NSND Trọng Trinh lần đầu đóng hài trong “Thông gia ngõ hẹp”

NDO - Hai ông thông gia gặp nhau trong tình huống vô cùng “oan gia ngõ hẹp”, với sự thể hiện của hai nghệ sĩ gạo cội Trọng Trinh và Chí Trung đã đem lại những tiếng cười sảng khoái trong bộ phim mang tên “Thông gia ngõ hẹp”, dự kiến ra mắt khán giả sau khi “Gara hạnh phúc” kết thúc.
0:00 / 0:00
0:00
Hai nghệ sĩ gạo cội Trọng Trinh và Chí Trung trong phim. (Ảnh: VFC)
Hai nghệ sĩ gạo cội Trọng Trinh và Chí Trung trong phim. (Ảnh: VFC)

“Thông gia ngõ hẹp” do Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) thực hiện, với ê-kíp quen thuộc như đạo diễn Trịnh Lê Phong, các diễn viên Việt Hoa, Trọng Lân đảm nhiệm hai vai chính.

Phim ghi dấu ấn sự trở lại của NSƯT Chí Trung sau 4 năm không tham gia phim truyền hình, cùng nghệ sĩ lão niên Tuyết Liên trở lại sau 10 năm, và NSND Ngọc Thư, NSƯT Linh Huệ…

Đặc biệt, khán giả yêu quý bộ phim “Thương ngày nắng về” sẽ gặp lại cặp “bà-cháu” Mộng Mơ và bé So, là nghệ sĩ Huyền Trang và bé Tuấn Phong trong vai hai mẹ con Mai và cu Mít.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện của đôi bạn trẻ Phan - Linh khi chuẩn bị cưới mà không hề biết hai ông bố (ông Phúc-bố Phan và ông Khôi-bố Linh) từng là bạn học và có nhiều khúc mắc trong quá khứ đến nỗi coi nhau như kẻ thù. Đã thế, Phan còn mời cả gia đình Linh đến ở tại một homestay do gia đình mình sở hữu để hai bên gặp gỡ, thắt chặt mối quan hệ. Gia đình Phan hơi “phức tạp” với một người chị gái làm mẹ đơn thân phổi bò và bà nội rất khó tính, hay săm soi, cho nên anh chàng đã cố gắng sắp xếp để gia đình Linh đến vào lúc chị và bà nội đi vắng.

Nhưng máy bay hoãn chuyến và có việc đột xuất nên cả bà nội và chị gái Phan cùng quay trở về nhà. Rồi sự cố lở núi khiến homestay bị cô lập, hai gia đình với rất nhiều khúc mắc, ấm ức bực bội dồn nén từ bao lâu nay đã phải sống chung với nhau. Càng cố gắng, họ càng bộc lộ những mâu thuẫn tiềm ẩn bao năm qua chỉ chờ tí lúc bùng nổ. Phan và Linh bị lọt vào giữa mớ bòng bong.

“Thông gia ngõ hẹp” là bộ phim gia đình với những vấn đề mâu thuẫn, xung đột muôn thủa giữa bố mẹ, con cái, giữa gia đình vợ, gia đình chồng… Điều thú vị là ê-kíp làm phim đã lựa chọn một cách kể chuyện rất dí dỏm, hài hước cho hành trình thay đổi của mỗi thành viên trong hai gia đình Linh và Phan, để rồi cuối cùng họ nhận ra, dù có chuyện gì xảy ra, gia đình vẫn là nơi chúng ta có thể tìm về.

Đảm nhiệm vai ông Khôi-bố của Linh trong phim, NSND Trọng Trinh lâu nay vốn vẫn quen thuộc với các vai ông bố nghiêm ngắn, chỉn chu hay các vai chính khác…, nhưng ở đây vẫn cái vẻ nghiêm nghị đó, anh đã khiến cho khán giả cười nghiêng ngả mỗi khi rơi vào tình huống “oan gia ngõ hẹp” với ông Phúc do NSƯT Chí Trung thể hiện.

Hai nghệ sĩ hóm hỉnh chia sẻ, quá trình diễn cũng là thời gian hai nghệ sĩ quan sát nhau để vào vai cho nhuần nhuyễn hơn. NSƯT Chí Trung nói: “Tôi vừa diễn vừa xem anh Trọng Trinh diễn, nhiều khi quên cả diễn, vì đây là lần đầu tiên tôi thấy anh Trinh diễn hài”. Còn NSND Trọng Trinh thì thú nhận, do chưa bao giờ diễn hài cho nên anh muốn quan sát cách diễn của NSƯT Chí Trung để có thể “đón miếng”, phối hợp thật ăn ý.

NSND Trọng Trinh lần đầu đóng hài trong “Thông gia ngõ hẹp” ảnh 1

Nghệ sĩ Tuyết Liên trong phim.

Bộ phim cũng ghi dấu ấn sự trở lại của nghệ sĩ cao niên Tuyết Liên. Bà vốn quen mặt với những vai diễn phụ nữ nông dân trong các phim “Bão qua làng”, “Tình xa”… Đã lâu mới trở lại làm phim và là thành viên cao tuổi nhất đoàn, nhưng bà đã thể hiện một thái độ làm việc vô cùng nghiêm túc và chuyên nghiệp. Các nghệ sĩ cùng đoàn chia sẻ, vai bà Thập-bà nội Phan của nghệ sĩ Tuyết Liên mặc dù là một vai phụ, nhưng lại có lời thoại nhiều nhất đoàn. Nghệ sĩ Tuyết Liên cho biết, nhiều hôm bà phải thức tới 2 giờ sáng ngồi đọc kịch bản. “Vai diễn của tôi rất đa màu sắc. Bà nội Phan là người cực kỳ khó tính, hay săm soi xét nét, bắt bẻ người khác nhưng lại rất yêu thương con cháu”.

NSND Trọng Trinh lần đầu đóng hài trong “Thông gia ngõ hẹp” ảnh 2

Trọng Lân và Việt Hoa tái ngộ sau phim "Cô gái nhà người ta".

Bộ phim lấy bối cảnh một khu du lịch ở vùng núi, cho nên địa điểm quay phim cũng mang lại khá nhiều khó khăn cho các thành viên đoàn làm phim. NSND Trọng Trinh chia sẻ, địa điểm quay phim là vùng rừng núi, lại gần suối cho nên muỗi, vắt, thậm chí cả rắn nhiều vô kể: “Anh em quay phim, ánh sáng… thỉnh thoảng lại la oai oái vì bị vắt nhảy lên bám vào người”.

Đạo diễn Trịnh Lê Phong cho biết, để có được những cảnh quay đẹp, đoàn làm phim phải chọn những nơi thật hoang sơ, và những điểm quay như thế này điều kiện rất khó khăn, vất vả.

Đối với các diễn viên, khó khăn vất vả chỉ là một phần. Họ không chỉ chấp nhận và vượt qua khó khăn, mà còn có những khoảnh khắc hy sinh vì vai diễn. NSND Trọng Trinh trong một cảnh quay bị trượt chân ngã xuống suối, cả đoàn đều không biết rằng anh không biết bơi.

Nghệ sĩ Trọng Lân chia sẻ, khi anh trong vai Phan lao xuống cứu bố Linh đưa vào, ra đến đoạn NSND Trọng Trinh ngã, mới biết đó là đoạn suối sâu tới 3m, và chỉ chậm chút nữa là NSND Trọng Trinh chìm. Sau trận dầm nước suối đó, NSND Trọng Trinh còn lên cơn sốt và phải nằm viện mất 6 ngày. Còn Trọng Lân vì một cú ngã mà phải khâu 6 mũi ở chân.

Hiện tại, bộ phim mới quay xong phần đầu. Với những cảnh quay vùng núi phía bắc đẹp, xanh mướt, với màn thể hiện của các nghệ sĩ gạo cội “diễn như không diễn”, cũng như dàn diễn viên trẻ đã quá hiểu nhau qua nhiều bộ phim, “Thông gia ngõ hẹp” hứa hẹn sẽ đem đến những khoảng thời gian thoải mái, nhẹ nhàng cho khán giả trên kênh VTV3 vào khung giờ 21 giờ 40 các tối thứ 5, 6 hằng tuần sau khi phim “Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ” kết thúc, bắt đầu từ ngày 16/9.