Thủ khoa “đúp” Lương Thùy Vy và niềm đam mê lịch sử

NDO -

NDĐT- Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT Đà Nẵng năm học 2012-2013 Lương Thùy Vy (lớp 12C2 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn) đã trở thành thủ khoa Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2012-2013. Tính đến thời điểm này, Vy là thủ khoa đại học đầu tiên của Đà Nẵng và của khối C với 26,5 điểm.

Tân thủ khoa Lương Thùy Vy.
Tân thủ khoa Lương Thùy Vy.

“Không được ngụy biện cho lỗi lầm của mình”

Nhận tin mình đậu thủ khoa của Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh vào cuối giờ chiều ngày 23-7 từ một thầy giáo trong Hội đồng tuyển sinh trường này, Vy đã không thể tin vì niềm vui đến quá đột ngột. Người mà em chia sẻ niềm vui này chính là bà ngoại, vì chiều hôm đó, Vy đang xuống chăm sóc bà bị ốm nặng. Chưa tin, Vy cùng anh trai mình lên mạng kiểm tra lại kết quả điểm thi và khi chắc chắn mình đạt điểm cao nhất, Vy mới chạy ào xuống chợ báo tin vui cho mẹ. Với số điểm tổng 26,5; trong đó, địa lý 10 điểm, lịch sử 9,5, ngữ văn 7.

Là học sinh chuyên Sử của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Vy nói rằng em có “duyên-nợ” với môn lịch sử bởi chính môn học này đã làm em hai lần gục ngã, rồi lại vực em dậy bởi một niềm tin rằng, đã chọn lựa hướng đi, phải quyết tâm mà học, không được ngụy biện cho lỗi lầm nào của mình vì sẽ không có lý do gì đáng cả, ngoài việc phải học thật tốt để đạt kết quả cao nhất. Nhớ lại kỷ niệm buồn vui với môn lịch sử, Vy kể rằng, năm lớp 9 Trường THCS Hoàng Diệu, em đạt giải nhất môn lịch sử cấp thành phố, rồi thi đậu vào lớp chuyên sử Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Năm lớp 10, khi được chọn vào đội tuyển thi Olympic lịch sử 30-4 với sự kỳ vọng rất lớn của cô giáo chủ nhiệm, thì hai bạn trong nhóm dành huy chương vàng còn Vy chỉ đạt huy chương bạc. Tiếp đó năm lớp 11, khi tham gia vào đội tuyển vượt cấp học sinh giỏi quốc gia TP Đà Nẵng, Vy thi và đứng thứ hai trong sáu bạn tham gia đội tuyển. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm đó, Vy đạt giải nhì, đó cũng là giải cao nhất mà em gặt hái được để bù đắp lại những gì đã không đạt tới đích của em trước đó. “Khi mà thầy cô giáo quá kỳ vọng vào em, em đã có một phần thỏa mãn với bản thân, không có sự cố gắng để rồi làm thầy cô giáo và gia đình thất vọng khi không đạt kết quả cao nhất. Những lần như thế, em buồn trong một thời gian dài nhưng rồi khi nhận ra con đường mình đã chọn, mình phải tự khắc phục mọi khó khăn và không có lý do nào thoái lui cả. Em đặt cược tương lai cho môn lịch sử”, Vy chia sẻ .

Với giải nhì quốc gia, Vy được tuyển thẳng vào một trường đại học, em đã chọn ngành Sử, Trường ĐH Sư phạm Huế. Nhưng ước mơ cháy bỏng từ lâu là trở thành một luật sư, Vy đã đăng ký thi vào chuyên ngành Luật Thương mại, Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh. Hoàn thành tốt cả ba môn thi, trong đó riêng môn lịch sử Vy làm kín bốn tờ giấy thi. “Có nhiều câu hỏi em làm bài dạng văn luận, có đưa ra phân tích, nhận định vấn đề. Em nghĩ có lẽ đó là dấu ấn đối với một bài thi để các thầy cô giáo chấm điểm rất cao là 9,5”, Vy chia sẻ.

Tân thủ khoa Thùy Vy sinh ra trong một gia đình nghèo, cả nhà sống nhờ vào quầy tạp hóa nhỏ của mẹ Vy ở chợ Cồn. Thường ngày, ba chở Vy và em trai đi học, còn mẹ Vy xuống chợ từ sáng sớm và tận nửa đêm mới về. Buổi chiều, khi lớp có sinh hoạt hoặc học nhóm ở trường, Vy lại tự đạp xe mất gần một giờ đồng hồ từ quận Thanh Khê qua quận Sơn Trà để tới trường.

Nhà nghèo nên Vy không có điều kiện đi học thêm, ngoài thời gian học trên lớp, em chủ yếu tự nghiên cứu ở nhà. Nhưng thành tích học tập của cô bé này thật đáng khâm phục với kết quả thi tốt nghiệp “chuẩn”: sinh: 10; hóa: 10; toán: 10; ngoại ngữ: 10, văn: 8,5; địa: 8,5. Vy giữ vững danh hiệu học sinh giỏi suốt 12 năm liền.

Con là niềm tự hào của cả gia đình

“Cuối năm 2012, vợ chồng tôi được UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng hỗ trợ 30 triệu đồng xây dựng lại ngôi nhà này. Các cháu mới có chỗ học hành tử tế. Niềm vui lớn hơn khi năm nay cháu Vy đậu thủ khoa. Chưa bao giờ tôi vui như lúc này”, ông Lương Quang Chính, ba Vy xúc động nói.

Tiếp chuyện chúng tôi trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới tại K246/41 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, thành tích học tập của cô con gái nhỏ làm ông Chính luôn mỉm cười. Có nhà mới, ba mẹ dành cho Vy một khoảng không gian riêng trên gác hai để em học tập. Bao năm vất vả đón đưa con đi học, rồi mấy ba con ông tự cơm nước, còn vợ ông thì đi bán ở chợ tới tối mịt mới về. Ông Chính trầm tư: “Cháu lớn đang học Trường cao đẳng nghề Đà Nẵng, năm nay Vy vào đại học, còn cháu nhỏ đang học tiểu học. Biết là chặng đường phía trước của cháu còn khó khăn lắm nhưng vợ chồng tôi cũng ráng để cho cháu đạt được ước mơ, trang bị cho con kiến thức để sau này tự lo liệu cho cuộc sống của bản thân, thế là vợ chồng tôi yên tâm rồi”.

Là thủ khoa của kỳ thi ĐH, CĐ năm 2012-2013, Vy đủ điều kiện để tham gia vào đề án đào tạo nguồn nhân lực cao của TP Đà Nẵng. Ước mơ của Vy là sẽ học thật tốt để có thể đem kiến thức của mình giúp ích cho quê hương, cho đất nước. Hiện nay, em đang làm hồ sơ tham gia vào đề án này với mong muốn có thêm điều kiện học tập, tích lũy kiến thức.

“Không ai đánh thuế giấc mơ nhưng em vẫn mong rằng tương lai mình thật thành đạt để đủ điều kiện chăm sóc ba mẹ để mẹ được sống những ngày an nhàn không phải lặn lội sớm hôm ngoài chợ như mấy chục năm qua”, Vy bộc bạch.

Thủ khoa “đúp” Lương Thùy Vy và niềm đam mê lịch sử ảnh 1

Lương Thùy Vy và ba.