Câu chuyện đường phố
- Cậu này lạ lắm, nhiều cô cậu học sinh đường phố "bất trị" thế mà khi vào CLB, chủ nhiệm Hiệp "nói nghe, đe sợ", làm nhiều việc tốt - bác Thanh, mẹ của một tình nguyện viên ở phố Hàng Than, xởi lởi kể.
- Anh ạ, CLB qua nhiều đận "lên thác, xuống ghềnh" mới đi vào hoạt động ổn định, quy củ - Hoàng Hiệp (trong ảnh), người thủ lĩnh của CLB, ở tuổi 25, có đôi mắt sáng, dáng thư sinh bộc bạch với khách.
Tại các điểm hẹn, điểm chốt ở thành phố Thanh Hóa, trong câu chuyện dài với các hội viên CLB, chúng tôi có được chân dung thú vị, đặc sắc của Hoàng Hiệp. Anh từng nổi danh với những cuộc chơi đường phố xứ Thanh. Rồi anh bước vào giảng đường một trường đại học ở Hà Nội. Vẫn ham chơi, trong một cuộc "đụng độ" sau năm thứ nhất, Hiệp lại trở về với những thú vui nơi đường phố. Một ngày, được gia đình và bạn bè thức tỉnh, Hiệp tình nguyện nhập ngũ. Hai năm quân ngũ tại Trung đoàn 1, Sư đoàn B24 (Quân khu 4) khiến anh trưởng thành, trở thành người thanh niên sống có kỷ luật, có mục đích. Xuất ngũ về nhà, mỗi ngày, nhìn cảnh nhiều em học sinh phổ thông ham chơi trên phố, Hiệp luôn suy tư, làm sao tập hợp được các em trong các hoạt động lành mạnh, để các em tránh xa được những cám dỗ, tệ nạn xã hội. Các em biết hướng tuổi trẻ vào cuộc sống có ý nghĩa. Năm 2010, anh có ý tưởng thành lập Câu lạc bộ tình nguyện xứ Thanh tập hợp học sinh, thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt, thiệt thòi, ham chơi. Việc tập hợp các thành viên đến với CLB đã khó, nhưng khó hơn cả vẫn là việc duy trì các hoạt động của CLB, gắn kết các thành viên, rồi trụ sở ở đâu, kinh phí ra sao. Có lúc CLB đứng trước "sóng gió", Hiệp đã bàn với các thành viên "nhập" CLB về Thành đoàn. Tuy nhiên, mô hình và các hoạt động của CLB chưa có tiền lệ cho nên không được chấp nhận.
- "Chúng ta quyết chí tự bơi, vượt sóng thôi", Nguyễn Thanh Sơn, một thành viên kể lại câu nói của Hiệp trong lúc "sóng gió" của CLB.
Nhiều năm liền, anh Hiệp "đứng mũi chịu sào" cùng các thành viên kiên trì với các hoạt động lành mạnh theo nhóm và đi vào rèn luyện các kỹ năng mềm như kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm hay kỹ năng sơ cấp cứu cần thiết... để hướng tới các hoạt động từ thiện, xã hội. Khi CLB đứng trước thách thức về kinh phí cho các hoạt động, "đầu tàu" của họ vẫn vững chí, sáng tạo, linh hoạt, dẫn đường. Nhiều ý tưởng, cách làm hay của anh Hiệp đã dẫn dắt các thành viên của CLB phát triển những thế mạnh riêng của từng người để mở dịch vụ, tổ chức các đêm nhạc từ thiện... Không có vốn, anh Hiệp thuyết phục bạn bè và gia đình cho vay vốn. Các ca sĩ biểu diễn trong những đêm nhạc từ thiện do CLB tổ chức khi là người bán sim thẻ điện thoại, nhân viên bán hàng, khi thì là những ca sĩ, nhạc công. Nhờ tài tổ chức mà CLB đã tạo được nguồn kinh phí hàng trăm triệu đồng để hoạt động và làm từ thiện.
Vươn tới những phương trời xa
Từ 10 thành viên khi mới thành lập (tháng 10-2010), đến nay CLB có 200 thành viên và cộng tác viên, hầu hết là học sinh THCS, THPT ở thành phố. "Hành động vì tương lai của bản thân và cộng động" là phương châm hành động của các thành viên CLB. Ngoài các hoạt động theo nhóm sở thích, Hoàng Hiệp đã hướng CLB vào các hoạt động từ thiện, xã hội. Ðể làm từ thiện hiệu quả, CLB đã phối hợp Hội Chữ thập đỏ huyện Tĩnh Gia huấn luyện kỹ năng cho các thành viên. Cùng các hoạt động vì thành phố xanh, sạch, đẹp, CLB chú trọng tham gia dọn vệ sinh đường phố, thu gom rác thải, xóa biển quảng cáo, biển khoan cắt bê-tông, tuyên truyền để người dân không vứt rác bừa bãi... Ðồng thời, CLB đã hướng mạnh các hoạt động của mình tới vùng sâu, vùng xa, vùng có thiên tai trong và ngoài tỉnh. Nhiều chương trình mà Hoàng Hiệp đưa ra đều được thực hiện và đạt kết quả tốt: chương trình "Trái tim sưởi ấm trái tim", quyên góp và trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng tặng học sinh nghèo huyện Hậu Lộc; chương trình "Biển đảo quê hương" năm 2012, CLB tặng quà cho các chiến sĩ ngoài hải đảo trị giá 23 triệu đồng; chương trình "Vòng tay ấm" trao 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng cho trẻ em tàn tật, mồ côi, học sinh nghèo của tỉnh; quyên góp 10 tấn quần áo, gần 4 triệu đồng trao tận tay người dân vùng lũ xã Liên Minh, huyện Ðức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2013, CLB còn vận động quyên góp được 280 suất quà trị giá 72 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ huyện Nông Cống; CLB phối hợp Hội Chữ thập đỏ Thanh Hóa tổ chức khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí tại các xã vùng khó khăn của tỉnh định kỳ một lần/tháng... Công tác xã hội của CLB luôn được gắn với các hoạt động du lịch cộng đồng tạo sự hứng thú cao với các thành viên. Nhiều thành viên CLB đã trở thành con ngoan, trò giỏi. Trong số đó có 23 em thi đỗ vào các Trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc.
Là một thủ lĩnh thanh niên với bề dày thành tích về hoạt động tình nguyện, Hoàng Hiệp đã vinh dự được kết nạp vào Ðảng. Hiện, anh là Phó Bí thư Ðoàn phường Lam Sơn, kiêm Chủ nhiệm "Câu lạc bộ tình nguyện xứ Thanh". Nhiều năm liền, Hoàng Hiệp liên tục được UBND, Tỉnh Ðoàn Thanh Hóa khen thưởng; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen... vì có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo xã hội. Mới đây, Hoàng Hiệp được Trung ương Ðoàn trao tặng "Giải thưởng tình nguyện Quốc gia 2013" cho cá nhân có những thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện. "Câu lạc bộ tình nguyện xứ Thanh" được Trung ương Ðoàn vinh danh là một trong 10 tổ chức tình nguyện tiêu biểu xuất sắc toàn quốc.