Khởi nguồn

Nước non ta từ ấy

Từ ấy là từ Cách mạng Tháng Tám thành công và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập năm 1945.

Thanh niên tham gia diễu hành chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ảnh: TRẦN HẢI
Thanh niên tham gia diễu hành chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ảnh: TRẦN HẢI

Từ ấy, ngược thời gian về thuở xa xưa, nước non ta đã trải mấy nghìn năm lịch sử.

Lịch sử thời các Vua Hùng dựng nước, thời của những huyền thoại sản sinh từ cuộc sống, như Lạc Long Quân - Âu Cơ, Thánh Tản Viên và Thánh Gióng. Để rồi đời đời con cháu sau này nối tiếp tạo nên những kỳ công, kỳ tích, chuyện thật mà cứ như huyền thoại.

Lịch sử của nghìn năm Bắc thuộc, lắm bi thương mà cũng rất đỗi tự hào.

Hai Bà Trưng, Bà Triệu dựng cờ khởi nghĩa để lại tiếng thơm muôn đời.

Lý Nam Đế dấy nghiệp thành công, lập nên nước Vạn Xuân độc lập.

Ngô Quyền lừng lẫy chiến công Bạch Đằng, đại phá quân Nam Hán, máu giặc nhuộm đỏ dòng sông.

Đinh Bộ Lĩnh cờ lau tập trận, dẹp loạn sứ quân, thống nhất giang sơn, lập nên nước Đại Cồ Việt, chấm dứt đêm dài Bắc thuộc.

Lịch sử của thời Đại Việt huy hoàng và thịnh trị, rạng rỡ chiến công, chấn hưng dân tộc.

Lý Thái Tổ đổi tên nước thành Đại Việt, xuống chiếu dời đô, chọn Thăng Long là “thắng địa”, “nơi then chốt của bốn phương hội tụ”, “nơi đô thành bậc nhất của đế vương muôn đời”. Lý Thường Kiệt tuyên đọc bài thơ thần: “Sông núi nước Nam vua Nam ở. Rành rành định phận tại sách trời”.

Các Vua Trần hai lần đại phá quân Nguyên Mông, giữ yên bờ cõi, khí thế ngất trời. “Xã tắc hai phen bon ngựa đá. Non sông ngàn thuở vững âu vàng”. Trần Hưng Đạo hào sảng với Hịch Tướng sĩ, dẹp giặc xong thì kêu gọi “khoan thử sức dân”, dựa vào dân làm kế “sâu rễ bền gốc”.

Lê Lợi vung gươm đại định, quét sạch quân Minh rồi thanh thản đem gươm báu trả lại Thần Kim Quy. Bình Ngô đại cáo viết: “Xã tắc do đó vững bền. Non sông từ đây đổi mới”.

Nguyễn Huệ - Quang Trung, bằng một cuộc hành quân thần tốc, đánh cho 20 vạn quân Thanh không còn manh giáp và đánh cho chúng biết nước Nam anh hùng là có chủ “Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.

Lịch sử thời thuộc Pháp, thời của những trang đen tối. Nước mất, nhà tan. Dân ta thành nô lệ. Việt Nam bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Nhưng dân tộc vẫn anh hùng. Hết phong trào Cần Vương đến khởi nghĩa Yên Thế và Yên Bái,...

Đã bừng sáng lên sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Chỉ 15 năm, từ Xô Viết Nghệ Tĩnh tiến lên làm Cách mạng Tháng Tám thành công, đập tan chế độ thuộc địa, giành chính quyền về tay nhân dân.

Từ ấy, nước non ta, dân tộc ta bước vào một thời đại mới, một kỷ nguyên mới chưa từng có trong lịch sử nước ta - kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.

Đất nước lại có thêm những trang huyền thoại mới.

Huyền thoại về hai cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại. Một dân tộc nhỏ vừa mới giành được độc lập, tự do đã hiên ngang đánh thắng hai đế quốc to. Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ trên không, Đại thắng mùa Xuân lịch sử là những chiến công vang dội núi sông. Con cháu ngày nay không tự cho phép mình so sánh những chiến công ấy với những chiến công hiển hách của cha ông ta xưa kia. Nhưng chắc từ cõi xa xăm, các bậc tiền nhân cũng tự hào nhận rằng thắng lợi của hai cuộc kháng chiến thời đại Hồ Chí Minh mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất.

Đổi mới đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Về công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, nói huyền thoại hãy còn quá sớm. Nhưng có một sự thật: Cải tổ, cải cách là việc nhiều nước xã hội chủ nghĩa đi trước đã làm, cũng đã từng thất bại. Còn đổi mới, với tính chất một cuộc cách mạng trong thời kỳ mới, đối với nước ta là chưa có tiền lệ. Đảng ta, nhân dân ta đã tìm tòi, sáng tạo và từ đó khai phá cho mình con đường đi lên.

Đổi mới chính thức ra đời từ Đại hội VI của Đảng (1986), nay sắp tròn 30 năm.

Hai mươi rồi ba mươi năm nhìn lại, Đảng ta đều khẳng định: Đổi mới đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Bộ mặt của đất nước có sự thay đổi cơ bản và toàn diện. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia tăng lên nhiều. Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng nâng cao.

Đổi mới, ngay từ đầu, được ví như một dũng sĩ quả cảm, dám xông pha trận mạc, biết đánh và biết giành từng thắng lợi.

Đã thắng trong trận chiến chống khủng hoảng kinh tế - xã hội, lại tiến lên giành thắng lợi đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình thấp. Và nay đang xốc tới mục tiêu trước mắt: sớm đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đổi mới cũng ghi nhận được những dấu son trong ổn định chính trị - xã hội, củng cố hệ thống chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Về đối ngoại, chưa bao giờ nước ta có quan hệ rộng rãi như ngày nay. Ta bày tỏ sẵn sàng là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế. Đáp lại, các nước lớn nhỏ trên thế giới cũng muốn là bạn, là đối tác của ta ở nhiều cấp độ khác nhau.

Thực tế chỉ rõ: Đổi mới là một trận chiến, không phải một cuộc dạo vườn xuân, chỉ có hoa thơm cỏ lạ.

Đổi mới không diễn ra trong phẳng lặng, yên bình mà cả trong sóng to, gió lớn.

Đổi mới không diễn ra trong phẳng lặng, yên bình mà cả trong sóng to, gió lớn. Đổi mới là đan xen giữa thời cơ và thách thức, giữa thuận lợi và khó khăn, giữa thành tựu và yếu kém, khuyết điểm.

Nói đổi mới đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử hoàn toàn không có nghĩa là mọi việc đều tốt đẹp.

Đã có lúc ta hào hứng chuyện cất cánh, chuyện con Rồng con Hổ, chuyện con tàu Việt Nam băng ra đại dương. Nay tuy hội nhập đã sâu, ta vẫn phải thường xuyên đối mặt với chuyện kinh tế phát triển chưa bền vững, nhịp độ tăng trưởng gần đây chậm lại, chuyện làm sao để không sa vào cái bẫy thu nhập trung bình.

Bốn nguy cơ Đảng ta từng cảnh báo nay vẫn tồn tại, có mặt phức tạp hơn như nguy cơ “diễn biến hòa bình” và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nhiệm vụ then chốt xây dựng, chỉnh đốn Đảng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Cấp bách trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Cấp bách trong ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức và lối sống; củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân.

Đổi mới là cách mạng. Cách mạng là đổi mới. Để vươn tới đỉnh cao, đổi mới cần có nhiều hơn nữa những bước đột phá mang tầm chiến lược, mạnh bạo và có tính khả thi.

Có thể bạn quan tâm