Tiễn biệt Steve Irwin- Người săn cá sấu

Hơn năm nghìn người dân Australia tham dự lễ tang nhà bảo vệ môi trường nước này, ông Steve Irwin, qua đời cách đây hai tuần.

Lễ tang được tổ chức tại trường quay Crocoseum ở  bang Queensland ngày 20-9 và được ba kênh truyền hình nước này phát trực tiếp.

Trong bài điếu văn của mình, Thủ tướng Australia, ông John Howard nói rằng tấm gương của Irwin dạy mọi người về tình yêu và sự tôn trọng tất các loài sinh vật, dù lớn dù bé.

Ông Irwin qua đời vì nọc độc của cá đuối gai độc đâm vào ngực lúc ông đang quay phim dưới nước.

Buổi lễ kéo dài một giờ đồng hồ trong tiếng nhạc buồn.

Các diễn giả bày tỏ thương tiếc cho một tài năng, người vốn rất nổi tiếng với biệt danh “Người săn cá sấu” cũng như các pha biểu diễn thót tim với các loài động vật nguy hiểm khác.

Và bài điếu văn gây xúc động nhất là của người con gái tám tuổi của Steve Irwin, cháu Bindi.

Bindi nói : bố  đã làm hết sức mình để “thay đổi thế giới” để tất cả mọi người đều yêu thiên nhiên như bố Irwin vậy.Con không muốn sự nhiệt huyết của bố sẽ dừng lại ở đây. Con muốn góp phần bảo vệ thiên nhiên như bố đã từng làm. Con đã có người bố tuyệt nhất trên thế giới này và con sẽ thương nhớ bố mỗi ngày. Mỗi khi nhìn thấy cá sấu, con cũng sẽ luôn nhớ tới bố thân yêu.

Có thể bạn quan tâm