Giải Bóng chuyền nam quốc tế TP Hồ Chí Minh - Sting Cup 2006

Nghèo nàn!

Vẫn lối chơi nghèo nàn, phối hợp rời rạc, khu vực giữa sân vẫn là yếu điểm dễ xuyên thủng và vị trí của những tay chủ công như Quang Khôi (4), Thành Công (11) lại luôn là yếu huyệt để đối phương nhắm vào ăn điểm, còn không thì họ cũng sẽ “biếu không” cho đối phương bằng những cú giao bóng tự sát hoặc đập bóng thẳng ra ngoài.

Khán giả đã đùa một cách ngao ngán: “Cứ nhằm vào các vị trí chủ chốt của đội TP Hồ Chí Minh mà đánh, bạn sẽ ghi được điểm ngay mà”. Thi đấu như thế nên không ngạc nhiên khi đội bóng thành phố đã thua trắng 0-3 (20/25, 18/25, 22/25) và đang xếp chót bảng.

Trước đó ở trận đầu tiên của đêm qua, cứ ngỡ đội Hoàng Long Long An đã có thể thắng nhanh đối thủ Sri Lanka khi đã dẫn trước hai ván đầu với điểm số 25/15, 25/23. Nhưng họ đã tự làm khó chính mình khi thi đấu chểnh mảnh và phấn khích quá mức nên thua lại ở hai ván tiếp theo: 21/25 và 20/25.

Cũng may là ở ván quyết định thứ 5, các cầu thủ trẻ của khu vực ĐBSCL đã kịp “đáp xuống đất” để thi đấu tập trung hơn và giành chiến thắng sít sao 15/13. Với kết quả thắng chung cuộc 3-2, đây cũng là chiến thắng đầu tay của đội Long An tại giải. Hôm nay 12-8, đội Long An sẽ gặp đội chủ nhà TP Hồ Chí Minh ở trận đấu thứ hai lúc 20g30, trước đó lúc 18g30 sẽ là cuộc tranh tài giữa Thái Lan và Sri Lanka.