Nữ xạ thủ cảnh sát hình sự nơi xứ Mường

NDO - Dáng vẻ nhanh nhẹn, búi tóc ngắn với cặp kính đen to, luôn niềm nở với mọi người nên ít ai nghĩ đó là một nữ cảnh sát hình sự gan dạ, bản lĩnh nơi xứ Mường. Chị là Bùi Thị Quế - một xạ thủ bắn súng và võ thuật của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình.
0:00 / 0:00
0:00
Đại úy Bùi Thị Quế.
Đại úy Bùi Thị Quế.

Chị Bùi Thị Quế sinh năm 1989 tại xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, là người con dân tộc Mường. Hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, Quế mong muốn sau này lớn lên đi làm cảnh sát và đặc biệt thích môn bắn súng. Mặc dù hồi đó bố chị làm ở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ luôn khuyên con gái: nếu có thích cảnh sát thì cũng nên thi vào hành chính. Tuy nhiên, chị vẫn quyết tâm để thực hiện bằng được ước mơ trở thành nữ cảnh sát hình sự.

Gặp đại úy Bùi Thị Quế khi chị vừa tham gia Hội thi ngành Công an khu vực phía bắc về môn bắn súng, võ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân trở về, với thành tích giành giải Nhất môn bắn súng với 3 nội dung: đứng 25m bắn 5 viên; quỳ 15m bắn 3 viên và nằm 10m bắn 2 viên, tổng điểm 97/100. Chị khiêm nhường nói: "Thành tích của tôi vẫn chưa là gì đáng kể, vì vậy, tôi sẽ còn phải tiếp tục học tập và rèn luyện nhiều hơn nữa để cùng các đồng chí, đồng đội hoàn thành xuất sắc các mục tiêu và nhiệm vụ của ngành".

Suốt 13 năm gắn bó và cống hiến với Phòng Hình sự, chị luôn nỗ lực phấn đấu hết mình. Chị chia sẻ: "Là cán bộ thuộc đội phòng ngừa đấu tranh tội phạm và tệ nạn xã hội và mua bán người, ngoài bản lĩnh, phải luôn đòi hỏi sự linh hoạt, tỉnh táo để triệt phá những vụ án quan trọng. Nhớ lại hồi tháng 11 năm 2020, khi tham gia bắt đối tượng cướp Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lạc Sơn, chúng tôi đã phải “trắng đêm” mấy hôm liền để đấu tranh, điều tra truy bắt đối tượng. Bằng những biện pháp nghiệp vụ, sau 4 ngày các trinh sát chúng tôi đã phối hợp cùng Công an Hà Nội bắt được đối tượng đang lẩn trốn tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đó cũng là vụ cướp ngân hàng đầu tiên tại tỉnh Hòa Bình. Tôi may mắn cũng là người đã được Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an tặng giấy khen vì có thành tích trong đấu tranh, triệt phá chuyên án cướp ngân hàng ở huyện Lạc Sơn".

Nữ xạ thủ cảnh sát hình sự nơi xứ Mường ảnh 1

Đại úy Bùi Thị Quế tại hội thao bắn súng.

Chị cho biết: "Hồi đầu năm 2022 vừa rồi khi dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát, đội trưởng của chúng tôi bị F0 và toàn đội bị F1. Nhưng khi có án, tất cả vẫn phải lên đường đi làm nhiệm vụ. Buổi sáng, cả đội đang bắt một xới bạc tại huyện Đà Bắc thì lập tức lại có lệnh trở về ngay cảng Bình Thanh của thành phố Hòa Bình để tiếp tục một vụ khác; chiều lại xuống huyện Lương Sơn tiếp tục phá án… Và rồi phá xong các vụ án đó, tất cả đội đều bị F0".

Đánh giá về Đại úy Bùi Thị Quế, Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: "Mặc dù là nữ cảnh sát hình sự có nhiều hạn chế hơn các đồng chí nam trong quá trình hoạt động phá án, nhưng đồng chí Quế luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ cấp trên giao. Từ công việc chuyên môn cho đến các hoạt động của ngành, đồng chí luôn thể hiện được tinh thần của một nữ chiến sĩ công an nhân dân".