Phú Yên: Sôi động hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng

NDO -

NDĐT - Sáng sớm 24-2 (tức Mùng 9 tháng Giêng năm Mậu Tuất), tỉnh Phú Yên tổ chức Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng, tại xã An Xuân, huyện Tuy An, với sự tham gia cổ vũ của hàng ngàn người dân tại chỗ và du khách thập phương. Hội đua ngựa Gò Thì Thùng năm nay có 32 ngựa ở các huyện Tuy An và Đông Hòa tham gia.

Phú Yên: Sôi động hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng

Nét độc đáo của hội đua ngựa ở đây tuy không phải là cuộc đua chuyên nghiệp, nhưng trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống những ngày đầu xuân của một vùng đất giàu truyền thống cách mạng, gắn với địa danh lịch sử địa đạo Gò Thì Thùng. Đua ngựa ở đây mang tính dân dã, vận động viên là những người nông dân và ngựa đua chính là những chú ngựa thồ vận chuyển nông thổ sản hàng ngày trên vùng đất đồi dốc, đường đi lại còn khó khăn. Trường đua cũng rất đơn giản, được rào chắn xung quanh bởi những cọc gỗ và dây thừng…Tuy đó là cuộc đua "mộc", những kỵ sĩ trên lưng ngựa không có yên cương, không bàn đạp giữ chân, nhưng cuộc đua bao giờ cũng sôi động, quyết liệt với những pha gay cấn hấp dẫn.

Thích thú khi xem đua ngựa ở Gò Thì Thùng, chị Lê Thị Hương, du khách đến từ thành phố Tuy Hòa chia sẻ: “Phải nói là rất hấp dẫn, nhóm bạn của mình đi đến xem hội đua ngựa từ rất sớm, thú vị nhất là sự vô tư, vui vẻ với tinh thần quyết tâm của các tay đua là những con người chân chất, đầy kiêu hãnh…”. Hàng ngàn người xem vô cùng phấn khích khi chứng kiến những kỵ sĩ với những lứa tuổi khác nhau, già có, trẻ có điều khiển những con ngựa thồ hàng hằng ngày trên đường đua. Có lúc khán giả thót tim khi có những pha ngựa đua chạy quá đà lao ra khỏi đường đua, phi thẳng về phía rào chắn; hoặc có lúc ngựa đua bất kham, hất cả kỵ sĩ ngã ngựa; hoặc khi ngựa đua bỏ kỵ sĩ chạy vào khu vực bên trong khán đài…trong tiếng hò reo cổ vũ của khán giả.

Ông Đặng Văn Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy An, Trưởng ban tổ chức Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng cho biết: Năm nay thời tiết thuận lợi, giao thông đi lại dễ dàng hơn nên khách đến xem đông hơn mọi năm. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị rất chu đáo nên công tác an ninh trật tự được bảo đảm, cuộc đua diễn ra an toàn và hấp dẫn.

Kết thúc, kỵ sĩ Lê Thành Trung (xã An Hiệp, huyện Tuy An) cùng ngựa đua số 01 giành giải Nhất hội đua ngựa truyền thống gò Thì Thùng năm 2018.