Thông tin “ma lai” xuất hiện ăn thịt người tại Gia Lai là giả mạo

NDO - Ngày 19/1, Thiếu tá Mai Văn Năng, Phó Trưởng Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, cho biết, những tin đồn thất thiệt về hiện tượng “ma lai” đã được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ; người dân không những không tin, không nghe… mà còn bày tỏ thái độ đối với những kẻ phao tin, đồn nhảm nhằm gây sự hoang mang, chia rẽ đoàn kết nội bộ nhân dân.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng huyện Krông Pa phối hợp các tổ chức, chính quyền tuyên truyền để người dân không mắc mưu bọn xấu.
Lực lượng chức năng huyện Krông Pa phối hợp các tổ chức, chính quyền tuyên truyền để người dân không mắc mưu bọn xấu.

Thông tin lan truyền

Theo Thiếu tá Mai Văn Năng, thời gian qua, trên các trang mạng xã hội xuất hiện tin đồn về việc “ma lai xuất hiện ăn thịt người” xuất hiện tại buôn H'Lang, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc và xác định vụ việc này do 2 đối tượng đang sống lưu vong tại Thái Lan là Siu Thoan (trú tại huyện Phú Thiện) và đối tượng Ksor Non (trú tại xã Chư Rcăm) là những đối tượng tung lên mạng những thông tin trên.

“Trước đây, đối tượng Siu Thoan và Ksor Non vi phạm pháp luật Việt Nam và đã bị xử lý trách nhiệm hình sự. Trong đó, Siu Thoan phạm tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”, còn Ksor Non phạm tội “Hủy hoại rừng”. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, 2 đối tượng này được chính quyền địa phương tạo điều kiện để tái hòa nhập cộng đồng, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, khi trở về sinh sống tại địa phương, 2 đối tượng không tu chí làm ăn mà tìm cách trốn sang nước ngoài rồi thực hiện các hành vi chống phá chính quyền và tuyên truyền mê tín dị đoan” - Thiếu tá Mai Văn Năng, Phó Trưởng Công an huyện Krông Pa cho biết thêm.

Kiểm chứng thông tin

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an huyện Krông Pa đã tham mưu, đề xuất Thường trực Huyện ủy Krông Pa chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu rõ đây là thông tin bịa đặt, sai sự thật nhằm gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Nhiều già làng, chức sắc tôn giáo khi biết chuyện cũng đã trực tiếp lên án hành vi của 2 đối tượng và mong chính quyền địa phương có biện pháp xử lý nghiêm khắc.

Ông Nay Tuyên (buôn H'Lang) bức xúc nói: “Đây là sự lừa dối của các đối tượng phản động. Chúng lấy tóc giả, nội tạng động vật treo trên cây rồi tự cắt ghép đưa lên mạng xã hội và gieo rắc thông tin không đúng sự thật. Bà con đã tố cáo hành vi của bọn chúng đến lực lượng chức năng. Thực sự, tôi đã sống đến ngần này tuổi, tôi cũng chưa từng thấy “ma lai” là gì”.

Còn ông Nay Pher, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, thành viên Ban Trị sự Chi hội Tin lành Việt Nam (miền nam) buôn H'Lang thì chia sẻ: “Ma lai” không có thật, càng không có chuyện ăn thịt người như bọn xấu tuyên truyền. Sau khi giải thích, người dân đã hiểu ra. Qua vụ việc, chúng tôi thường xuyên phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền người dân không nghe theo lời dụ dỗ, kích động của kẻ xấu, từ đó mạnh dạn xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan làm ảnh hưởng đến cuộc sống.