Dân gian có câu “Tết trông lên, Tết nhìn xuống”. Trông lên để thấy sự phát triển, để có động lực vươn lên; nhìn xuống để thấy những khó khăn còn hiện hữu, để thêm quyết tâm khắc phục. Đó là cái nhìn tỉnh táo, giàu tính nhân văn, đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới sau Đại hội XIV của Đảng.
Trông lên, có thể thấy những gam màu sáng, thấy không khí Tết ở nhiều nơi rộn ràng, đủ đầy. Ở các đô thị, trung tâm kinh tế, khu công nghiệp, hàng hóa phong phú, dịch vụ phát triển, đời sống vật chất của một bộ phận nhân dân tiếp tục được cải thiện. Nhiều gia đình đón Tết trong tâm thế chủ động, thư thả hơn, coi Tết là dịp nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, tận hưởng thành quả của một năm làm việc.
Những gam màu ấy phản ánh thành tựu của quá trình phát triển kinh tế-xã hội bền bỉ, là kết quả của đường lối đổi mới đúng đắn, sự điều hành quyết liệt của Nhà nước và nỗ lực của toàn dân. Trông lên để thấy đất nước đang đi lên, niềm tin xã hội được củng cố, khát vọng phát triển ngày càng rõ nét.
Nhìn xuống, vẫn còn đó những cái Tết giản dị, chắt chiu. Ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo; ở những khu nhà trọ công nhân, những gia đình lao động tự do, Tết đến trong sự tính toán tằn tiện. Có người không thể về quê, có gia đình chỉ mong một cái Tết đủ ấm, đủ vui cho con trẻ. Những hình ảnh ấy nhắc nhở rằng, còn đó những khoảng trũng an sinh cần tiếp tục được lấp đầy.
Trong bức tranh Tết Bính Ngọ 2026, Tết của bộ đội hiện lên lặng lẽ mà bền bỉ. Khi nhân dân sum họp đón Xuân, trên các điểm cao biên giới, hải đảo tiền tiêu, người chiến sĩ vẫn chắc tay súng, duy trì nghiêm nền nếp trực ban, trực chiến. Với người lính, Tết là bánh chưng xanh nơi doanh trại, là mâm cơm tất niên thắm tình đồng chí, là ca trực giao thừa thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm. Từ tâm thế ấy, Quân đội nhân dân Việt Nam góp phần giữ vững bình yên của đất nước, thực hiện tư duy “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ. Đó cũng là sự cụ thể hóa tinh thần Đại hội XIV của Đảng: Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển nhanh và bền vững. Nhờ vậy, mùa Xuân của nhân dân được trọn vẹn, niềm tin vào tương lai tiếp tục được bồi đắp.
Điều đáng trân trọng là trong mọi hoàn cảnh, tinh thần Tết sẻ chia vẫn được gìn giữ. Những chuyến xe nghĩa tình, những phần quà Xuân cho người nghèo, cho gia đình chính sách, cho chiến sĩ nơi biên cương, hải đảo… đã làm ấm thêm không khí Tết, lan tỏa giá trị nhân ái và truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “bầu ơi thương lấy bí cùng” của dân tộc.
Tết Bính Ngọ 2026 mang ý nghĩa đặc biệt, là cái Tết mở đầu cho giai đoạn triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xác định rõ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, lấy con người làm trung tâm, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. Những định hướng ấy đang tạo nên một tâm thế mới trong xã hội: Thận trọng nhưng không bi quan, kỳ vọng nhưng không chủ quan.
“Tết trông lên” để thấy khát vọng vươn lên của đất nước. “Tết nhìn xuống” để nhắc mỗi người sống nhân ái, trách nhiệm hơn với cộng đồng. Khi thời khắc Giao thừa điểm tới, Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ mở ra một năm mới, mà còn mở ra niềm tin mới - Niềm tin vào con đường phát triển đã được xác định, để sức Xuân thực sự lan tỏa trong đời sống, trong mọi tầng lớp xã hội.