Triển lãm ảnh “Ký ức Phố” của Nguyễn Hữu Bảo như là sự tiếp nối của triển lãm “Ký ức Làng” của ông cách đây chưa lâu (ngày 3-10-2015). Những tình cảm, những trăn trở hoài niệm về một không gian rất đặc trưng Hà Nội, về những người Hà Nội nhẹ nhàng tinh tế, về những gì vẫn tuần tự qua đi rồi trở lại như mùa thu Hà Nội và cả về những hình ảnh “đã đi qua không trở lại” được Nguyễn Hữu Bảo mang đến người xem một cách chan hòa, giản dị.
![]() |
Một số "Ký ức Phố" của Nguyễn Hữu Bảo.
Ảnh của Nguyễn Hữu Bảo không dàn dựng, không hư cấu. Ông chụp một cách nắn nót những gì mình yêu thích - từng góc cầu thang, từng giây phút cuộc sống bên vỉa hè, từng bước thay cũ đổi mới của phố, từng mùa đi qua, thậm chí cả từng phút thời tiết, từng đoạn thời gian trong mùa, trong ngày...
“Ký ức Phố” của Nguyễn Hữu Bảo mang đến cho người xem, đặc biệt là những người yêu Hà Nội, những hình ảnh độc đáo về một ký ức chưa xa mà ai cũng có thể thấy một phần mình trong đó. Hơn thế, người xem còn có thể trực tiếp chứng kiến và cảm nhận sự đổi thay của những góc phố kỷ niệm của chính mình nhờ cú bấm máy từ quá khứ lịch sử của người nghệ sĩ.
![]() |
Một tác phẩm của Nguyễn Hữu Bảo - Tĩnh và động.
Nguyễn Hữu Bảo là người Hà Nội, sinh ra và lớn lên trên phố cổ Hàng Đào. Những tấm ảnh Phố của Nguyễn Hữu Bảo mang đậm cảm xúc của một nghệ sĩ nhiếp ảnh có tình với Hà Nội, với phố cổ. Cảm xúc của ông lan tỏa, truyền thêm men say cho người xem như tự nhiên nó thế...
Triển lãm mở cửa đến hết ngày 21-12 tại Trung tâm văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ, Hà Nội).