Sống lại ký ức thanh xuân tươi đẹp với “Dạ hội Cựu sinh viên Thủ đô”

NDO -

Lần đầu tiên, hàng loạt ban nhạc sinh viên đình đám của các trường đại học trên địa bàn Hà Nội thập niên 80, 90 sẽ cùng hội tụ trong “Dạ hội Cựu sinh viên Thủ đô”, để cùng với khán giả sống lại tuổi thanh xuân rực rỡ, tràn ngập âm nhạc và cảm xúc.

Thành viên cũ của các ban nhạc sinh viên hội tụ. (Ảnh: Ban Tổ chức)
Thành viên cũ của các ban nhạc sinh viên hội tụ. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Những năm 80, 90 của thế kỷ trước, nền âm nhạc Việt Nam bước đầu mở cửa với sự du nhập của âm nhạc quốc tế, đây cũng là tiền đề cho sự ra đời của hàng loạt ban nhạc sinh viên trong các trường đại học trên địa bàn Hà Nội như: Hoa Sữa, Chìa Khóa Vàng, Desire, The Time, Cỏ dại, Đại bàng trắng, Những bậc thang, Bức Tường, Sao Mai, The Light, Buratinox, Mutation, Ngựa hoang…

Cùng thời gian này, các dạ hội sinh viên cũng phát triển mạnh mẽ khắp địa bàn Hà Nội, tại các trường đại học lớn như Xây dựng, Bách khoa, Tổng hợp…, tạo nên một phong trào văn hóa nghệ thuật mạnh mẽ, và trở thành hình thức sinh hoạt văn hóa phổ biến đối với thanh thiếu niên Thủ đô lúc bấy giờ. Nhiều ban nhạc, ca sĩ (nghiệp dư) đã trở thành “thần tượng” trong giới trẻ, mà nhiều người trong số đó nay đều đã thành đạt và nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực như ca sĩ Trần Lập, nhạc sĩ Ngọc Châu (hai anh đều đã qua đời), MC Long Vũ, MC Đinh Tiến Dũng… 

Sống lại ký ức thanh xuân tươi đẹp với “Dạ hội Cựu sinh viên Thủ đô” -0
 Các cựu thành viên ban nhạc sinh viên đình đám Long Vũ, Trần Tuấn Hùng, Đinh Tiến Dũng.

Ý tưởng thành lập một đêm nhạc với sự trở lại của tất cả những nhóm nhạc ngày ấy xuất phát từ mong muốn một lần nữa được thổi bùng lên những đam mê của tuổi trẻ. Chị Nguyễn Mỹ Trang - Phó Giám đốc Công ty Mỹ Thanh - Ban Tổ chức chương trình chia sẻ, "Dạ hội Cựu sinh viên Thủ đô" được tổ chức với mong muốn tái hiện không khí âm nhạc sôi động, bùng nổ tại các sân trường đại học, các nhà thi đấu, các sân vận động, ký túc xá... của thập nien 80, 90, đồng thời, lan tỏa đam mê và năng lượng tích cực tới cho những người tham dự. Chương trình do FPT Telecom và Bia Hà Nội, Bia Hơi Hà Nội tài trợ.

Chương trình sẽ diễn ra vào 17 giờ chiều 16/4 tại khuôn viên trường Đại học Tổng hợp (nay là Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội). Đâu không chỉ là dịp hội ngộ của những ca sĩ, ban nhạc, là những cựu sinh viên của thời kỳ thập niên 90 mà còn có cả sự kết hợp giữa các nhóm nhạc vốn đã toàn U40, U50 với những màn trình diễn của thế hệ sinh viên mới, Gen X… Các ban nhạc đình đám năm xưa như Hoa sữa, Chìa khóa vàng, Bức Tường, Cỏ dại, The Time, Desire, Những bậc thang, Ngựa hoang, Buratinox Mutation-The Light, FPT Band; nhóm nhảy Big Toe-C.O-ZigZag; Nhóm Sao Mai, ca sĩ Thùy Dung, Ngô Việt Khôi, Kiều Trinh, Liên Trịnh, Bằng Kiều, Phan Huyền Thư… sẽ cùng trở lại.

Chị Nguyễn Mỹ Trang cho biết, khi chia sẻ ý tưởng này với đại diện các nhóm nhạc thời đó, chị cũng không ngờ rằng Ban Tổ chức lại nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ và nhiệt tình đến thế. Có những người háo hức tập hợp lại các thành viên cũ của ban nhạc và bắt tay vào luyện tập ngay. Có những người gần như thức trắng cả đêm trước giờ họp báo. Số lượng bài hát mà các nhóm nhạc, ban nhạc đăng ký lên tới hơn 100 bài, và lần đầu tiên Ban Tổ chức phải làm công việc điều đình với các nhóm nhạc để rút ngắn xuống còn 54 bài. 

Sống lại ký ức thanh xuân tươi đẹp với “Dạ hội Cựu sinh viên Thủ đô” -0
 Nhóm nhảy Big Toe-C.O-ZigZag trình diễn.

Ban Tổ chức cũng thiết kế cả quầy đồ uống, nơi nghỉ ngơi cho các ban nhạc và khán giả để có thể theo được một chương trình dài hơi đến như vậy. "Show diễn đặc biệt này không có ca sĩ ngôi sao, không có vedette, không có giới hạn nào của chuyên nghiệp và nghiệp dư, không tôn vinh cụ thể ban nhạc hay ca sĩ nước ngoài nào... Những người tham gia sẽ cùng tôn vinh khoảng thời gian khó quên của cuộc đời, thời thanh xuân gian khó nhưng đầy đam mê, tôn vinh khoảng thời gian làm nên con người chúng ta ngày hôm nay", chị Nguyễn Mỹ Trang nói.

Đại diện của các nhóm nhạc, ca sĩ, ban nhạc đều bày tỏ sự xúc động khi được một lần nữa trở lại với những cảm xúc thời thanh xuân. Anh Phạm Khôi, cựu thành viên Ban nhạc Hoa Sữa chia sẻ, anh và các thành viên đều rất phấn khích khi được cùng nhau trở lại với những cảm xúc trước kia. “Chúng tôi đều xa rời lĩnh vực âm nhạc đã lâu, 20 năm chưa chơi nhạc lại, nhưng ai cũng đồng ý ngay khi được hỏi đến. Ngay từ bây giờ, những cảm xúc và nhiệt huyết của chúng tôi đang trở lại như thủơ ban đầu thanh niên sôi nổi ấy”. Nhóm Big Toe với những thành viên cũng trên dưới U40, U50 cả nhưng đều rất hào hứng với ngày trở lại. Đã 30 năm rồi các anh không nhảy, nhưng khi cả nhóm tập hợp lại để luyện tập, nhiều người vẫn còn nhớ rõ các động tác tưởng đã bị lãng quên.

Sống lại ký ức thanh xuân tươi đẹp với “Dạ hội Cựu sinh viên Thủ đô” -0
 Một động tác khó vẫn được thực hiện thuần thục sau 30 năm.

Anh Trần Tuấn Hùng, cựu thành viên Ban nhạc Bức Tường chia sẻ những kỷ niệm về bức tường, về ước mơ được đứng trên sân khấu biểu diễn như các bậc đàn anh của Ban nhạc Hoa Sữa và quá trình biến giấc mơ trở thành hiện thực, về những ngày đầu thành lập ban nhạc, tự tìm mua nhạc cụ, tự sáng tác và biểu diễn. 

Được biết, kết thúc đêm diễn sẽ là một tiết mục ấn tượng, với sự tham gia của khoảng 100 ca sĩ, là thành viên của tất cả các nhóm nhạc.

Đêm nhạc không chỉ nhận được sự ủng hộ, tài trợ của các nhãn hàng, doanh nghiệp, mà còn có sự hỗ trợ, đóng góp của các nghệ sĩ, những người tham gia, từ vật chất đến công sức. Đặc biệt, ca sĩ trẻ Phạm Thu Hà đã livestream bán trang phục trình diễn của mình được hơn 70 triệu đồng, cộng thêm khoản đóng góp cho tròn 100 triệu để ủng hộ cho chương trình.

Những ký ức thanh xuân đẹp đẽ đã làm nên những con người của một thời, không chỉ là cảm xúc của riêng những người đã từng đi qua khoảng thời gian đó, mà còn khởi lên những cảm xúc đẹp cho cả những thế hệ tiếp nối.