Thắp lên ngọn lửa sống tốt cho trẻ cơ nhỡ, mồ côi

Tại Mái ấm Ánh Sáng dành cho những bé trai cơ nhỡ, mồ côi, không nơi nương tựa tọa lạc ở địa chỉ 80/76 Trần Quang Diệu, Phường 14 (Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh), mọi người đều trân quý ông Nguyễn Thiên Hải, quản lý kiêm giáo dục viên luôn mang trong mình tâm thế giúp đàn em nhỏ được chăm sóc, học tập tốt để đến tuổi trưởng thành sẽ có một nghề tự tin bước vào cuộc đời.
0:00 / 0:00
0:00
Ông Nguyễn Thiên Hải và các em ở Mái ấm Ánh Sáng.
Ông Nguyễn Thiên Hải và các em ở Mái ấm Ánh Sáng.

Đây là một ngôi nhà mở do Hội Phụ nữ từ thiện thành phố và Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội Quận 3 thành lập. Hiện ông Nguyễn Thiên Hải là người quản lý kiêm giáo dục viên.

Ông Hải kể đã gắn bó nơi đây được 25 năm. Thời điểm đó, sau khi phục viên trở lại đời thường, một lần theo người bạn đến sửa chữa mái ấm, được biết nơi đây còn thiếu giáo dục viên, ông đã tình nguyện ở lại để dìu dắt những đứa trẻ mồ côi, cơ nhỡ. Vào những ngày đấy, nhiều đêm ông Hải chạy xe trên những con đường ở thành phố này, nơi đâu có trẻ nằm ngồi hay lang thang là đến trò chuyện, khuyên bảo các em trở về nhà hay đến ngôi nhà mở để có tương lai tốt đẹp hơn. Nhiều bé trai đi lạc hay bỏ nhà ra đi vì buồn chuyện gia đình như các em Nguyễn Quốc Bảo, Châu Văn Thành, Cao Thiên Thanh, Hứa Ngọc Châu Thành... bằng sự quan tâm, dẫn dắt cùng cách gợi nhớ những kỷ niệm thân quen, ông Hải đã đưa chúng trở lại gia đình. Đến nay, ông Hải đã đưa cả trăm em trở về vòng tay người thân.

Ngày tháng qua đi, Mái ấm Ánh Sáng trở thành nơi nuôi dưỡng và điểm tựa cho nhiều thiếu niên vươn lên, làm người công dân tốt. Em Nguyễn Hoài Nam, do gia cảnh khó khăn từ Quảng Bình vào, chuyện học hành tưởng chừng đứt đoạn, được giới thiệu vào mái ấm. Ở đây, được ông Hải dìu dắt, Nam thi đỗ vào Khoa Thú y, Trường đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Ước mong của em học tập tốt để trở thành người hữu ích cho đời.

Hay em Võ Đăng Khoa sống với bà ngoại do cha mẹ ly hôn, cuộc sống thiếu thốn mọi bề đã được đưa về chăm sóc tại đây. Hiện mái ấm đang nuôi dưỡng 25 phận đời từ 6 đến 18 tuổi. Mỗi em mỗi hoàn cảnh, em mồ côi cha mẹ do dịch Covid-19, em thì ba mẹ bỏ nhau, em sống trong gia đình rất nhiều khó khăn... được sự giới thiệu của ban, ngành, đoàn thể gửi về mái ấm cưu mang, đùm bọc.

Các em đều được đến trường, 13 em học ở Trường tiểu học Lương Định Của và Trần Quang Diệu, sáu em học Trường THCS Bạch Đằng, hai em học Trường THPT Marie Curie và Hàn Thuyên, hai em học nghề, hai em học đại học. Sau thời gian ở trường, các em về mái ấm nghỉ ngơi, học bài, ôn bài và sinh hoạt cùng nhau như những anh em trong một gia đình lớn.

Đến nay, có gần 500 mảnh đời đã được cưu mang, trưởng thành từ ngôi nhà cấp 4 này. Nhiều bé trai nay đã trở thành những người trưởng thành, có công việc ổn định, lập gia đình có cuộc sống tốt. Khi có niềm vui, các em lại đến chia sẻ cùng ông Hải, người đã dành cả tuổi thanh xuân cho mái ấm.

Như bạn Nguyễn Văn Tài, 16 năm sống ở mái ấm, học và tốt nghiệp loại giỏi Trường cao đẳng nghề Lý Tự Trọng. Hiện Tài làm thợ điện lạnh, ban ngày đi làm, tối về mái ấm phụ giúp trông nom các em. Ông Hải như một người anh, người bạn, người cha, người thầy hướng dẫn các em cách sống nền nếp.

Đi học về, các em cho cặp vở vào những ô tủ. Thay quần áo, các em làm vệ sinh, lau dọn bàn ghế, sắp xếp chén đũa. Tất cả hòa trong niềm vui như những anh em ruột thịt một nhà. Sau bữa cơm, các em tắm rửa rồi vào bàn học.

Ông Hải quan sát, theo dõi nếu nhận thấy em nào lơ đãng sẽ đến nhắc nhở hoặc sẽ giảng giải phần bài nào mà em chưa hiểu. Đến 22 giờ, ông giục các em lên giường ngủ để lấy sức cho một ngày học tập mới. 6 giờ sáng hôm sau, ông lại gọi các em chuẩn bị sách vở đến trường...

Vào những dịp lễ, Tết, nhà hảo tâm cùng các đơn vị, trường học... đến thăm, ngoài quà dành cho cả mái ấm, mỗi em còn được phong bao lì xì. Nếu biết góp nhặt ngay từ bây giờ, mỗi em khi ra ngoài đời sẽ dành dụm một số tiền có thể làm vốn liếng ban đầu để trang trải cho việc học nghề hay trả tiền phòng trọ...

Hiểu được những khó khăn khi các em bước vào đời, ông Hải đã hướng dẫn các em "nuôi" heo đất. Những đồng tiền tiết kiệm này sẽ rất có ích đối với các em trong tương lai, thắp lên ngọn lửa sống tốt cho những trẻ cơ nhỡ, mồ côi này. Bất chấp nghịch cảnh, các em như chồi cây non đón nắng mặt trời. Những cây non xanh tươi này cần được ân cần dìu dắt từ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cùng những giáo dục viên tâm huyết như ông Hải.