỏi chuyện, chúc Tết gia đình, sang năm mới luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống gia đình, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước và thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư đã đến thăm, chúc Tết các gia đình: Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thiện Thành, ở phường 15, quận 10; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Há, ở phường 5, quận Bình Thạnh; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai, ở số nhà 287/70 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3. Tại nhà ông Trần Văn Lai, nơi được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa, một trong 20 cơ sở cất giấu vũ khí của biệt động thành để đánh Dinh Độc Lập năm 1968, Tổng Bí thư đã nghe giới thiệu về chiến công của các biệt động thành, trong đó có ông Trần Văn Lai.
Do nhu cầu chiến lược cần phát động mạnh phong trào vũ trang đánh địch ngay trong lòng địch, ông Trần Văn Lai (tự Năm Lai, Mai Hồng Quế, sinh năm 1920 trong một gia đình nghèo ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), đã nghi trang, thâm nhập vào các cơ quan đầu não của địch, tạo vỏ bọc vững chắc là nhà thầu khoán Mai Hồng Quế. Ông đã xây dựng hơn 20 cơ sở vừa cất giấu vũ khí, vừa che giấu cán bộ để hoạt động bí mật. Tại số nhà 287/70 Nguyễn Đình Chiểu có hệ thống hầm bí mật có thể chứa hơn hai tấn vũ khí các loại, gồm B 40, súng AK, cạc-bin, súng ngắn, lựu đạn, thuốc nổ, các trang thiết bị chiến đấu…
Đúng đêm mùng 1, rạng mùng 2 Tết Mậu Thân 1968, 19 chiến sĩ biệt động Đội 5 Anh hùng đã bí mật về đây nhận vũ khí và lên ba xe ô-tô tải, tiến công Dinh Độc Lập - cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn.