Niềm vui ngày về quê của những phụ nữ sinh con giữa mùa dịch

NDO -

Được đón về quê sinh con có vui không? Với khoảng cách khá xa, tôi hỏi các thai phụ sinh sống ở vùng dịch được tỉnh Lâm Đồng tổ chức đón về quê bằng máy bay sáng 4/9. Nhiều người hướng về phía tôi, vẫy tay, đôi mắt ánh lên niềm vui.

Ngày 4/9 có tổng cộng 243 thai phụ và 186 thân nhân (trong đó có 37 trẻ em) được đón từ TP Hồ Chí Minh về Lâm Đồng trên ba chuyến bay.
Ngày 4/9 có tổng cộng 243 thai phụ và 186 thân nhân (trong đó có 37 trẻ em) được đón từ TP Hồ Chí Minh về Lâm Đồng trên ba chuyến bay.

Đúng như kế hoạch và kịch bản đã đề ra, chuyến bay đầu tiên của Hãng hàng không Bamboo Ariways, mang số hiệu QH9254, chở theo hơn 160 thai phụ và thân nhân từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), đáp xuống sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) lúc 10 giờ 25 phút.

Khung cảnh ở sân bay miền cao nguyên trở nên sống động, chồng chăm vợ, mẹ chăm con; những người làm nhiệm vụ đón tiếp tất bật, chu đáo từng chi tiết, từ khâu bảo đảm phòng chống dịch, đến lối đi, điểm nhận hành lý, hướng dẫn ra xe, nhận nhu yếu phẩm cần thiết… Đây là những phụ nữ mang thai từ 6 tháng trở lên, cùng thân nhân, có hộ khẩu thường trú tại Lâm Đồng đang ở các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, có nguyện vọng về sinh con tại địa phương.

2_Chu_tich_tinh_kiem_tra_cac_kha-1630746708896.jpg
 Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra các khâu chuẩn bị đón người dân về địa phương tại sân bay Liên Khương.

Đến sân bay Liên Khương từ rất sớm, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp và sở, ngành liên quan đã tiến hành kiểm tra các khâu đón tiếp. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhắc nhỡ các bộ phận phối hợp hiệu quả để khâu đón tiếp diễn ra hiệu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối về phòng, chống dịch Covid-19 và sức khỏe người dân. Trong cuộc họp trước khi diễn ra sự kiện ý nghĩa này, đồng chí Trần Văn Hiệp yêu cầu các sở, ngành liên quan và các địa phương trong tỉnh sau khi đón công dân về đến Lâm Đồng, phải thực hiện tốt khâu cách ly tập trung, sau đó cách ly tại nhà; bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính sách cho người dân theo quy định.

Cùng với chuyến bay này, hai chuyến bay còn lại của Hãng hàng không Bamboo Airways, mang số hiệu QH9256 và QH9258, chở theo những thai phụ, thân nhân còn lại, cũng đã đáp xuống sân bay Liên Khương lúc 12 giờ 25 phút và 12 giờ 55 phút cùng ngày.

1_Nhung_thai_phu_va_than_nhan_du-1630746708552.jpg
Những thai phụ và thân nhân được tỉnh Lâm Đồng đón về quê trong chuyến bay đầu tiên. 

Bà Lê Thị Thêu, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng, đơn vị được giao làm đầu mối liên hệ đón thai phụ, cho biết, những thai phụ và thân nhân được đón về Lâm Đồng lần này đều ở các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nên chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với 11 tỉnh, thành phố liên quan và các địa phương trong tỉnh để tổ chức đón tiếp chu đáo, đúng quy định.

“Dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhưng chúng tôi đã kết nối với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tỉnh đi đến các tổ dân phố, thôn, ấp thống kê danh sách công dân Lâm Đồng; phối hợp các sở, ngành để bảo đảm điều kiện tốt nhất đưa người dân về địa phương an toàn. Dù rất khó khăn, vất vả, nhưng chúng tôi nghĩ rằng, đây là trách nhiệm, tình cảm của địa phương với công dân của mình, chúng tôi rất vui khi cùng các sở ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ ý nghĩa này”, bà Lê Thị Thêu cho biết.

5_Dat_chan_len_dat_que_huong-1630746709512.jpg
Niềm vui ngày về. 

Theo kế hoạch, danh sách có 533 thai phụ và thân nhân được đón về Lâm Đồng lần này. Nhưng vì một số lý do về sức khỏe và lý do khác; hôm nay, có tổng cộng 243 thai phụ và 186 thân nhân (trong đó có 37 trẻ em) được đón về Lâm Đồng trên ba chuyến bay trên.

Cùng đoàn của huyện Đức Trọng đến sân bay Liên Khương đón những thai phụ và thân nhân về địa phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Thị Thanh Thúy cho biết, lần này huyện Đức Trọng đón 59 người về địa phương, được bố trí tại điểm cách ly tập trung không thu phí và điểm cách ly tập trung tại khách sạn (có thu phí), theo đăng ký. “Mỗi khu cách ly chúng tôi đều bố trí các nhóm trực điều hành theo quy định. Đồng thời, các khu cách ly này đều có nữ hộ sinh túc trực. Qua điện thoại, những người được về quê sinh con lần này đều cảm thấy rất vui và bày tỏ sự cảm ơn đến các tỉnh, thành nơi sinh sống và quê hương Lâm Đồng”, bà Thúy thông tin.

10_Cac_dia_phuongto_chuc_don_tha-1630746709668.jpg
 Các địa phương tỉnh Lâm Đồng tổ chức đón tiếp người dân an toàn và chu đáo.

Trước đó, ngày 30/8, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch tổ chức đón phụ nữ mang thai từ 6 tháng trở lên, có hộ khẩu thường trú tại Lâm Đồng đang ở các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, có nguyện vọng về sinh con tại địa phương và một thân nhân đi cùng (nếu có), bằng máy bay (đối với công dân đang ở TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Tiền Giang); và bằng ô-tô (đối với công dân đang ở các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước).

Lúc 13 giờ 40 phút cùng ngày, khi những chuyến xe của các địa phương Lâm Đồng đón người dân về quê đã lăn bánh khá lâu, tôi đang gõ phím những dòng cuối của bài viết thì nhận được dòng tin nhắn của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng: “Ý chí của các bà bầu thật tuyệt, đến giờ này không có trường hợp nào phải gọi y tế. Có lẽ, niềm vui được về quê sinh con trong mùa dịch đã tiếp thêm sức mạnh…”.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam