Thiêng liêng tiếng hát Quốc ca của các sinh viên ưu tú tại Cột mốc số 0

NDO - Tại Cột mốc số 0 ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), trong không khí thiêng liêng và xúc động, đoàn đại biểu cán bộ Hội, hội viên, sinh viên tiêu biểu từ mọi miền Tổ quốc đã nghiêm trang cất lời hát vang Quốc ca và thực hiện một Lễ chào cờ chủ quyền.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ chủ quyền tại Cột mốc số 0 ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ chủ quyền tại Cột mốc số 0 ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc.

Chiều 25/4, đoàn đại biểu Hành trình “Sinh viên với khát vọng non sông” do Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết làm Trưởng đoàn đã có những ký ức không thể quên trong khuôn khổ Hành trình tại mảnh đất Điện Biên kiên cường, bất khuất.

Nằm trên đỉnh núi Khoang La San, A Pa Chải là địa danh gắn liền với Cột mốc số 0 ngã ba biên giới Việt Nam – Lào – Trung Quốc. Cột mốc cắm vào ngày 27/6/2005, cao 2 mét với 3 mặt quay về 3 hướng, bên trên mỗi mặt là tên nước bằng tiếng quốc ngữ và quốc huy riêng của mỗi quốc gia.

Thiêng liêng tiếng hát Quốc ca của các sinh viên ưu tú tại Cột mốc số 0 ảnh 1

Đoàn đại biểu "hành quân" bằng đường bộ đến Cột mốc.

Trong không khí hào hùng trước thềm Kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, trước Cột mốc 0, đoàn đại biểu đã thực hiện nghi thức chào cờ chủ quyền. Dưới cờ đỏ sao vàng nơi cực Tây biên cương Tổ quốc, bài Quốc ca đã được các đại biểu cán bộ Hội, sinh viên tiêu biểu cất lên dõng dạc, thể hiện niềm tin son sắt đối với Đảng, với dân tộc và khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Trung tá Đoàn Thanh Tuấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng A Pa Chải, cho biết: Từ khi cột mốc được xây dựng đến nay, lực lượng bảo vệ biên giới của 3 nước đã thường xuyên làm tốt công tác phối hợp tuần tra, bảo vệ nguyên trạng đường biên, cột mốc cũng như trao đổi tình hình liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới của mỗi nước, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thiêng liêng tiếng hát Quốc ca của các sinh viên ưu tú tại Cột mốc số 0 ảnh 3

Các đại biểu hồ hởi đến "nơi một con gà gáy ba nước cùng nghe".

Theo đồng chí Nguyễn Minh Triết, việc đoàn Hành trình được đặt chân đến điểm cực Tây của Tổ quốc và được nghe thông tin về Đồn biên phòng A Pa Chải cũng như thông tin địa lý về các tuyến biên giới liên quan là trải nghiệm vô cùng xúc động, không thể nào quên đối với mỗi đại biểu.

Thiêng liêng tiếng hát Quốc ca của các sinh viên ưu tú tại Cột mốc số 0 ảnh 4

Các đại biểu đã có những trải nghiệm không thể quên.

Qua các hoạt động trên, các bạn trẻ đã hiểu hơn về chủ quyền biên giới, tinh thần vượt khó khăn, gian khổ của các chiến sĩ bộ đội biên phòng trong quá trình công tác. Tin tưởng rằng, sau chuyến Hành trình, mỗi đại biểu sẽ có được nhận thức rõ hơn về trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.