Những mảnh ghép nhỏ làm nên chiến công lớn của dân tộc

Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng hình ảnh lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước đã anh dũng, chiến đấu, hy sinh để đất nước được hoàn toàn thống nhất, non sông thu về một mối vẫn còn mãi với thời gian và in sâu trong tâm thức các thế hệ. Tại tỉnh Bắc Ninh, nhiều hoạt động thiết thực tri ân người có công, các gia đình chính sách được triển khai rộng khắp trong dịp này.
0:00 / 0:00
0:00
Các cựu quân nhân tham quan gian trưng bày nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Các cựu quân nhân tham quan gian trưng bày nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Ký ức không phai

Lật giở những kỷ vật chiến trường đã nhuốm màu thời gian được lưu giữ cẩn thận, cựu chiến binh Nguyễn Văn Tròn (75 tuổi, ở thôn Đông Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) rưng rưng nhớ lại: “Ngày 30/4/1975 là một ngày mà cả đời tôi mãi mãi không thể nào quên. Khi nghe tin xe tăng của quân ta húc đổ cổng Dinh Độc Lập, lá cờ giải phóng tung bay, Tổng thống chính quyền Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh đọc tuyên bố đầu hàng vô điều kiện trên đài phát thanh, tất cả chúng tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc vô bờ. Khi đó, tôi cùng các đồng đội đang làm nhiệm vụ đặc biệt tại Bộ Tư lệnh chỉ huy tiền phương, có nhiệm vụ trực tiếp chuyển công văn, điện mật, tối mật đã ôm nhau khóc. Với tinh thần thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền nam, mỗi người lính chúng tôi là một mảnh ghép nhỏ, đã nỗ lực, quyết tâm hết mình, góp phần vào chiến thắng lớn của dân tộc”.

Những ngày này, khi cả dân tộc đang rộn ràng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, những ký ức về một thời hoa lửa lại ùa về trong tâm trí người cựu chiến binh Phạm Ngọc Sơn (năm nay đã gần 80 tuổi, ở phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh). Bác Phạm Ngọc Sơn kể: “Công tác tại Sở chỉ huy tiền phương quân đoàn 2 cho nên trong ngày lịch sử 30/4/1975, tôi may mắn có mặt tại Dinh Độc Lập. Đến 23 giờ ngày 30/4, Quân đoàn 2 bàn giao toàn bộ Dinh Độc Lập cho đơn vị tiếp quản. Lúc đó tôi cùng đồng đội được hòa mình vào dòng người đang hân hoan trong niềm vui chiến thắng”.

Với tinh thần “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh đã huy động cao nhất sức người, sức của chi viện cho tiền tuyến miền nam. Đã có hàng nghìn thanh niên xung phong lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc. Theo số liệu thống kê của Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh, hiện toàn tỉnh có gần 5.000 hội viên cựu chiến binh tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Trở về với cuộc sống hằng ngày, những người lính năm xưa ấy dù tuổi cao vẫn luôn tiếp tục giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, luôn là những tấm gương sáng, xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” - danh hiệu cao quý mà nhân dân dành tặng.

Thiết thực các hoạt động tri ân

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bảo vệ biên giới, đã có hàng nghìn người con Bắc Ninh anh dũng hy sinh, 1.115 người mẹ được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; 51 tập thể và 24 cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hòa chung không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, dịp này, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân các thế hệ đi trước, những người đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của dân tộc. Hàng nghìn phần quà ý nghĩa, các khoản tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa đã được gửi tới các gia đình chính sách, người có công.

Tối 25/4 vừa qua, hàng nghìn ngọn nến tri ân được các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, các đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ, các cựu chiến binh và người dân thắp sáng tại 117 nghĩa trang liệt sĩ trong toàn tỉnh. Em Thu Trang, học sinh Trường trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh xúc động bày tỏ: Mỗi ngọn nến được thắp lên như tấm lòng tri ân sâu sắc của chúng em gửi đến các Anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, để non sông đất nước nối liền một dải. Đây là dịp để em và các bạn nhắc nhở bản thân phải trân trọng hòa bình, hạnh phúc và nỗ lực học tập, sống có ích để xứng đáng với những gì thế hệ đi trước đã dâng hiến, hy sinh.

Tại cuộc gặp mặt các cán bộ quân đội trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh chia sẻ, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước là dịp để các thế hệ đi sau ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường phấn đấu xây dựng và phát triển đất nước. Với tấm lòng tri ân và tôn vinh các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã không tiếc xương máu, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì hòa bình và hạnh phúc, các lớp con cháu hôm nay quyết tâm biến những thành tựu vẻ vang trong quá khứ thành động lực để xây dựng đất nước ngày một văn minh, hạnh phúc, thịnh vượng.