Hầu hết các trường trung học dành cho nữ sinh và tất cả các trường đại học công lập ở Afghanistan đã đóng cửa ngay sau khi Taliban giành kiểm soát đất nước ngày 15/8/2021. Chính quyền Taliban sau đó đã tuyên bố cho phép trẻ em gái và phụ nữ đến trường, nhưng phải học tách biệt với nam giới và học theo giáo trình Hồi giáo.
Đại học Kabul, ngôi trường lâu đời nhất và lớn nhất ở Afghanistan với khoảng 25.000 sinh viên theo học vào năm 2021, đã mở cửa trở lại, song có rất ít sinh viên đến trường. Một sinh viên cho biết lớp cô chỉ có 7 sinh viên nữ đi học, trong khi trước đây lớp có 56 sinh viên, bao gồm cả nam và nữ. Ngoài ra, số giảng viên trở lại trường cũng thiếu nhiều.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại các trường đại học trên khắp Afghanistan. Đáng chú ý, Đại học Panjshir không có sinh viên nào đến trường. Một trưởng khoa tại Đại học Panjshir cho biết, một số phòng học bị phá hủy trong các cuộc giao tranh đến nay vẫn chưa được sửa chữa.
Ở Herat, thành phố “Con đường tơ lụa” cổ đại gần biên giới Iran và từng là một trong số những trung tâm tri thức quan trọng nhất của thế giới Hồi giáo, sinh viên cũng phàn nàn về tình trạng thiếu người giảng dạy. Kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền, hàng chục nghìn người Afghanistan đã chạy khỏi đất nước, trong đó có nhiều giáo viên và giảng viên đại học.