Tiếc thương một nhân cách lớn

Hai ngày tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều tuyến đường chung quanh Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh luôn nêm kín dòng xe, dòng người qua lại. Hầu hết, trong đó đều đổ về nơi tổ chức Quốc tang để tỏ lòng thành kính thắp nén hương thơm tiễn biệt người lãnh đạo tài ba, một nhân cách lớn về với đất mẹ.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất. (Ảnh THẾ ANH)
Người dân xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất. (Ảnh THẾ ANH)

Ông Vũ Hạnh Phúc, 74 tuổi, thành phố Thủ Đức, đứng lặng người theo dõi lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua màn hình nhỏ tại Hội trường Thống Nhất với nỗi tiếc thương dành cho người lãnh đạo mà ông kính mến. Giọng ông nghẹn ngào khi chia sẻ cảm xúc của mình: “Từ khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, tôi như người thất thần, ăn, ngủ đều không ngon.

Đến ngày truy điệu Tổng Bí thư, tôi quyết định đến Hội trường Thống Nhất viếng bác Trọng để bày tỏ tình cảm của mình với người lãnh đạo xuất sắc của Đảng, đất nước ta”. Giống như ông Vũ Hạnh Phúc, bà Huỳnh Thị Châu, 92 tuổi, ngụ tại quận Phú Nhuận, dù đang phải ngồi xe lăn nhưng vẫn đến đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về với đất mẹ. Bà cho biết, khi đến Hội trường Thống Nhất, bà nhận ra có rất nhiều người cảm mến tài đức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; qua đó, bà càng kính trọng Tổng Bí thư nhiều hơn. “Cảm mến bác Trọng, tôi càng phải soi lại mình để mỗi ngày sống có ích, sống gần dân hơn, dù tuổi mình đã cao” - bà Huỳnh Thị Châu chia sẻ.

Không chỉ có người cao tuổi, cán bộ, đảng viên lâu năm, đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, rất đông các bạn trẻ từ khắp các tỉnh, thành phố cũng về đây đưa tiễn ông. Chiều muộn ngày 25/7, để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhóm bạn của Nguyễn Thảo Linh, sinh viên Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh mãi mới tìm được nơi gửi vì hầu hết các bãi xe đều quá tải.

Thảo Linh cho biết: Mọi người hẹn nhau đến đây để tiễn biệt bác Nguyễn Phú Trọng, một vị lãnh đạo giản dị, gần gũi được nhân dân quý mến. Những câu chuyện của bác Nguyễn Phú Trọng trong điều hành, cuộc sống hằng ngày đều trở thành động lực, nguồn cảm hứng để những người trẻ phấn đấu rèn luyện và trưởng thành hơn. Anh Bùi Văn Hành, 27 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân, là một trong những người cuối cùng đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tối 25/7. Anh Hành cho biết, khi kết thúc công việc đã gần 22 giờ, nhưng anh và bạn gái vẫn quyết định đến Hội trường Thống Nhất để viếng bác Trọng.

“Qua báo chí, mạng xã hội, tôi biết Tổng Bí thư là người có nhiều đóng góp quan trọng để đưa đất nước đi lên. Chính những người trẻ 9X như chúng tôi đã thấy rõ sự thay đổi tốt đẹp đó” - Bùi Văn Hành nói. Anh cho biết, anh khâm phục Tổng Bí thư vì ông là người lãnh đạo vô cùng liêm khiết, sống giản dị, hết mình với lý tưởng.

Đến từ huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, chị Huỳnh Thị Thu Dịu, 30 tuổi, hiện làm công ty dệt may cho biết, vừa tan ca là chị và những người quen tranh thủ thuê xe đi để kịp viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với chị Dịu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương cao đẹp trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính chí công vô tư, và là người vẹn đức, vẹn tài.

Cho đến sáng 26/7, các tầng lớp nhân dân, rất nhiều trong đó là những bạn trẻ tiếp tục nối hàng chờ đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những đoạn kẹt xe, đông đúc của dòng người chẳng khiến ai bận lòng, bực dọc bởi tâm hồn, tình cảm của mỗi người đều hướng về di ảnh của Tổng Bí thư đang đặt trang nghiêm tại Hội trường Thống Nhất.

Tận tụy, nghiêm trang cùng tham gia công tác phục vụ tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong những ngày vừa qua, ngoài các đơn vị trực tiếp thực hiện như: Quân đội, Công an,… những người trẻ mang trên mình mầu áo xanh tình nguyện cũng để lại những cảm nhận, tình cảm sâu đậm trong lòng những người đến viếng. Ở mỗi vị trí được phân công, bạn thì tham gia nhiệm vụ điều tiết giao thông, bạn thì hướng dẫn đoàn vào viếng, một đội khác thì đi thu gom những vỏ chai, mảnh rác chung quanh khu vực tổ chức lễ tang để không khí nơi đây được trang nghiêm, chu đáo nhất.

Theo Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, cùng tham gia công tác tổ chức Quốc tang, hàng trăm bạn trẻ là sinh viên, đoàn viên, thanh niên các trường, đơn vị, địa phương đã xung phong tham gia nhiệm vụ. Ở khắp các địa điểm trong và ngoài khu vực tổ chức Quốc tang đều có sự hiện diện của các tình nguyện viên trẻ tham gia công tác hỗ trợ, hậu cần. Hành động đó thể hiện tình cảm, sự tôn kính của các bạn trẻ với vị lãnh đạo giản dị, xuất sắc của dân tộc.

Trong dòng người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, có rất nhiều hình ảnh cảm động: nhiều bậc cha, mẹ cùng đưa con đến viếng; có chân dung Tổng Bí thư do một nghệ nhân dành hơn hai tháng chạm khắc; nhiều người đã không cầm được nước mắt... Đó là những tình cảm đặc biệt mà đồng bào, nhân dân miền nam dành cho người cộng sản mẫu mực, kiên trung, một lòng một dạ với dân tộc, với nhân dân đến hơi thở cuối cùng.

59.243 lượt người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hai ngày Quốc tang tại Hội trường Thống Nhất thể hiện tình cảm rất đặc biệt của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và đồng bào miền nam nói chung đối với đồng chí Tổng Bí thư.

Đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan, tổ chức, lực lượng, nhân dân thành phố đã dành tình cảm tham gia phục vụ lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất. Đó cũng chính là sự đền đáp lại tình cảm, sự quan tâm của Tổng Bí thư dành cho Thành phố Hồ Chí Minh.