Siêu dự bị Larsson

Barcelona đăng quang lần thứ hai tại Champions League trong một trận đấu mà họ đã bế tắc trong việc khoan thủng hàng phòng ngự của Arsenal chỉ thi đấu với 10 người. Thậm chí, Barca còn bị dẫn trước. Mọi sự chỉ thay đổi khi tiền đạo người Thụy Điển được đưa vào sân thay cho Mark Van Bommel ở phút thứ 61. Chính từ cú mớm bóng của Larsson mà Samuel Eto'o đã ghi được bàn thắng cân bằng tỷ số cho Barca ở phút 76, giải tỏa sự ức chế và mang lại hưng phấn cho đội quân xứ Catalan. Và cũng chính từ đường chuyền của Larsson, hậu vệ Juliano Belletti đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 81. Hai bàn thắng quan trọng đem lại chiếc cúp Champions League cho Barcelona đều mang đậm dấu ấn của Quả bóng vàng châu Âu năm 2001, mặc dù không phải chính tiền đạo này đưa được bóng vào lưới của thủ môn Manuel Almunia.

Larsson sẽ rời Nou Cam trong mùa hè này. 1 ngôi vô địch Primera Liga, một chiếc cúp vô địch châu Âu cấp CLB - đều có đóng góp của Larsson - đã làm nên một cuộc chia tay thật hoàn hảo giữa anh và CLB xứ Catalan. "Tôi rất thích được chơi cho Barcelona, tôi thực sự hạnh phúc khi được thi đấu tại đây", cựu cầu thủ đã ghi 242 bàn thắng trong 315 lần thi đấu tại Celtic phát biểu trước khi trận chung kết bắt đầu, "Nhưng tôi đã xa nhà quá lâu rồi. Đã đến lúc tôi phải trở về. Thực ra, tôi vẫn cảm thấy mình rất khỏe khoắn và có phong độ tốt như suốt 10 năm qua tôi vẫn có. Càng nhiều tuổi, tôi càng thấy mình mạnh mẽ hơn”.

Larsson mới hồi phục chấn thương đầu gối mà anh vướng phải hồi năm 2004, chấn thương bị đánh giá là khá nặng và gây ảnh hưởng tới sự nghiệp thi đấu của anh. Nhưng cho đến nay, khả năng ghi bàn của Larsson vẫn được HLV và đồng đội đánh giá rất cao. Rijkaard khẳng định: "Bất cứ lúc nào chúng tôi cần anh ấy ghi bàn, anh ấy cũng có thể thực hiện được", trong khi Ronaldinho nhận xét: "Ở tuổi của Henrik, rất nhiều cầu thủ đã phải tuyên bố giải nghệ. Chưa một cầu thủ nào, ở độ tuổi của anh ấy mà tôi biết, lại có được một thể lực sung mãn như Henrik đang có vậy. Anh ấy còn có thể chơi với phong độ rất cao trong một thời gian dài nữa".

Larsson chưa quyết định tương lai sau khi rời Tây Ban Nha. Trước mắt, anh chỉ tính tới việc dành thời gian cho gia đình, ít nhất là trong năm nay.