Quỷ kế cũng thua trinh sát

Hoàng Thế Đức (Thám giả) lúc đương chức trưởng phòng thiết kế Công ty 625.
Hoàng Thế Đức (Thám giả) lúc đương chức trưởng phòng thiết kế Công ty 625.

Hiện nay, cả nước ta có khoảng hơn 10.000 đối tượng truy nã, trong số đó có hơn 4.000 đối tượng thuộc diện nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm thuộc đủ các nhóm tội như lừa đảo, cướp, buôn bán ma tuý, giết người... Ngoài ra, hàng trăm tên tội phạm có lệnh truy nã đỏ quốc tế thuộc đủ các quốc tịch - Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ... cũng chọn Việt Nam làm nơi lẩn trốn.

Hầu hết các đối tượng bị truy nã ngoài việc thường xuyên thay đổi địa bàn thì chúng còn thay tên đổi họ, thay đổi nghề nghiệp, kể cả việc can thiệp bằng phẫu thuật thay đổi hình dạng nhằm lẩn trốn sự truy bắt. Vì thế, việc truy tìm tung tích chúng là cả một quá trình gian nan vất vả, khó khăn không tính được.

Trường hợp Hoàng Thế Đức, sinh ngày 21-3-1970, trú tại số 9, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, can tội giết người rồi bỏ trốn là một điển hình. Tối 19-5-1987, Đức và người yêu hẹn nhau ra bờ hồ tâm sự. Gặp một nhóm thanh niên trêu ghẹo, lời qua tiếng lại, Đức bị nhóm thanh niên đuổi đánh. Không chịu thua, Đức lao tới cửa hàng bán bánh mì, giật lấy một con dao chạy lại đâm chết một đối tượng trong nhóm thanh niên. Sau khi gây án Đức bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh.

Để qua mặt cơ quan Công an, Đức đã gian ngoan lấy toàn bộ hồ sơ giấy tờ của anh Đào Xuân Thám, con bác ruột, thay ảnh và nộp hồ sơ xin vào học tiếp lớp 12 tại TP Hồ Chí Minh. Sau đó, Đức thi đỗ vào Trường dại học Giao thông vận tải tại TP Hồ Chí Minh. Sau khi ra trường, Đào Xuân Thám ung dung xin vào làm việc tại Công ty 625, thuộc Bộ Giao thông - Vận tải có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh và leo lên đến chức Trưởng phòng thiết kế.

Tháng 3-2006, Phòng 4, Cục CSĐT nhận được nguồn tin Đào Xuân Thám giống một kẻ giết người ở Hà Nội tên Hoàng Thế Đức? Có được thông tin mong manh, Phòng 4, C16 thận trọng lật lại toàn bộ hồ sơ vụ án, đồng thời tiếp cận xác minh nhân thân Đào Xuân Thám thì phát hiện có một Đào Xuân Thám hiện đang công tác tại phường 3, TP Vũng Tàu, lai lịch giống hệt Đào Xuân Thám công tác tại Công ty 625. Bí mật làm rõ thêm, trinh sát khẳng định, Đào Xuân Thám đang công tác tại Công ty 625 chính là Hoàng Thế Đức. Kế hoạch bắt Đức được vạch ra. Ngày 15-3-2006, Trung tá Đào Trọng Sơn - Phó trưởng Phòng 4, Cục C16 xuất hiện trước mặt Thám tại trụ sở Công ty 625. Sau câu hỏi thẳng đầy tính nghiệp vụ: "Anh Hoàng Thế Đức có biết chúng tôi làm việc với anh vì lý do gì không?", biết bị lộ chân tướng, Đức ngoan ngoãn cúi đầu theo cán bộ điều tra về trụ sở Công an để khai rõ toàn bộ hành tung của mình.

Phạm Ngọc Hạnh (sinh năm 1966), sống tại 11/3, KP1, phường Tam Hòa, TP Biên Hòa bị bắt điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân với số lượng lớn. Trong quá trình giam giữ, hắn bị bệnh được đưa vào Bệnh viện Trưng Vương cấp cứu. Lợi dụng lúc sơ hở, Hạnh bỏ trốn. Sau nhiều ngày truy tìm tung tích Hạnh, Trung tá Nguyễn Ngọc Nghìn, trinh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện Hạnh đã đổi tên là Hoàng và thuê một căn nhà tại phường 1, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh lập Công ty TNHH UPHA và tiếp tục lừa đảo.

Khi đánh hơi thấy Công an theo dõi, hắn bỏ trốn ra Quảng Ninh. Trinh sát bay ra Quảng Ninh thì hắn bỏ trốn vào Ninh Bình rồi các tỉnh miền trung. Sau cùng tên Hạnh quay trở về Bình Dương thuê một căn nhà tại Thủ Dầu Một lập công ty ma để tiếp tục lừa đảo. Biết Nguyễn Thanh H là một giáo viên, nhưng do ham tiền nên bỏ dạy học về nhà xem tướng số, Hạnh thuê một chiếc xe ô-tô và tài xế đến xem bói. Chờ thầy H xủ quẻ xong, Hạnh phán một câu lạnh lùng nhưng lại trúng tim đen của thầy H: "Chú em có học hành đàng hoàng mà làm nghề lượm bạc cắc sao khá được. Chú chỉ cần quẳng vào 100 triệu làm vốn cổ đông về làm giám đốc cho công ty địa ốc của anh, mỗi tháng kiếm được ít chục triệu không hơn à...".

Sau khi tham quan trụ sở của Hạnh, H về nhà cầm sổ đỏ vay nóng 100 triệu chờ ngày nhậm chức giám đốc. Hôm đến nhận chức giám đốc, H thấy trụ sở công ty còn có gần chục thành viên. Sau khi đóng đủ tiền, Hạnh dõng dạc tuyên bố quyết định bổ nhiệm H làm giám đốc công ty. Hôm sau thầy H lên làm việc thì thấy trụ sở không một bóng người. Hỏi ra mới biết mình bị lừa mất trắng 100 triệu. Ngoài ra, thầy H còn bị chủ xe đòi 20 triệu tiền anh đứng ra thuê một xe ô-tô để cả H và Hạnh đi cho oách.

Sau vụ này, Hạnh lại mò về TP Hồ Chí Minh đổi tên thành Phan Thanh Hoàng và thuê nhà ở phường 1, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh lập thành Công ty TNHH Thanh Châu và đứng chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị. Sau nhiều ngày bám tại công ty, trinh sát xác định đúng Hoàng là đối tượng truy nã Phạm Ngọc Hạnh và tổ chức bắt tại công ty. Khi bị bắt, hắn lớn tiếng: "Các anh bắt lầm người rồi, tôi sẽ kiện các anh ra tòa...". Tại trụ sở Công an, trinh sát vạch rõ chân tướng lừa đảo và giả mạo giấy tờ của hắn, lúc đó Phạm Ngọc Hạnh mới chịu cúi đầu nhận tội. Vụ án kết thúc, Hạnh và một đồng phạm bị xử tử hình cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Còn đối tượng Vũ Văn Tuấn (sinh năm 1966), sống tại 323/22 CMT8, phường 7, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh phạm tội hiếp dâm và cướp tài sản rồi bỏ trốn vào tháng 11-1990. Công an quận Tân Bình phát lệnh truy nã. Biết không có đường thoát, Tuấn cố bình bày ra một vụ mua bán ma tuý để được vào tù. Sau 16 năm thụ án, cuối năm 2006, với tấm giấy ra tù trên tay, tưởng không ai lần ra tung tích, nhưng hắn vẫn bị trinh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh bắt để trị tội.