Gần 4.000 vận động viên tham gia ba cự ly 5km, 10km và 21km. Ban tổ chức đã trao nhiều hạng mục giải thưởng tôn vinh các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao cùng các giải dành cho nhà báo, đồng đội, hạng mục “Chạy cùng nóc nhà” và cosplay ấn tượng.
Phát biểu tại lễ bế mạc, nhà báo La Đức Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng, Phó Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: “Giải chạy góp phần lan tỏa thói quen rèn luyện thể chất, xây dựng tinh thần đoàn kết và gắn bó cộng đồng. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ trở thành hoạt động thường niên, thu hút ngày càng nhiều người tham gia”.
Điểm nhấn trong ngày khai mạc là chương trình “Hành trình yêu thương”, tôn vinh chị Nguyệt Bùi và con trai Nguyễn Trọng Việt. Từ một em bé sinh non chỉ nặng 900gram, khiếm thị và khuyết tật trí tuệ, Việt đã cùng mẹ hoàn thành nhiều giải chạy trên cả nước. Câu chuyện của hai mẹ con mang đến những cảm xúc đẹp về ý chí vượt khó và tình mẫu tử.
Khép lại mùa giải đầu tiên với chủ đề “Vững bước kiến tạo tương lai”, Giải chạy Báo Xây dựng 2026 đã lan tỏa thông điệp sống tích cực, khuyến khích rèn luyện sức khỏe và vun đắp tinh thần nhân ái.
Những bước chân trên cung đường ven biển Vũng Tàu vì thế đã vượt ra ngoài ý nghĩa của một cuộc thi, trở thành nhịp cầu kết nối những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.