Thắng Trung Quốc 3-0, đội tuyển futsal nữ Việt Nam mở rộng cơ hội vô địch

NDO - Mặc dù thiếu vắng sự phục vụ của cầu thủ Thanh Ngân, người bị treo giò sau khi nhận thẻ vàng ở trận đấu trước, đội tuyển futsal nữ Việt Nam vẫn xuất sắc đánh bại đội tuyển Trung Quốc trong trận đấu thứ ba diễn ra vào ngày 26/9 tại Giải giao hữu NSDF Women’s Futsal Championship 2024. Chiến thắng này không chỉ khẳng định phong độ ấn tượng của đội tuyển, mà còn mở ra cơ hội thuận lợi trong cuộc đua tranh ngôi vô địch giải đấu.
Các nữ tuyển thủ futsal Việt Nam tham dự giải đấu. (Ảnh: VFF)
Các nữ tuyển thủ futsal Việt Nam tham dự giải đấu. (Ảnh: VFF)

Trung Quốc bất ngờ đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-0 ở lượt trận thứ ba, thể hiện sự tiến bộ đáng kể so với trận thua 2-4 trước đội tuyển futsal nữ Việt Nam hồi tháng 7 vừa qua. Trong khi đó, ở trận đấu gặp Indonesia diễn ra chiều 25/9, đội tuyển futsal nữ Việt Nam phải đối mặt với bất lợi lớn khi cầu thủ Thanh Ngân nhận thẻ vàng thứ hai, buộc phải vắng mặt ở trận gặp Trung Quốc.

Sự thiếu hụt về nhân sự của đội tuyển futsal nữ Việt Nam và chiến thắng trước Thái Lan đã tiếp thêm sự tự tin cho đội tuyển Trung Quốc. Trong hiệp 1, cả hai đội chơi giằng co với thế trận chặt chẽ.

Tuy nhiên, đội tuyển futsal nữ Việt Nam vẫn thể hiện được bản lĩnh khi ở những giây cuối cùng của hiệp đấu, Thanh Hằng phối hợp ăn ý với Phương Anh, buộc cầu thủ Trung Quốc phải phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền. Trên chấm đá phạt 6m, Thanh Hằng đã chính xác, giúp đội tuyển futsal nữ Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0.

Bước sang hiệp 2, đội trưởng Thanh Hằng tiếp tục khẳng định vai trò thủ lĩnh khi tạo ra áp lực lớn khiến hệ thống phòng ngự của Trung Quốc rối loạn. Phút 27, Thanh Hằng tung cú vô-lê từ biên phải, tạo điều kiện để Bùi Thị Trang đá nối ghi bàn thắng thứ hai cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam. Sáu phút sau, Thanh Hằng một lần nữa tỏa sáng với đường chuyền đẹp mắt, giúp Vân Anh vô-lê cận thành nâng tỷ số lên 3-0.

Với chiến thắng thuyết phục 3-0, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đứng vững ở ngôi đầu bảng sau ba trận toàn thắng. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng chỉ cần một điểm trước Thái Lan trong lượt trận cuối cùng vào ngày 28/9 là chính thức giành chức vô địch.