Phạm Nguyễn Minh Tuấn: Hóa học hấp dẫn và diệu kỳ

NDO - “Càng tìm hiểu thì em lại càng bị thu hút, Hóa học hấp dẫn em bởi vì nó chứa những sự vận động biến đổi và những quy luật rất logic và diệu kỳ” - chàng trai ít tuổi nhất, nhưng đã cùng 3 đồng đội của mình mang về 4 tấm Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2022 cho đội tuyển quốc gia Việt Nam chia sẻ.
0:00 / 0:00
0:00
Phạm Nguyễn Minh Tuấn, học sinh lớp 11 Trường trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế 2022.
Phạm Nguyễn Minh Tuấn, học sinh lớp 11 Trường trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế 2022.

Môn học khó nhưng hấp dẫn

Kể về Phạm Nguyễn Minh Tuấn, những người thân của em cho rằng, nếu nói về sở thích của chàng trai này thì đó chính là học. Từ nhỏ, Tuấn đã tỏ ra là một cậu bé hiếu động, ưa thích khám phá, tìm hiểu những điều xung quanh mình. Suốt những năm tiểu học, trước khi bén duyên với Hóa học, Tuấn học đều các môn và môn nào cũng đạt kết quả tốt.

Lên cấp hai, rồi cấp ba, Tuấn hoàn toàn chủ động sắp xếp việc học. Lúc này, Hóa học với Tuấn là môn học hấp dẫn. “Càng học, càng tìm hiểu em càng thấy Hóa học có những quy luật rất logic và diệu kỳ”, Minh Tuấn thổ lộ.

Nhưng bên cạnh đó, Minh Tuấn cũng cho rằng kiến thức môn học này rất rộng và đa dạng, khiến cho em luôn cảm  thấy học bao nhiêu cũng là không đủ. Đây có lẽ cũng là một thách thức với một học sinh như Minh Tuấn.

Song cùng với việc xác định bản thân phải luôn cố gắng trước mọi thử thách, niềm yêu thích môn học đã tạo cho em động lực để ngày càng gắn bó với môn Hoá.

Em đã may mắn khi được dẫn dắt bởi nhiều người thầy giỏi. Các thầy cô đã truyền cho em ngọn lửa đam mê với môn Hoá học.

Có câu “Một gánh sách hay không bằng một người thầy giỏi”. Minh Tuấn cho rằng em đã may mắn khi được dẫn dắt bởi nhiều người thầy giỏi. Trong đó, người có ảnh hưởng đầu tiên và đặc biệt tới em hơn cả là cô giáo dạy môn Hoá năm cấp hai. Minh Tuấn nhắc đến những khoảnh khắc mà thông qua đó, cô giáo đã truyền cho em ngọn lửa đam mê Hóa học.

Ngay từ những bài giảng đầu tiên, cô đã kiên nhẫn giải đáp tất cả câu hỏi, những băn khoăn, tò mò của cậu học trò về môn Hóa. Cô đã đồng hành với Tuấn qua rất nhiều kỳ thi, để từ đó, em thu nhận được bao nhiêu kinh nghiệm quý.

Ngày Tuấn lên cấp ba, nghe trò chia sẻ dự định ôn thi học sinh giỏi quốc gia, cô đã không ngần ngại tặng lại em bộ giáo trình và sách mà cô đã giữ từ khi học đại học. Minh Tuấn kể và cho biết thêm: “Em biết là những cuốn sách đó rất có ý nghĩa với cô. Điều này càng tiếp thêm động lực cho em cố gắng học tập thật tốt, để không uổng phí những gì cô đã ủng hộ và hy vọng ở em”.

Hành trình yêu thương và học hỏi

Trong đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Kỳ Olympic Hóa học quốc tế 2022 năm nay, Phạm Nguyễn Minh Tuấn là người nhỏ tuổi nhất. Chỉ có mình em đang là học sinh lớp 11, ba thành viên còn lại đều là học sinh lớp 12.

Phạm Nguyễn Minh Tuấn: Hóa học hấp dẫn và diệu kỳ ảnh 1

Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Hóa học quốc tế 2022 trước giờ xuất quân.

“Cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng khi Ban tổ chức lần lượt công bố Huy chương Đồng, Huy chương Bạc và sau đó em vỡ òa cảm xúc khi được vinh danh Huy chương Vàng. Niềm vui sướng dâng cao hơn nữa khi cả 4 thành viên Đội tuyển chúng em đều đạt Huy chương Vàng” – Minh Tuấn chia sẻ.

Phạm Nguyễn Minh Tuấn: Hóa học hấp dẫn và diệu kỳ ảnh 2
Chủ nhân của 4 Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2022, từ trái qua phải: Phan Xuân Hành; Phạm Nguyễn Minh Tuấn; Nguyễn Việt Phong; Trần Đức Minh.

Olympic Hoá học quốc tế năm 2022 với em là một may mắn khi em được quen biết và trở nên thân thiết với những người anh, người bạn học giỏi giang, đáng mến, có cùng chung tình yêu và niềm đam mê Hoá học từ các vùng miền của Tổ quốc. Đó là Nguyễn Việt Phong, học sinh lớp 12 Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong (Thành phố Hồ Chí Minh); Trần Đức Minh, học sinh lớp 12 Trường trung học phổ thông chuyên Biên Hòa (tỉnh Hà Nam); Phan Xuân Hành, học sinh lớp 12 Trường trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh).

Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần của em không chỉ trong kỳ thi này mà trong tất cả những kỳ thi, hành trình khác em từng trải qua.

Với Minh Tuấn, khi nói đến tấm huy chương, thì không thể không nhắc tới bạn bè, thầy cô, gia đình. “Em chân thành biết ơn những thầy cô giáo đã luôn sát sao, tạo điều kiện tốt nhất để em có một môi trường học tập lành mạnh, hiệu quả. Em cũng cảm ơn gia đình thân yêu và những người bạn dễ thương của mình. Họ luôn là chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần của em không chỉ trong kỳ thi này mà trong tất cả những kỳ thi, hành trình khác em từng trải qua”, Minh Tuấn bày tỏ.

Phạm Nguyễn Minh Tuấn: Hóa học hấp dẫn và diệu kỳ ảnh 3

Minh Tuấn và mẹ.

Đặc biệt, khoảnh khắc khi biết mình giành được tấm Huy chương Vàng, thì mẹ là người Minh Tuấn đã nghĩ tới và muốn chia sẻ niềm vui đầu tiên. “Mẹ là người đồng hành chia sẻ buồn vui, khó khăn, giúp em đi đến thành công ngày hôm nay”, Minh Tuấn nói. Suốt 11 năm học tập của con, mẹ Tuấn luôn nói: “Mẹ ủng hộ mọi quyết định của con”. Yêu thương và tự hào về con, chị Nguyễn Thanh Hương, mẹ của Minh Tuấn cho biết, gia đình luôn đồng hành, sẻ chia với con trong suốt quá trình học tập. Chị đã vui buồn cùng con như người bạn, động viên, khích lệ để con có tâm thế thoải mái trước mỗi thử thách. Trong hai tháng tập trung không gặp nhau trực tiếp, hai mẹ con vẫn gọi điện nói chuyện hằng ngày.

Sự hiện diện, sự ủng hộ, tình yêu của mẹ và tình yêu dành cho mẹ đã và luôn là ngọn gió mát lành, là vòng tay ấm áp làm vững lòng chàng trai Á khoa đầu vào lớp chuyên Hoá của cả Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam và Trường trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên Phạm Nguyễn Minh Tuấn.

Tự nhủ những những thành quả đạt được chỉ là bước khởi đầu, Phạm Nguyễn Minh Tuấn cho rằng con đường phía trước rất dài và rộng mở. “Em còn một năm nữa để lựa chọn và quyết định sẽ nghiên cứu, học tập chuyên sâu hơn về lĩnh vực nào. Trước mắt em sẽ tăng cường bổ sung những môn học và kỹ năng cần thiết để bản thân hoàn thiện hơn”.