NSND Tuyết Mai, giọng đọc vàng của Đài Tiếng nói Việt Nam qua đời

NDO -

Theo thông tin từ gia đình, NSND Tuyết Mai, nguyên là phát thanh viên Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam, người đã gắn bó cùng nhiều chương trình phát thanh đi cùng lịch sử đất nước, đã qua đời ở tuổi 98.

NSND Tuyết Mai (ngoài cùng bên trái). (Ảnh tư liệu)
NSND Tuyết Mai (ngoài cùng bên trái). (Ảnh tư liệu)

NSND Tuyết Mai tên thật là Bùi Thị Thái, đã từ trần vào lúc 22 giờ 12 phút ngày 5/3/2022 tại Bệnh viện Xanh Pôn-Hà Nội, hưởng thọ 98 tuổi.

NSND Tuyết Mai là giọng đọc vô cùng quen thuộc trên sóng phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam (trước năm 1976), từ nhạc hiệu cho đến nhiều chương trình khác như Văn nghệ, Đọc truyện đêm khuya, Sân khấu truyền thanh, Tiếng thơ, Vì an ninh Tổ quốc... suốt mấy chục năm qua. Nhiều chương trình cho đến nay vẫn giữ nguyên giọng đọc của bà trên nền nhạc hiệu.

NSND Tuyết Mai sinh ngày 26/8/1925 tại đảo Cát Hải, Hải Phòng. Từ năm 12 tuổi, gia đình bà chuyển về sống tại Hà Nội. Trong thời gian kháng chiến, bà đã lên chiến khu Việt Bắc. Sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, bà gia nhập vào Hội Phụ nữ cứu quốc, tham gia nhiều hoạt động cách mạng. 

NSND Tuyết Mai, giọng đọc vàng của Đài Tiếng nói Việt Nam qua đời -0
 NSND Tuyết Mai.

Năm 1955, bà cùng gia đình trở về Hà Nội, rời Thư viện Quân đội chuyển làm phát thanh viên của Đài Tiếng nói Việt Nam với nghệ danh Tuyết Mai-theo tên con gái của bà. Bà đảm nhiệm đọc các tin thời sự chính trị, cùng nhiều chuyên mục như Đọc truyện đêm khuya, Tiếng thơ, Chương trình dành cho đồng bào xa Tổ quốc. Giọng đọc trầm ấm, truyền cảm của bà đã được phát sóng và được hâm mộ trên cả nước, trở thành một giọng đọc nổi tiếng của Đài. Hơn hai mươi năm kể từ lúc bà nghỉ hưu, nhưng nhiều nhạc hiệu trong các chương trình của Đài vẫn sử dụng lời xướng của bà như tiết mục Tiếng thơ, Sân khấu truyền thanh, Đọc truyện đêm khuya hằng đêm…

Bà được trao danh hiệu NSƯT năm 1984 và sau đó, vào năm 1993, bà được phong tặng danh hiệu NSND.

Tang lễ NSND Tuyết Mai được tổ chức từ 7 giờ ngày 10/3 tại nhà riêng số 5 Trần Phú và hỏa táng cùng ngày tại đài hóa thân Hoàn Vũ - Văn Điển, Hà Nội.

Lễ an táng diễn ra vào 11 giờ ngày 18/3 tại nghĩa trang xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội.