Thủ tướng Nhật Bản chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa công tác cứu hộ

NDO - Thủ tướng Kishida Fumio cho biết, Nhật Bản đang chạy đua với thời gian để cứu người sau trận động đất có cường độ 7,6 làm rung chuyển tỉnh Ishikawa trong ngày đầu tiên của năm mới 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. (Ảnh: NHK)
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. (Ảnh: NHK)

Phát biểu trong cuộc họp báo tối 2/1 về nỗ lực ứng phó động đất, ông Kishida Fumio khẳng định, Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức với ưu tiên hàng đầu là cứu người. Ông cho biết, vẫn còn nhiều người đang mắc kẹt trong những tòa nhà bị hư hại và bị sập.

Ông Kishida Fumio nói thêm, các thành phố chịu ảnh hưởng của động đất đang yêu cầu thêm chó cứu hộ, nhanh chóng mở lại các con đường không thể tiếp cận cũng như cung cấp nước, chăn và các vật dụng khác. Người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản cho biết, ông đã chỉ đạo các cơ quan liên quan đáp ứng các yêu cầu này.

Ông Kishida Fumio muốn bảo đảm công tác hỗ trợ các khu vực bị động đất sẽ không bị gián đoạn do vụ va chạm giữa một máy bay chở khách và máy bay của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản tại sân bay Haneda ở Tokyo vào chiều tối 2/1. Máy bay gặp nạn của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản có nhiệm vụ vận chuyển hàng cứu trợ đến Niigata, một trong những tỉnh bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Theo kế hoạch, lực lượng đặc nhiệm ứng phó thảm họa của Chính phủ Nhật Bản sẽ nhóm họp trong ngày 3/1 để chia sẻ thông tin về các vùng thảm họa và thảo luận kế hoạch hỗ trợ trong tương lai.

Cũng trong sáng 3/1, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã thông báo kế hoạch điều động thêm 22 máy bay và 8 tàu tới khu vực xảy ra động đất để đánh giá thiệt hại và đẩy mạnh công tác cứu hộ, cứu nạn.

Tính đến trưa 3/1, số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất ở tỉnh Ishikawa là 64 người. Trong đó, có 31 người ở thành phố Wajima, 22 người ở thành phố Suzu, 5 người ở thành phố Nanao, 2 người ở thị trấn Anamizu, 2 người ở thị trấn Noto và 1 người ở thành phố Hakui và 1 người ở thị trấn Shika.

Số nạn nhân thiệt mạng có thể tiếp tục tăng do vẫn chưa xác nhận được thương vong trong các vụ sập nhà tại các thành phố Wajima, Suzu và thị trấn Noto.