Thắm tình quân dân vùng biên giới biển

Với khẩu hiệu "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên luôn gắn bó mật thiết với nhân dân vùng biên giới biển.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cảng cửa khẩu Diêm Điền thăm, tặng quà cháu Nguyễn Thảo Nhi.
Cán bộ Đồn Biên phòng Cảng cửa khẩu Diêm Điền thăm, tặng quà cháu Nguyễn Thảo Nhi.

Tận mắt chứng kiến cuộc sống còn khó khăn, thiếu thốn của các gia đình, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Hưng Yên đã chỉ đạo triển khai nhiều chương trình, mô hình hay, cách làm sáng tạo giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được cắp sách đến trường.

Một ngày đầu tháng 6, chúng tôi có dịp đến thăm gia đình bà Vũ Thị Vui (sinh năm 1969), trú tại thôn Thượng Phúc, xã Đông Thụy Anh. Trong ngôi nhà mái ngói đơn sơ rộng vài chục mét vuông, chỉ có hai bà cháu sinh sống, nương tựa vào nhau. Nguyễn Thảo Nhi học lớp 6 Trường trung học cơ sở Thụy Trường, là cháu ngoại bà Vui, mồ côi cha, mẹ đi lấy chồng. Bà Vui thuộc diện hộ cận nghèo, thu nhập chính trông vào 2 sào ruộng, nên bà phải đi làm thuê để có thêm kinh tế trang trải cuộc sống.

Nắm bắt hoàn cảnh khó khăn của hai bà cháu, cán bộ và chiến sĩ Đồn Biên phòng Cảng cửa khẩu Diêm Điền tiếp nhận cháu để hỗ trợ ăn học thông qua chương trình “Con nuôi đồn biên phòng”. Theo đó, từ năm 2022 đến nay, Nhi được hỗ trợ 20 kg gạo/tháng. Dịp đầu năm học, Nhi được tặng sách vở, đồ dùng học tập. Ngoài ra, cán bộ và chiến sĩ cùng chung tay và vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm nguồn kinh phí hơn 5 triệu đồng để bé sinh hoạt, học tập.

171.jpg
Cháu Tạ Mai Oanh xã Đông Thái Nình được đồn biên phòng Trà Lý nhận làm "Con nuôi đồn biên phòng"

Ngày lễ, tết, đơn vị đều xuống thăm hỏi, tặng quà, động viên khích lệ cháu. Thảo Nhi bộc bạch: “Con may mắn được các chú bộ đội biên phòng quan tâm, đồng hành trong cuộc sống và học tập. Con thấy vui nhất là cứ dịp Tết đến, xuân về được các chú đón ra đơn vị ăn tết. Con thật sự cảm động và tự hứa tập trung rèn giũa bản thân, chăm ngoan học giỏi”.

Chị Lê Thị Oanh, cư trú tại xã Đông Thái Ninh, chia sẻ: Cháu Phạm Thị Minh Hương là con đẻ cũng đã được Đồn Biên phòng Trà Lý nhận làm con nuôi. Qua tìm hiểu, Chính trị viên đơn vị nắm bắt được gia cảnh khó khăn của cháu. Bố mất sớm, bé ở với mẹ và bà nội đã gần 90 tuổi. Để có tiền lo cho cuộc sống, chị Oanh ngày ngày đi làm thuê cật lực dù sức khỏe không tốt.

Nhắc đến sự giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng trong thời gian qua, chị Oanh tâm sự: “Sống ở đây, gia đình tôi luôn được hàng xóm, chính quyền địa phương quan tâm, chia sẻ và động viên. Đặc biệt, cháu Hương được các chú Biên phòng nhận làm con nuôi. Với tôi, sự giúp đỡ của các anh là món quà ân tình lớn nhất. Nhờ có sự hỗ trợ vật chất và động viên tinh thần của lực lượng biên phòng, tôi mới có thể lo học phí và mua sách, vở cho con học tập”.

Nhớ lại những gì đã trải qua, cháu Hương bùi ngùi: “Hôm con được nhận làm “Con nuôi đồn biên phòng” cũng là ngày giỗ bố. Con thắp hương “xin phép” bố rồi lên Đồn Biên phòng Trà Lý. Các chú, các bác hỏi han việc học tập và tặng con nhiều sách, vở cùng chiếc bàn học mà con mơ ước đã lâu. Con rất hạnh phúc và biết ơn”.

Đại tá Tống Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên cho biết: Từ năm 2016 đến nay, đơn vị tiếp nhận 31 cháu có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, có nguy cơ bỏ học, thất học để triển khai chương trình “Con nuôi đồn biên phòng” và cả chương trình “Nâng bước em tới trường”. Đây là hoạt động nhân văn, có ý nghĩa xã hội sâu sắc nhằm hỗ trợ nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới biển quốc gia trong tình hình mới.

172.jpg
Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên tặng quà các cháu trong diện "Con nuôi đồn biên phòng" và " Nâng bước e đến trường".

Hai chương trình có sự tương tác trực tiếp với người dân vùng biển, làm cho tình quân dân thêm gắn bó thắm thiết. Các đồn Biên phòng đều triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp các cháu có điều kiện học tập tốt hơn, như: Tặng xe đạp, đồ dùng học tập, quần áo, hỗ trợ lương thực, thực phẩm... Đáng chú ý, dịp đầu năm học mới, cán bộ và chiến sĩ tự nguyện quyên góp kinh phí, đồng thời huy động thêm từ các nguồn tài trợ để tặng mỗi cháu hơn 5 triệu đồng tiền học. Các cháu thuộc diện “Con nuôi đồn biên phòng” được hỗ trợ tiền ăn, tiền học đến hết lớp 9, sau đó chuyển sang diện chương trình “Nâng bước em đến trường”.

Qua theo dõi, đối với các cháu được nhận nuôi, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên bố trí góc học tập riêng cho các cháu. Cán bộ, chiến sĩ coi các cháu như con, luôn chỉ bảo trong sinh hoạt, kèm cặp, củng cố kiến thức. Với lứa tuổi đang trong giai đoạn trưởng thành, Bộ đội Biên phòng kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm để động viên, chia sẻ, tăng thêm sự gắn bó, yêu thương.

Có thể bạn quan tâm