Sóc Trăng: Tất niên thắm đượm tình quân dân

NDO - Ngày 17/1, tại ấp Bưng Lức, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, Đồn Biên phòng Trung Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức “mâm cơm tất niên” tại nhà cụ Hứa Đức. Đây là một hình thức động viên, sẻ chia những hoàn cảnh neo đơn trên địa bàn đóng quân. Hoạt động nằm trong chuỗi Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ Đồn Biên phòng Trung Bình tặng quà Tết cho cụ Hứa Đức.
Cán bộ Đồn Biên phòng Trung Bình tặng quà Tết cho cụ Hứa Đức.

Ông Hứa Đức là người già neo đơn, hoàn cảnh khó khăn, các con ông lưu lạc nhiều nơi, vợ ông qua đời, bản thân ông thu nhặt phế liệu để sống và ông được Đồn biên phòng Trung Bình nhận trợ cấp thường xuyên từ năm 2019 đến nay.

“Mâm cơm tất niên” do đơn vị tổ chức có sự tham gia hỗ trợ của Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Ban nhân dân ấp Bưng Lức, xã Trung Bình đã thật sự mang lại niềm vui, vơi bớt nỗi cô đơn của ông Đức ở tuổi 77 mỗi khi Tết đến, xuân về.

Ông Hứa Đức xúc động chia sẻ: “Hôm nay tôi thật sự thấy rất vui trong lòng, Tết nay thấy trong lòng được ấm áp không có buồn như mọi năm. Được các chú ở đồn Biên phòng đến tổ chức dọn dẹp nhà cửa rồi làm thêm nhiều thức ăn, tới ăn cơm vậy rất là mừng, cảm giác như gia đình ruột thịt, cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm”.

Sóc Trăng: Tất niên thắm đượm tình quân dân ảnh 2
Cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên chuẩn bị bữa cơm tất niên nhà cụ Đức.

Tận tay cán bộ, chiến sĩ và các bạn đoàn viên thanh niên tự nấu, sắp xếp mâm cơm tuy đơn giản nhưng tràn đầy ý nghĩa sẻ chia tình cảm, trân trọng trước những mảnh đời đặc biệt khó khăn, neo đơn như cụ ông Hứa Đức. Mâm cơm cúng ông bà và bàn tiệc để cùng trò chuyện, cùng ăn Tết với với cụ đã thắt chặt thêm nghĩa tình quân dân ở địa bàn xa, khu vực biên giới.

Người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn đã và đang được Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Đại úy Huỳnh Lý Tưởng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trung Bình cho biết, ở những vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới biển của tỉnh nói chung và trên địa bàn khu vực biên giới biển huyện Trần Đề nói riêng, vẫn còn nhiều mảnh đời gặp nhiều khó khăn thiếu thốn; nhiều gia đình trong ngày Tết vẫn chưa được đầy đủ.

Việc tổ chức hoạt động “Mâm cơm tất niên” với mong muốn “người người có Tết, nhà nhà có Tết” và “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tăng cường tình đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân, tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới.