Santorini không hổ danh là "thiên đường nơi hạ giới".

Kỳ 8: Santorini - Lạc lối ở thiên đường

Trong danh sách 10 hòn đảo “thiên đường nơi hạ giới” do Tạp chí Travel + Leisure nổi tiếng của Mỹ bình chọn, Santorini luôn giữ vững vị trí tốp đầu. Không chỉ là địa điểm tổ chức kỳ nghỉ trăng mật lãng mạn nhất, địa danh nổi tiếng này còn được vinh danh là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới, là phông nền lý tưởng nhất để lưu giữ những bộ ảnh “sống ảo” thời mạng xã hội lên ngôi. Và cũng để xứng tầm với đẳng cấp “thiên đường”, Santorini nhiều năm trụ vững trong “Top 20 địa điểm du lịch đắt đỏ nhất thế giới”.  
 

Kỳ 1: Nơi những vị thần vẫn ngự trị trên đỉnh thiêng

Kỳ 1: Nơi những vị thần vẫn ngự trị trên đỉnh thiêng

Hiếm miền đất nào mà thần thoại và đời thực, thần linh và người thường vẫn hiện hữu và song hành, dù đã ở thế kỷ XXI, như Hy Lạp. Cũng hiếm miền đất nào mà di chỉ khảo cổ, dấu tích rực rỡ của nền văn minh cổ đại hoà hợp đầy sống động cùng nhịp điệu đương đại gấp gáp như Hy Lạp. Lang thang trên những nẻo đường khám phá xứ sở tuyệt đẹp nép mình bên bờ Địa Trung Hải này, chúng ta có thể nghe tiếng nghìn xưa vọng về rất khẽ, từ những vàng son đổ nát sau bao biến thiên lịch sử được lưu giữ vẹn nguyên. Đặt chân tới quốc gia Nam Âu này, chúng ta như được bước lên chuyến du hành ngược thời gian, để tìm về một trong những cái nôi vĩ đại nhất của nền văn minh nhân loại.