Thanh Hóa, Nghệ An khắc phục hậu quả tai nạn giao thông thảm khốc

NDO -

NDĐT - Đau thương hiện vẫn bao trùm cả xóm 9 xã Vĩnh Sơn, nhưng các cấp, các ngành từ T.Ư đến địa phương đã chia sẻ, động viên kịp thời. Đặc biệt đội ngũ y, bác sĩ vẫn ngày đêm tận tình, chăm sóc, cứu chữa những người bị thương nhằm giảm bớt thiệt hại sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa chăm sóc bệnh nhân nặng.
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa chăm sóc bệnh nhân nặng.

Đại tang trước ngày cưới con

Sáng sớm ngày 25-9, từ thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) qua cầu treo qua sông đến xóm 9, xã Vĩnh Sơn. Từ xa đã nghe tiếng loa truyền thanh của xóm liên tục thông báo tin buồn của gia đình ông Đường Văn Quảng.

Được biết gia đình ông Đường Văn Quang có hai người con đều đi làm xa quê. Con trai cả làm việc ở TP Hồ Chí Minh, còn cô con gái thứ là Đường Thị Minh làm việc cho một công ty cửa cuốn ở Hà Nội. Chị Minh đã yêu chàng trai làm việc cùng công ty, quê ở TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Theo kế hoạch, ngày 25-1, đám rước dâu sẽ đi từ Hà Nội về Quảng Ninh. Trước ngày đi, ở quê gia đình ông Quảng đã làm lễ mời cơm đám cưới rồi sáng ngày 24-1 cùng với anh em nội ngoại thuê xe du lịch 16 chỗ của anh Võ Đức Vinh, quê ở xã Lạng Sơn cùng nhau ra Hà Nội dự đám cưới con gái. Nếu “trơn bọt lọt lạch” thượng lộ bình an thì chuyến xe sẽ đưa mọi người đến Hà Nội, nghỉ ngơi để sáng hôm sau xuống Quảng Ninh. Không ngờ, chuyến xe định mệnh ấy đến tỉnh huyện Như Xuân (Thanh Hóa) thì xảy ra tai nạn thảm khốc. Hai vợ chồng ông Quảng ra đi sau vụ tai nạn, trong lúc anh con trai cũng chưa về kịp, cô con gái ở Hà Nội đang mong chờ mọi người ra dự đám cưới. Ngày cưới của con gái thành ngày đại tang của gia đình dòng họ.

Tang thương bao trùm cả xóm 9 xã Vĩnh Sơn. Cách nhà ông Quảng khoảng 10 m là gia đình người em trai Đường Văn Trung, 47 tuổi. Trên chuyến xe đi dự đám cưới, ông Trung và cô con gái Đường Thị Anh đều gặp nạn. Ông Trung tử vong, còn cô con gái bị trọng thương đang điều trị ở bệnh viện ngoài Thanh Hóa. Anh con trai đang đi làm ăn xa, chỉ còn một mình bà Trần Thị Hoa, vợ ông Trung cố gượng dậy nén nỗi đau lo liệu việc hậu sự cho chồng. Cùng ngõ với gia đình ông Trung là anh Đường Văn Sơn. Anh Sơn là cháu của ông Quảng và anh Trung, cũng là đích tôn của nhánh họ Đường. Buổi sáng, khi vợ đang đi làm, anh Sơn gửi hai đứa con nhỏ cho bà nội rồi gọi điện cho vợ thông báo mình đi đám cưới. Chị Lê Thị Cẩm, vợ anh Sơn khóc nghẹn ngào khóc ngất: “Khi anh đi còn dặn nấu cơm sớm cho các con, khi về sẽ mua quà. Nào ngờ anh đi mãi không về với vợ con…!”.

Ông Lê Trọng Vinh, xóm trưởng xóm 9, xã Vĩnh Sơn cũng quặn lòng: “Từ trước tới chừ chưa khi mô xã Vĩnh Sơn lại có một lúc nhiều cái tang như rứa, đau lắm các anh ơi!”.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An do đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở GTVT Nghệ An, lãnh đạo huyện Anh Sơn và xã Vĩnh Sơn đã cùng ra Thanh Hóa để động viên, thăm hỏi những gia đình bị nạn, đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa giải quyết vụ việc. UBND huyện Anh Sơn cũng đã tổ chức đoàn ra tận Thanh Hóa thăm hỏi hỗ trợ mỗi người tử vong ba triệu đồng và người bị thương hai triệu đồng. Sáng 25-1, các tổ chức đoàn thể huyện Anh Sơn cũng đã tổ chức thăm hỏi, phúng viếng chia buồn với gia đình các nạn nhân

Khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông thảm khốc

Được biết, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 24-1, tại Km 605+900 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận thôn Luống Đồng, xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân (Thanh Hóa), xe ô-tô BKS 37B-01052 đang lưu thông hướng nam-bắc đi lấn phần đường đấu đầu xe ô-tô tải BKS 29H- 7506 đi ngược chiều. Cú tông mạnh khiến sáu người trên xe khách tử vong tại chỗ. Ngay sau khi tai nạn thảm khốc xảy ra, lãnh đạo huyện Như Xuân đã điều động phương tiện, thiết bị, nhân lực hiện có tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện tham gia cứu hộ, cấp cứu các nạn nhân.

Thanh Hóa, Nghệ An khắc phục hậu quả tai nạn giao thông thảm khốc ảnh 1

Người nhà bệnh nhân yên tâm vì các nạn nhân được y, bác sĩ chăm sóc tận tình.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Như Xuân Lê Văn Duyên cho biết: Bệnh viện đã điều hai xe ô-tô cấp cứu cùng 20 y, bác sĩ tham gia sơ cứu, cấp cứu các nạn nhân tại hiện trường và ở cơ sở y tế. Các nạn nhân bị thương được xơ cứu ban đầu, sau đó bốn bệnh nhân được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chữa trị. Điều kỳ diệu cháu Đường Thị Phương Anh, sinh năm 2003 nằm ngủ trong lòng bố nên chỉ bị thương nhẹ.

Tối cùng ngày, xe ô-tô cứu thương cùng Giám đốc, y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Nghĩa Đàn đã sang đưa cháu tới cơ sở y tế ở quê nhà điều trị. Tối cùng ngày, sau khi pháp y mổ tử thi một số nạn nhân phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn giao thông thảm khốc, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cùng Bệnh viện Đa khoa huyện Như Xuân đã thực hiện bàn giao thi thể chín nạn nhân cho gia đình, người thân đưa về quê mai táng. Trước mắt, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ mỗi gia đình có người thân tử vong 10 triệu đồng; hỗ trợ người bị thương sáu triệu đồng. Trung tâm y tế huyện Như Xuân cũng đã huy động phương tiện, nhân lực, vật tư tham gia cấp cứu, sơ cứu các nạn nhân, xử lý vệ sinh môi trường khu vực xảy ra tai nạn.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, bốn nạn nhân vụ tai nạn nêu trên đang được đội ngũ y, bác sĩ chăm sóc, điều trị tích cực. Bệnh nhân Trần Thị Thúy Phương, 25 tuổi ở thị trấn Anh Sơn, tỉnh Nghệ An nhập viện trong tình trạng lơ mơ, biến dạng vùng mặt, xây sát da nhiều nơi, sau một ngày được điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân có cải thiện. Dù vậy, bệnh nhân bị chấn thương sọ não, dập não, chảy máu màng mềm nên vẫn được chăm sóc, giám sát đặc biệt.

Ông Trần Quang Trung, bố nạn nhân bộc bạch: Ngay khi ông tìm được con gái đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cũng là lúc đại diện lãnh đạo Ban an toàn giao thông quốc gia, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đến thăm tình hình sức khỏe con ông. Trước đó, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, Bí thư huyện ủy Như Xuân cũng đã đến thăm, động viên, hỗ trợ một phần vật chất và chỉ đạo công tác cứu người. Điều ông ghi nhận là đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện thường xuyên theo dõi sức khỏe, chăm sóc người bệnh tận tình. Do vậy, ông tin tưởng con gái mình chóng bình phục sức khỏe.

Gặp nạn nhân Nguyễn Thị Trợ, 43 tuổi, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An khi được chuyển từ khoa cấp cứu lên khoa chấn thương-chỉnh hình chiều 25-1, chúng tôi có chung ghi nhận là sức khỏe nạn nhân đang bình phục. Các bác sĩ chuyên khoa đã nắn, kéo, bó bột khớp háng cho nạn nhân và xử lý bước đầu hai xương cẳng tay phải. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, có thể trò chuyện nhưng vẫn còn đau vùng đầu, dù kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não không có biểu hiện xấu. Bác sĩ Mai Văn Kế thông tin thêm, chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi, chăm sóc tích cực bệnh nhân đến khi ổn định sức khỏe mới tiếp tục xử lý vết thương ở cẳng tay.

Phó Phòng kế hoạch-tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa Phạm Phước Sung khẳng định: Ban giám đốc Bệnh viện chỉ đạo, bố trí các bác sĩ giỏi chuyên môn trực tiếp chăm sóc, điều trị các vết thương cho các nạn nhân; duy trì chế độ trực cấp đối phó với thảm họa, bố trí đầy đủ vật tư, cơ số thuốc, máu dự trữ, cùng các trang thiết bị hiện đại phục vụ chăm sóc, cứu chữa các nạn nhân. Dù vậy, bệnh nhân Nguyễn Đình Kháng, ở xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, rối loạn hô hấp. Qua chụp cắt lớp vi tính sọ não, não có nhiều tổn thương như dập não, lún sọ trái, chảy máu màng mềm cả hai bên bán cầu... Bệnh nhân còn bị tràn khí màng phổi phải; gãy hai xương cẳng chân trái. Ngay khi nhập viện bệnh nhân đã phải thở bằng máy và hơn 24 giờ được chăm sóc, điều trị tích cực, toàn diện nhưng hiện trạng bệnh nhân diễn biến theo chiều hướng xấu.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa cho hay: Cùng với việc thăm hỏi, động viên, hỗ trợ một phần vật chất cho gia đình có nạn nhân tử vong, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các bệnh viện chăm sóc miễn phí, nỗ lực cứu chữa những người bị thương.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực điều ra rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Sáng 25-1, thi thể các nạn nhân tử nạn đã được đưa về quê tổ chức an táng. Bảy người trong số chín người tử nạn đều là anh em ruột thịt của một gia đình gồm: Ông Đường Văn Quảng, xóm 9, xã Vĩnh Sơn, bà Nguyễn Thị Thùy, vợ ông Quảng, bà Đường Thị Phùng, chị gái ông Quảng, anh Đường Văn Trung, em ruột ông Quảng, cháu Đường Văn Sơn, cháu họ ông Quảng, anh Nguyễn Đình Kỷ, anh trai bà Thùy và chị Nguyễn Thị Hường, em gái bà Thùy. Hai người xấu số khác cũng tử vong trên chuyến xe định mệnh là Võ Đức Vinh (chủ xe 16 chỗ) và anh Nguyễn Hữu Duyên (họ hàng anh Vinh, làm nghề lái xe).