Văn hóa và Đạo đức

Nỗi niềm của ông tổ trưởng

Mở đầu cuộc họp bất thường của bà con khu phố Tân Thịnh, ông Tĩnh, tổ trưởng vừa mới được bầu, vẻ mặt đăm chiêu đứng dậy phát biểu:

- Có lẽ chúng ta phải dỡ tấm biển "Khu dân cư văn hóa" treo ngoài đầu phố xuống, vì tôi thấy, cứ tình hình này, khu phố ta giờ đây không còn xứng đáng với danh hiệu này nữa. Nhìn tấm biển... tôi... tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng... Ông Tĩnh chưa kịp dứt lời, ở phía dưới hội trường nhao nhao tranh cãi:

- Dỡ là dỡ thế nào. Cấp trên không yêu cầu dỡ bỏ, sao phải dỡ?

- Chẳng có gì phải xấu hổ cả. Đây là vinh dự của cả khu phố chứ không phải của riêng ông tổ trưởng nhé!

- Chúng tôi thấy ông Tĩnh nói đúng đấy, làm gì có nếp sống văn hóa, văn minh mà vẫn để cái biển trưng lên như thế, ngượng lắm!

Cứ vậy, mỗi người một ý, có người ủng hộ, có người phản đối, thậm chí nhiều người còn chê trách ông tổ trưởng "mới có tý chức mà đã tinh vi". Hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh, ông Tĩnh trình bày suy nghĩ, tâm tư trăn trở của mình một cách mạch lạc. Theo lời ông, mấy năm trước, nhờ đạt nhiều thành tích về phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tổ dân phố Tân Thịnh được cơ quan chức năng trao tặng danh hiệu "Khu dân cư văn hóa". Hôm diễn ra lễ đón nhận danh hiệu, cả khu phố ăn mừng rôm rả, cờ hoa rực rỡ, tổ chức liên hoan rầm rộ.

Thế nhưng, thời gian dần trôi, cuộc sống đổi thay, trên địa bàn khu phố liên tục xảy ra chuyện lình xình, nhất là vi phạm nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Tình hình lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đất công; quán xá tràn lan, họp chợ lộn xộn, xả rác bừa bãi; đã thế lại còn tràn lan tệ đánh bạc, có nhà đã bị phạt vài lần rồi vẫn chưa chừa, việc hiếu, hỷ lai rai, tốn kém. Gần đây lại còn hiện tượng mâu thuẫn dẫn tới cãi lộn, va chạm giữa hàng xóm láng giềng, giữa vợ chồng, con cái trong các gia đình xảy ra liên miên...

Sau một thôi, một hồi nói hết những bức xúc và suy nghĩ của mình, giọng ông Tĩnh chùng xuống:

- Mới nhận chức tổ trưởng, mà nói ra điều này quả là không phải, thành thật xin lỗi bà con... Thế nhưng, để khu phố ta tiến bộ hơn, xin bà con ủng hộ quyết định trái khoáy của tôi. Chúng ta cùng hợp sức gây dựng, phấn đấu thì sẽ sớm lấy lại được danh dự cho cả khu phố thôi!

Từ hôm đó, người ta thấy ông Tĩnh xăng xái cùng các cán bộ của khu phố lăn lộn đến mọi ngõ ngách, vào từng nhà dân vận động, thuyết phục bà con thực hiện nếp sống văn minh, từ bỏ thói hư, tật xấu để xây dựng cuộc sống tốt đẹp. Các hộ gia đình và người dân trong khu phố cũng bảo nhau. Dần dần nếp sống trong khu phố được tái lập như trước, trở lại dáng vẻ hiền hòa, an lành như thời điểm được trao tặng danh hiệu...