Ông bố 4 con vào vai ông bố 3 con trong “Món quà của cha”

NDO - Trong bộ phim mới nhất của Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC), NSƯT Võ Hoài Nam vào vai một ông bố có ba người con đã trưởng thành, nhưng vẫn phải đối mặt với rất nhiều vấn đề trên chặng đường lập thân, lập nghiệp. Ngoài đời, anh cũng là người cha của 4 đứa con.
0:00 / 0:00
0:00
Cảnh gia đình ông Nhân quây quần trong phim. (Ảnh: VFC)
Cảnh gia đình ông Nhân quây quần trong phim. (Ảnh: VFC)

“Món quà của cha” do đạo diễn Vũ Minh Trí thực hiện, kể về một ông bố “gà trống nuôi con” với một cái nghề đặc biệt: đóng quan tài và vớt xác trên sông. Ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam) là trụ cột, điểm tựa, là mái nhà của ba người con Nghĩa (Tuấn Tú), Thảo (Ngọc Huyền) và Hiếu (Duy Khánh).

Phim nhìn từ góc nhìn của Thảo, trong hành trình của một cô gái chông chênh, thiếu cảm giác được yêu thương đi tìm giá trị của bản thân mình. Thảo mồ côi mẹ, lớn lên cùng bố và anh, em trai, nhưng luôn mặc cảm bố trọng nam khinh nữ, cho nên đã quyết tâm tự thân vận động. Từ cô sinh viên năm cuối thanh nhạc vật lộn với cuộc sống cơm áo gạo tiền, Thảo bước vào môi trường phòng trà nhiều phức tạp, đối mặt với những so đo và toan tính của lòng người.

Ông bố 4 con vào vai ông bố 3 con trong “Món quà của cha” ảnh 1

Ngọc Huyền trong vai Thảo.

Hành trình Thảo vào đời, tìm kiếm giá trị của bản thân mình cũng là một quãng đường cô có dịp nhìn nhận và đánh giá lại tình thân và những mối quan hệ quanh mình, để rồi có cơ hội đón nhận những món quà từ cuộc sống, mà trên hết, là món quà từ đấng sinh thành mà cô cứ ngỡ mình không bao giờ có được.

Điểm đặc biệt của bộ phim là trên hành trình trưởng thành của nhân vật, bức tranh gia đình mỗi lúc được mở rộng hơn, chân thực và đầy những nỗi niềm.

Phim có sự tham gia của những diễn viên quen thuộc, cả gạo cội lẫn diễn viên trẻ, nhưng đều thể hiện được những sắc màu khác biệt. NSƯT Võ Hoài Nam trở lại sau 2 năm thành công rực rỡ với “Hương vị tình thân”. Ở phim này anh vẫn đảm nhiệm một vai diễn ông bố hiền lành, chất phác, muốn giúp đỡ, chia sẻ cho tất cả ba người con nhưng hoàn cảnh không cho phép.

Võ Hoài Nam chia sẻ, ở vai diễn này anh vào vai người làm một nghề khá đặc biệt, cũng là lần đầu tiên anh sử dụng cưa, bào và “vuốt ve một chiếc quan tài”. Với anh, cả hai ông bố đều giống nhau ở tình yêu thương dành cho con. Nhưng ở ông Nhân, anh phải thể hiện cả sự lúng túng làm sao để san sẻ tình cảm, kinh nghiệm và cả kinh tế cho ba người con, trong khi ông chỉ là một người thợ đóng quan tài, suốt đời chỉ loanh quanh trong lũy tre làng.

NSƯT Võ Hoài Nam khẳng định, ở độ tuổi của anh, tham gia đóng phim quan trọng nhất là tìm được vai diễn phù hợp, để “cháy hết mình với vai diễn”, được khán giả yêu mến, chứ không mong cầu sự tỏa sáng hay hơn thua.

Ông bố 4 con vào vai ông bố 3 con trong “Món quà của cha” ảnh 2

NSƯT Minh Hòa trong vai bà mẹ chồng đồng bóng, hay can thiệp vào cuộc sống của con cái.

Phim “Món quà của cha” cũng ghi dấu ấn sự trở lại của NSƯT Minh Hòa sau phim “Thương ngày nắng về”. Trái với vai diễn nữ doanh nhân thành đạt, sang chảnh quyền uy, ở bộ phim này NSƯT Minh Hòa đảm nhận vai một bà mẹ vợ hay so đo tính toán, thích kiểm soát và can thiệp vào cuộc sống của con cái, không ưa và hay làm khó dễ con rể là Nghĩa.

NSƯT Minh Hòa chia sẻ vui, chị lấy nguyên mẫu là một người hàng xóm của mình để đưa vào phim. “Bình thường tôi ăn mặc rất giản dị, không đeo nhiều trang sức, nhưng ở phim này tôi tạo hình cho bà Thủy là một người thích ăn diện, thích đeo nhiều vòng, nhẫn, hoa tai. Tôi còn định mượn trang phục của chị hàng xóm để tạo hình nhân vật, nhưng tiếc là tôi cao hơn nên không vừa”.

Ông bố 4 con vào vai ông bố 3 con trong “Món quà của cha” ảnh 3

Diễn viên Hương Giang.

Con gái của bà Thủy, vợ của Nghĩa là Quyên, do diễn viên Hương Giang thể hiện. Nữ diễn viên cho biết, nếu ở các phim khác, các vai diễn của cô thường là phản diện, bị ghét, thì ở nhân vật Thủy, cô phải thể hiện một phụ nữ “đứng giữa hai dòng nước”, chịu áp lực cả từ chồng và mẹ.

“Tôi tin rằng ở trong cuộc sống, sẽ có người cảm nhận được sự tương đồng với nhân vật Quyên” – Hương Giang cho biết.

Ông bố 4 con vào vai ông bố 3 con trong “Món quà của cha” ảnh 4

Tuấn Tú và "mẹ vợ" NSƯT Minh Hòa trong một cảnh phim.

Nam diễn viên Tuấn Tú, sau một thời gian tạm xa phim trường, đã liên tục có những vai diễn ấn tượng. Nghĩa là một vai mà anh mong muốn sẽ đem đến cho khán giả những thấu hiểu, chia sẻ đối với một anh chàng nỗ lực vượt qua hoàn cảnh “chó chui gầm chạn” nhưng lại không thành công.

Tuấn Tú chia sẻ, mặc dù những vai diễn gần đây anh thể hiện đều là những nhân vật phải phụ thuộc nhà vợ, nhưng anh không muốn đóng đinh vào một loại nhân vật nào cả. Tuấn Tú chọn cách thể hiện Nghĩa khác biệt so với những vai anh từng đóng, như cách tạo hình, thể hiện tâm lý nhân vật, cách diễn…

Nghĩa là người cũng đứng giữa hai dòng nước, phải chịu rất nhiều áp lực, có thành tựu nhưng cũng có đổ vỡ. Anh bật mí, nhân vật Nghĩa của anh không hiền lành cam chịu, mà cũng có những phản kháng. “Đây là nhân vật có ẩn số lớn nhất phim” – Tuấn Tú nói vui.

Ông bố 4 con vào vai ông bố 3 con trong “Món quà của cha” ảnh 5

Duy Khánh trong một cảnh quay gây cười của phim.

Hai gương mặt trẻ nhưng cũng đã được khán giả biết đến và yêu mến trong phim này là Ngọc Huyền (vai Thảo) và Duy Khánh (vai Hiếu).

Phim ghi dấu ấn một câu chuyện gia đình giản dị, tươi sáng của đạo diễn Vũ Minh Trí, với thông điệp muôn đời “Cha mẹ luôn là bến đỗ bình yên mọi lúc mọi nơi của con cái”.

Phim sẽ lên sóng VTV3 vào khung giờ 21 giờ 40 phút các ngày thứ 2, 3, 4 bắt đầu từ ngày 17/7 tới.

Trailer phim: