Thiêng liêng hành trình theo bước chân người lính trên chiến trường xưa

Khoác lên mình trang phục người lính, hàng trăm du khách cùng hành quân trên những cung đường đèo hiểm trở, đi qua những địa danh lịch sử để trải nghiệm những gian khổ, hy sinh của người lính trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc.

Hàng trăm cựu chiến binh, du khách tham gia chương trình “Hành quân theo bước chân anh” tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.
Hàng trăm cựu chiến binh, du khách tham gia chương trình “Hành quân theo bước chân anh” tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Đó là chương trình “Hành quân theo bước chân anh” vừa được Hiệp hội Du lịch tỉnh Tuyên Quang tổ chức vào cuối tháng 3 tại xã biên giới Thanh Thủy. Đây không chỉ là sản phẩm du lịch trải nghiệm đơn thuần mà còn là hành trình tri ân những chiến sĩ đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Xã Thanh Thủy từng là chiến trường ác liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc. Trên những dãy núi đá tai mèo hiểm trở, trong điều kiện thiếu thốn đủ bề, các chiến sĩ kiên cường bám trụ, chiến đấu. Nhiều người đã anh dũng hy sinh, gửi lại tuổi thanh xuân nơi núi rừng biên giới. Mỗi cao điểm, khe núi, dòng suối, đường đèo nơi đây đều là những địa danh lịch sử gắn liền với những người lính năm xưa.

Từ giá trị lịch sử đặc biệt đó, chương trình “Hành quân theo bước chân anh” được hình thành với mục tiêu đưa du khách trở về quá khứ, không chỉ bằng tư liệu mà bằng trải nghiệm trực tiếp. Ngay từ những bước chân đầu tiên, khi khoác lên mình bộ quân phục, mỗi người tham gia phần nào cảm nhận được trách nhiệm và niềm tự hào của người lính.

Điểm đầu tiên của hành trình trải nghiệm là Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên trên điểm cao 468, xã Thanh Thủy. Du khách được các cựu chiến binh từng chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên kể lại những câu chuyện chân thực, xúc động, những trận đánh ác liệt và những mất mát, hy sinh của quân và dân ta. Trong không khí trang nghiêm, du khách thành kính dâng hương, tri ân những người lính đã ngã xuống nơi biên giới.

Ông Phạm Công Biển, 82 tuổi (cựu chiến binh phường Bình Thuận, Tuyên Quang) xúc động chia sẻ: “Mỗi lần trở lại chiến trường xưa, tôi cảm thấy như được gặp lại đồng đội năm xưa. Ngày ấy, chúng tôi chiến đấu không chỉ để giữ đất mà còn giữ trọn lời thề với Tổ quốc. Chúng tôi luôn mong thế hệ trẻ không bao giờ quên sự hy sinh của đồng đội. Tôi rất vui khi thấy nhiều bạn trẻ hôm nay đến đây, tìm hiểu lịch sử, trân trọng những gì thế hệ chúng tôi đã trải qua”.

Rời điểm cao 468, đoàn tiếp tục hành quân về thôn Làng Pinh, nơi từng được mệnh danh là “thủ đô của lính”. Con đường hành quân sẽ qua nhiều địa danh gắn với lịch sử chiến trường như dãy nhà hậu phẫu, suối máu Làng Pinh, thác âm phủ, đường hào mùa xuân, trận địa pháo. Mỗi điểm đến, du khách được tận mắt chứng kiến những dấu tích lịch sử còn in đậm của chiến trường xưa và lắng nghe những câu chuyện về một thời bom đạn.

Đường hành quân đèo dốc quanh co, nhiều đoạn trơn trượt, gập ghềnh khiến du khách thấu hiểu những gian khổ mà người lính năm xưa trải qua. Chị Nguyễn Thị Lan (xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên) dù khá mệt khi lần đầu đi bộ quãng đường dài đèo dốc nhưng vẫn cố gắng hoàn thành chuyến trải nghiệm. “Tham gia hành trình, được lắng nghe các cựu chiến binh kể lại câu chuyện ở mỗi địa danh lịch sử, tôi thấu hiểu những gian khổ, hy sinh của quân và dân ta trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc. Chuyến đi không chỉ giúp tôi hiểu hơn về lịch sử mà còn khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước”, chị Lan cho biết.

Đây là lần thứ tư, Hiệp hội Du lịch tỉnh Tuyên Quang tổ chức chương trình “Hành quân theo bước chân anh”. Mỗi lần tổ chức, chương trình đều nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các cựu chiến binh, du khách trong và ngoài tỉnh, nhất là thế hệ trẻ. Chương trình không chỉ mang ý nghĩa giáo dục truyền thống mà còn làm phong phú hơn các sản phẩm du lịch nơi địa đầu Tổ quốc.

Ông Nguyễn Đình Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: “Hành trình trải nghiệm này là sản phẩm du lịch lịch sử, tâm linh, góp phần đa dạng các loại hình du lịch của tỉnh. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn vừa thu hút du khách, vừa lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước”.

Tuyên Quang là địa phương có bề dày truyền thống cách mạng, sở hữu nhiều di tích lịch sử, văn hóa có giá trị. Việc khai thác các sản phẩm du lịch “về nguồn” gắn trải nghiệm thực tế với giá trị lịch sử, tâm linh không chỉ tăng sức hấp dẫn đối với du khách mà còn lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần yêu nước, giáo dục truyền thống cách mạng.

Có thể bạn quan tâm