Thiếu và đủ tại vùng đất vừa chịu thiên tai Phú Vang

NDO - Bão số 4 làm gần 70 ngôi nhà ở thôn Khánh Mỹ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang Thừa Thiên Huế bị sập và tốc mái. Bão tan, các lực lượng vũ trang đã xuống giúp dân thu dọn, sửa chữa nhà cửa.
0:00 / 0:00
0:00
Gần 70 ngôi nhà ở Khánh Mỹ bị sập, hư hỏng.
Gần 70 ngôi nhà ở Khánh Mỹ bị sập, hư hỏng.

Thiếu thợ, vật liệu sửa nhà tăng giá

Một ngày sau bão tan, ông Trương Văn Nhạc ở thôn Khánh Mỹ vẫn loay hoay bên đống cát sạn, xi-măng vừa mua đã tập kết ở sân vì không tìm được thợ xây để hoàn thiện.

Bão số 4 qua kéo luôn phần mái ngói nhà ông xuống đất. Bão tan, nhìn đống ngói viên sứt, viên vỡ nằm la liệt trước sân trong nhà ông chỉ biết thở dài. Đến gần trưa, bộ đội ở đồn biên phòng gần đó đã về thôn hỗ trợ gia đình ông dọn dẹp nhà cửa, khắc phục một phần hậu quả mưa bão.

"Không có bộ đội thì không biết khi nào gia đình mới dọn xong nhà. Tôi ở giữ gìn từng tí, bão tới hất tung xuống hết, dây điện cũng đứt”, ông Nhạc thở dài, nói.

Vòng quanh thôn Khánh Mỹ mới cảm nhận được sự vất vả của người dân trong những ngày tới. So nhiều làng quê khác, diện mạo thôn Khánh Mỹ cho thấy không phải là thôn nghèo.

Trong gần 70 ngôi nhà bị hỏng phần lớn là nhà xây lợp ngói, một số khác lợp tôn và thậm chí là có những gia đình lợp ngói có bắt vít vào kèo sắt. Nhưng gió bão quá lớn, thôn lại nằm trên đường đi của bão, thành ra tan hoang cả.

Ông Trương Văn Đấu năm nay hơn 70 tuổi vò đầu, nói: “Dự kiến, sửa mái nhà cũng hết khoảng 30 triệu đồng”.

Ông Tô Ngọc Sang, cùng thôn Khánh Mỹ cho biết: “Tôi thuê xe loại 7 tạ chở vật tư từ cầu Trường Hà qua đây hết 100 nghìn đồng, giờ tăng giá lên 170 nghìn đồng. Giá ngói cũng tăng do bão lũ".

Nghèo khó nhưng kiên cường

Bên đống ngổn ngang có thể nhìn thấy từ đầu thôn, mấy người già vẫn động viên nhau, phân việc cụ thể cho thanh niên trong làng.

Nhà ông Trương Văn Đấu có con là Trương Văn Nghĩa, lâu nay đi làm ở thành phố Đà Nẵng. Nhận tin quê bị bão thiệt hại nặng, Nghĩa gánh việc, chạy về nhà. Tuy kiếm sống bằng nghề cơ khí nhưng lại biết chút ít về điện, nên hai hôm nay Nghĩa được huy động nối dây điện cho mấy nhà trong xóm.

“Sau bão, ai cũng khổ như nhau, giúp được gì cho ai thì giúp thôi”, Nghĩa cười.

Thừa Thiên Huế nói riêng và các tỉnh miền trung nói chung là vùng đất thường xuyên chịu thiên tai. Vùng đất Khánh Mỹ nằm gần biển, năm nào cũng gánh nhiều thiệt hại nhất. Cứ sau mỗi lần bão, chính quyền, bà con lại đùm bọc, chung tay hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn.

Thật lạ, dù khó khăn, nhưng tôi không tìm thấy sự bi quan trong ánh mắt, lời nói từ người dân nơi đây. Dường như họ đã quá quen với cảnh này. Có lẽ chính sự khắc nghiệt của thiên nhiên đã rèn cho họ tính cách nghèo khó nhưng kiên cường, vất vả nhưng vẫn lạc quan và thấm đượm tình người.