Đỗ Ngọc Trụ là ai?
Sinh ngày 10-3-1964, Đỗ Ngọc Trụ còn có tên khác là Đỗ Ngọc Anh Tú (quê Quảng Văn, Quảng Xương, Thanh Hóa; tạm trú tại thôn 2 xã Rô Men, Đam Rông, Lâm Đồng), là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Trụ đã có hai tiền án, nhiều tiền sự và "thâm niên" 10 năm ngồi tù. Vào dịp 30-4-2000, Đỗ Ngọc Trụ được ân xá, Trụ xuất hiện tại Đam Rông vào cuối năm 2005 trong vỏ một doanh nhân thành đạt, chi tiền như nước, đi ô-tô có tài xế riêng.
Cái "mác" đại gia đã nhanh chóng giúp Trụ chiếm được cảm tình và có quan hệ "trên mức bình thường" với một số cán bộ có vai vế của huyện Đam Rông. Đỉnh cao của quá trình tạo vỏ bọc này là vào đầu năm 2006, Đỗ Ngọc Trụ đã được giới thiệu vào chân Ủy viên Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ của huyện. Đây chính là lúc quan hệ giữa Trụ và một số lãnh đạo chủ chốt của huyện Đam Rông đã vào độ "chín" và là thời cơ thuận lợi để tên tội phạm này "xuất chiêu".
Bán đất như bán... vịt trời
Theo báo cáo của Công an huyện Đam Rông: Trụ đã tiến hành mua một số lô đất của những hộ dân tại thôn 1, 2 xã Rô Men rồi "phù phép" số diện tích đất ít ỏi mua được thành hàng chục nghìn mét vuông rồi bán khống cho nhiều người. Nổi cộm nhất là việc Trụ mua liên tục hai lô đất của bà Nguyễn Thị Thu và ông Trần Văn Long (thôn 2 - Rô Men) với diện tích thực tế chỉ 7,6 ha, nhưng Trụ đã dùng tiểu xảo đánh tráo hồ sơ rồi trình lãnh đạo xã Rô Men ký đến 16 ha, để phân lô "ảo" bán cho cả chục người.
Trong số 57 hồ sơ mua, bán đất mà cơ quan điều tra thu giữ được tại nhà Trụ ngày 19-6-2006, có nhiều người đã mất tiền cho Trụ vì sự cả tin đến mức hài hước. Ông H.X.S, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, và ông N.V.H, cán bộ Phòng Nội vụ huyện Đam Rông đã đưa trước cho Trụ tổng cộng 106 triệu đồng để được "siêu lừa" này bán cho hai lô đất kiểu "mua vịt giời trên đồng". Đến lúc Trụ bỏ trốn, hai cán bộ này vẫn chưa biết lô đất Trụ đã bán cho mình trên một quả đồi cạnh tỉnh lộ 722 có thật hay không.
Trước khi bỏ trốn ngày 19-6-2006, Trụ còn "kịp" mang xe ô tô hiệu Fiat thuê của anh Nguyễn Văn Dũng (Tân Thới Hiệp - quận 12 - TP Hồ Chí Minh) trong thời gian "đánh bóng" vỏ đại gia, đi cắm lấy 100 triệu đồng.
Theo ông Trưởng Công an huyện Đam Rông Nguyễn Đình Long thì mặc dù đã có nhưng thông tin cảnh báo về hành tung bất hảo của Đỗ Ngọc Trụ, nhưng nhiều người vẫn nghĩ rằng "Trụ quá thân thiết với một số lãnh đạo chủ chốt của huyện nên không thể có chuyện lừa đảo!". Đó cũng là lý do chính khiến không ít người đi vay lãi để mua "đất ảo" của kẻ lừa đảo. Quan hệ "quá thân mật" với lãnh đạo huyện của Đỗ Ngọc Trụ được y không ngừng thể hiện và củng cố.
Ông Nguyễn Đình Long cho biết: Trước khi bị lộ chân tướng, Trụ đã tài trợ và tổ chức nhiều chuyến tham quan, du lịch tại TP Hồ Chí Minh, Nha Trang, Buôn Ma Thuột... cho không ít cán bộ huyện Đam Rông và xã Rô Men. Gần đây nhất, vào ngày 30-4-2006, lấy lý do "khai trương khách sạn" (thực tế là khách sạn đi mượn để "lòe"), Trụ đã tổ chức mời nhiều cán bộ huyện Đam Rông và xã Rô Men về TP Hồ Chí Minh tham quan.
Những khuất tất trong một vụ mua bán tài sản Nhà nước Ông Nguyễn Đình Long - Trưởng Công an huyện Đam Rông (Lâm Đồng) cho biết cơ quan công an đang tiến hành làm rõ về những khuất tất trong một vụ mua bán quặng vonfram giữa Đỗ Ngọc Trụ và Hội đồng định giá tài sản công của huyện Đam Rông do ông Trần Thanh Ba - Trưởng phòng Tài chính huyện điều hành. Tháng 6-2006, Công an huyện Đam Rông có thu giữ 752 kg quặng vonfram của các đối tượng buôn bán trái phép. Sau khi đã kiểm tra, niêm phong, ngành công an bàn giao số tang vật cho UBND huyện. Lãnh đạo địa phương chủ trương bán thanh lý theo giá thị trường số quặng trên để nộp vào ngân sách. Một Hội đồng định giá tài sản do ông Trần Thanh Ba đứng đầu được thành lập để giải quyết các thủ tục mua bán và Đỗ Ngọc Trụ được chọn là khách hàng duy nhất mua lượng quặng nói trên (không có đấu thầu). Ông Ba đã xin cho Trụ mang ba mẫu quặng vonfram về TP Hồ Chí Minh kiểm nghiệm để có cơ sở định giá. Sau khi mang mẫu quặng (không được niêm phong) đi kiểm nghiệm, Đỗ Ngọc Trụ về thông báo kết quả quặng chỉ có hàm lượng 40,1% và Hội đồng định giá chấp nhận bán cho Trụ với giá 43.482 đồng/kg trong khi giá quặng thô bán tại xã Phi Liêng là 90.000 đồng/kg (ở Đức Trọng- Lâm Đồng là 120 - 130 nghìn đồng/kg). Ngoài chuyện mua được quặng giá thấp, Đỗ Ngọc Trụ còn được Hội đồng định giá cho phép loại bỏ 225,9 kg trong tổng số 752 kg vonfram vì "không xác định được là đá hay quặng". Phần quặng loại bỏ này được ông Trần Thanh Ba trả lời với cơ quan công an là đã đổ xuống suối. Điều đáng lưu ý là hợp đồng mua bán quặng giữa Hội đồng định giá của huyện Đam Rông và Đỗ Ngọc Trụ lại được lập tại nhà riêng... em trai Trụ tại Phi Nôm, Đức Trọng và không có chữ ký của người mua hàng, chỉ có chữ ký của ông Trần Thanh Ba. Theo ông Nguyễn Đình Long, nếu tính theo thời giá thị trường thì vụ mua bán nói trên đã làm thất thoát của Nhà nước hơn 70 triệu đồng. Sau khi mua được hơn 526 kg vonfram với giá chỉ 22,8 triệu đồng, Đỗ Ngọc Trụ đã lừa một số bạn hàng và yêu cầu bà Đoàn Thị Yến (Đinh Văn, Lâm Hà) góp 325 triệu đồng, ông Nguyễn Văn Dũng (Tân Thới Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh) góp 183 triệu đồng để "mua hàng thanh lý". Sau khi lấy được số tiền này và nhiều khoản lừa đảo khác, Đỗ Ngọc Trụ đã "cao chạy xa bay". |