Thư viện sách miễn phí của cô gái trên xe lăn

NDO -

Sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng căn bệnh viêm đa khớp quái ác bỗng khiến Trần Thúy Nga phải gắn bó cả đời với chiếc xe lăn. Biết rõ bệnh tình sẽ nặng lên từng ngày, nhưng cô gái nhỏ bé vẫn không bỏ cuộc, mà trái lại luôn nỗ lực lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến cộng đồng, nhất là với những bạn trẻ. 

Chị Trần Thúy Nga (thứ 5 từ trái sang trong ảnh) và các bạn đọc thân thiết tại Thư viện miễn phí của mình.
Chị Trần Thúy Nga (thứ 5 từ trái sang trong ảnh) và các bạn đọc thân thiết tại Thư viện miễn phí của mình.

Lớn lên tại 1 vùng quê nghèo ở huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An), từ nhỏ, Trần Thúy Nga đã quen đi theo mẹ và các anh chị làm thuê, làm mướn. Từ mót củi, bẻ măng, mò cua, bắt ốc… cho đến những công việc nặng nhọc hơn, chị đều cố gắng làm thật tốt để giúp đỡ gia đình. Chị Thúy Nga vì thế chỉ học hết lớp 7.

Những tháng ngày ấu thơ trôi qua thật nhanh, cô gái sinh năm 1985 dần trở thành 1 thiếu nữ. Thế nhưng, cuộc sống vốn khó khăn lại tiếp tục thử thách Trần Thúy Nga. Chị mắc bệnh viêm đa khớp nặng, khiến tay chân biến dạng hoàn toàn. Từ 1 nữ thanh niên khỏe mạnh, Thúy Nga bỗng không thể rời chiếc xe lăn, mọi sinh hoạt thường ngày đều phụ thuộc người khác.

Tuyệt vọng trong cơn đau dày vò ngày đêm, Thúy Nga đã từng nghĩ đến việc đầu hàng trong cuộc chiến với số phận. May mắn thay, những trang sách đã giúp cô xua tan những suy nghĩ u ám ấy 1 cách thần kỳ.

Thư viện sách miễn phí của cô gái trên chiếc xe lăn -0
Đôi bàn tay của chị Trần Thúy Nga sau nhiều năm nhiễm bệnh viêm đa khớp. 

“Càng đọc nhiều sách, tôi càng hiểu sâu sắc về tình yêu thương, thấm thía nỗi đau của những người còn thiếu may mắn hơn cả bản thân mình. Mỗi cuốn sách lại là 1 người thầy, dạy tôi hiểu rằng: dù tay chân hầu như không thể cử động, nhưng tôi vẫn còn trí óc, vẫn có thể trao gửi yêu thương, chia sẻ với người khác”, chị Trần Thúy Nga xúc động kể lại.

Nguồn động viên đó đã trở thành nội lực phi thường, giúp chị kiên trì nén đau luyện viết, vẽ bằng đôi bàn tay đã bị căn bệnh quái ác dày vò suốt bao năm tháng đến mức không ai còn có thể nhận ra.

Chị Thúy Nga mở 1 cửa hàng tạp hóa nhỏ, tiết kiệm tiền mua thật nhiều sách. Sách giải trí mượn về nhà thì chị cho thuê. Sách có nội dung sâu sắc, ý nghĩa, nhất là về kỹ năng sống, phát triển bản thân, văn học, dạy nuôi con… chị mời mọi người đọc miễn phí. Không những vậy, chị còn tận tâm tư vấn, gợi ý các thể loại sách phù hợp cho từng người.

Thực tế, việc “cho thuê” sách của “chị thủ thư” tốt bụng trên chiếc xe lăn chỉ là hình thức. Bởi chỉ cần kể được 1 việc tử tế bất kỳ đã làm trong ngày, các em thiếu niên, nhi đồng sẽ được quyền mượn 1 cuốn sách giải trí bất kỳ về nhà mà không cần thuê. Với các loại sách khác, chị thường yêu cầu các em viết lại cảm xúc, suy nghĩ và những gì đọng lại sau khi đọc.

Thư viện sách miễn phí của cô gái trên chiếc xe lăn -0
 Các bạn trẻ đến Thư viện miễn phí Thúy Nga tại huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) để tìm tài liệu học tập, tra cứu thông tin. 

Không những vậy, chị còn lập 1 fanpage trên mạng xã hội Facebook mang tên “Thư viện miễn phí Thúy Nga”, thường xuyên đăng tải hình ảnh bạn đọc đến mượn sách để lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng tại nơi ở và nhiều địa phương lân cận.

Chia sẻ với chúng tôi, cô gái giàu nghị lực nói rằng, trong số hàng nghìn cuốn sách từng đọc, chị thích nhất tự truyện “Không gục ngã” của tác giả Nguyễn Bích Lan. “Đọc hết cuốn sách, tôi hiểu thế nào là sứ mệnh cuộc đời. Tôi bắt gặp hình ảnh chính mình, dò dẫm bước qua căn hầm tối đen để đi tìm hạnh phúc, niềm vui qua công việc yêu thích”, chị bồi hồi cho hay.

“Tôi nhận ra điều mình yêu thích nhất, chính là những lúc thuyết phục được 1 người “sợ sách” chịu ngồi đọc. Để rồi, khi đọc xong, họ lại nhờ tôi tìm giúp những cuốn sách khác. Hoặc đó còn là lúc 1 bạn trẻ nào đó bộc bạch rằng, nhờ đọc sách ở thư viện của tôi mà học hỏi thêm được nhiều điều, rằng họ gặt hái được những thay đổi tích cực cũng nhờ đọc sách”, chị Thúy Nga tâm sự.

“Qua những trang sách, tôi nghiệm ra chân lý cuộc đời: không lành lặn thì chẳng có gì phải hổ thẹn. Chúng ta chỉ nên xấu hổ khi sống mà không có lý tưởng tích cực, không biết cống hiến, làm đẹp cho đời. Nếu không thể là mặt trời, hãy trở thành tia nắng sớm mai, dù nhỏ bé nhưng tươi sáng, sưởi ấm cho bao người”, “bà chủ” Thư viện miễn phí Thúy Nga tươi cười nói.

Được biết, chị Trần Thúy Nga là 1 trong 50 thanh niên khuyết tật tiêu biểu, sẽ được vinh danh tại chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt”, do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Công ty TCPVN tổ chức.