Chúng tôi đến Bắc Kinh vào những ngày cả thành phố đang hoàn tất việc chuẩn bị cho Thế vận hội mùa hè 2008.
Với mục tiêu tổ chức một Olympic quy mô nhất từ trước tới nay, người Trung Quốc nỗ lực để giới thiệu với bạn bè quốc tế một môi trường xanh, sạch, đẹp và những công trình đồ sộ, độc đáo.
Ở Thủ đô Bắc Kinh những ngày hè này, mỗi góc phố đều rực rỡ màu sắc của hoa tươi, đặc biệt là thủy tiên vàng, dọc những cây cầu vượt và trục đường lớn nhỏ dây hổ leo quấn quýt.
Bắc Kinh đầu tư nhiều cho các trung tâm ươm giống cây để kịp trồng thêm 530 nghìn cây xanh và 30 triệu cây hoa làm đẹp thành phố.
Trong năm năm qua, thành phố đã xây thêm khoảng 50 công viên.
Trên các tuyến đường dẫn vào trung tâm thành phố có rất nhiều khẩu hiệu kêu gọi mỗi người dân là một tình nguyện viên Olympic; và nụ cười là hình ảnh của Bắc Kinh. Ðiều khiến chúng tôi ấn tượng nhất ở đây là những "công trình xanh" phục vụ Thế vận hội.
Ðộc đáo Sân vận động "Tổ chim"
Khi Ðoàn nhà báo các nước ASEAN đến thăm Sân vận động quốc gia Bắc Kinh, còn gọi là Sân vận động "Tổ chim", đang được lát nốt những viên gạch cuối cùng. Nằm ở vị trí trung tâm Công viên Olympic, với diện tích 258 nghìn m2, sân vận động này được xây dựng trong năm năm, từ năm 2003 đến 2008.
Với sức chứa 91.000 người, Sân vận động "Tổ chim" là nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc Olympic.
Các môn điền kinh và bóng đá cũng được tổ chức tại đây.
Nhìn từ xa, sân vận động giống một tổ chim khổng lồ, dài 330m, rộng 220m, cao 69,2m, được xây dựng với tổng cộng 45.000 tấn sắt thép, tổng chi phí đầu tư 430 triệu USD.
Thiết kế dựa trên ý tưởng bảo vệ môi trường sinh thái nên sân vận động có vùng cây xanh rộng lớn bao quanh.
Sân vận động tạo được ấn tượng nhờ thiết kế phần mặt ngoài theo hệ kết cấu trợ lực, không tạo cảm giác ngăn cách giữa phần chính của sân và phần vỏ bọc ngoài cùng.
Một hệ thống lưới sắt khổng lồ, giống một tổ chim với dây bện đan xen nhau, đã tạo nên kết cấu đặc biệt, mới lạ và chắc chắn.
Theo lịch trình, ngọn đuốc Olympic 2008 sau khi được thắp lên bằng tia nắng mặt trời với các nghi lễ truyền thống ở thánh đường Olimpia cổ của Hy Lạp, được khoảng 22.000 người rước chạy tiếp sức qua năm châu lục.
Ngày 8-8, ngọn đuốc Olympic về đến Sân vận động "Tổ chim". Tại đây, ngọn lửa thiêng cháy liên tục trong những ngày diễn ra Thế vận hội.
Ấn tượng Cung lập phương
Trung tâm thể thao dưới nước quốc gia, còn gọi là Cung lập phương, nằm cạnh "Sân vận động Tổ chim". Quần thể kiến trúc này tạo sự khác biệt, lạ mắt và chắc chắn gây ấn tượng mạnh với những người lần đầu chiêm ngưỡng.
Khi chúng tôi đến thăm, trời mưa khá nặng hạt. Nhìn từ xa,Cung lập phương như những bong bóng nước khổng lồ mầu xanh đan xen nổi lên trong mưa.
Với hệ thống kính chịu lực bên ngoài và lưới thép bên trong, Cung lập phương cho phép ánh sáng tự nhiên có thể xuyên qua. Mái của công trình này được ghép bởi hơn 3.000 tấm kính cong, có thể chịu được sức nặng của ô-tô.
Chị Trương Trị Quân dẫn đoàn nhà báo chúng tôi cho biết, đây là một công trình thật sự thân thiện với môi trường.
Cung lập phương có thể giữ ấm cho các vận động viên khi bên ngoài gió rét và điều hòa không khí nhờ hệ thống quạt trên mái.
Nhiệt độ của bể bơi tại Cung lập phương luôn giữ ở mức 27 độ C với mười làn bơi.
Với chiều dài và rộng 117m, cao 31m, Cung lập phương cao 5 tầng, chi phí xây dựng khoảng một tỷ NDT. Ðây là nơi thi đấu môn bơi, lặn và bơi nghệ thuật của Olympic Bắc Kinh.
Một điểm đặc biệt là Cung lập phương có thể thay đổi mầu sắc nhờ hệ thống chiếu sáng bên trong. Ban ngày, dưới ánh sáng tự nhiên, Cung lập phương có mầu xanh nhạt; buổi tối, mang sắc đỏ của ngọn đuốc Thế vận hội.
Nhà hát opera, viên ngọc trên mặt nước
Nhà hát opera Bắc Kinh là nơi diễn ra các buổi trình diễn nghệ thuật trong dịp Olympic.
Nằm ở vị trí đẹp giữa trung tâm thủ đô Bắc Kinh, gần Quảng trường Thiên An Môn và Tử Cấm Thành, nhà hát làm bằng titan và kính được thiết kế như một viên ngọc nổi trên mặt nước.
Ðiểm đặc biệt của Nhà hát Opera chính là nét kiến trúc hiện đại nằm trong quần thể các công trình kiến trúc cổ.
Dưới ánh nắng, nhà hát mang một vẻ đẹp kỳ ảo, với một mái vòm khổng lồ lấp lánh sáng và một hồ nước nhân tạo có diện tích 35 nghìn m2 bao quanh.
Công trình này còn được gọi là "giọt nước mắt bạc", do kiến trúc sư nổi tiếng người Pháp P.Andrew thiết kế, gồm ba khán phòng chính, trong đó có một nhà hát Opera 2.416 ghế, một phòng hòa nhạc 2.017 ghế và trung tâm biểu diễn 1.040 ghế, cùng các không gian triển lãm.
Nhà hát do gần 4.000 công nhân xây dựng trong năm năm, trên tổng diện tích khoảng 150 nghìn m2, với chi phí xây dựng khoảng 336 triệu USD.
Nhà hát được các chuyên gia đánh giá là công trình kỳ diệu vì khả năng tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.
Thân thiện làng Olympic Bắc Kinh
Nhìn từ xa, tòa nhà cao nhất của làng Olympic như một ngọn đuốc khổng lồ. Rất nhiều chi tiết trong khu vực này mô phỏng hình ngọn đuốc.
Trải dài trên diện tích 66 ha, khu làng Olympic nằm trên trục đường chính của TP Bắc Kinh, gần quần thể các di tích văn hóa quốc gia, hệ thống công viên ở phía bắc và những điểm thi đấu chính ở phía nam thành phố.
Dãy nhà dành cho các vận động viên ở phía nam của làng, trên diện tích 27,55 ha, gồm hàng chục tòa nhà cao tầng, một bệnh viện đa khoa và hội trường lớn.
Các phòng ở của vận động viên được trang bị internet băng thông rộng, hệ thống cảnh báo trộm bằng tia hồng ngoại và khóa bằng dấu vân tay công nghệ cao.
Ngọn lửa Olympic cũng cháy sáng ở nhiều vị trí trong làng những ngày diễn ra Thế vận hội.
Một điểm đặc biệt là làng Olympic Bắc Kinh được thiết kế và xây dựng bằng những vật liệu thân thiện với môi trường.
Năng lượng mặt trời được sử dụng để chiếu sáng các vườn hoa và các tuyến đường trong làng Olympic.
Nước mưa cũng được tích trữ và tái sử dụng.
Hệ thống làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời cung cấp nước nóng cho tất cả các dãy nhà.
Nguồn nước thải được tái chế, sử dụng cho hệ thống làm ấm và làm mát các công trình, vì vậy có thể tiết kiệm được 60% điện năng.