Nhân lên những mầm xanh giữa trùng khơi

Nhân lên những mầm xanh giữa trùng khơi

Giữa trùng khơi mặn mòi, những mầm xanh vẫn bền bỉ vươn lên, làm nên diện mạo xanh mát của Trường Sa hôm nay. Đó không chỉ là thành quả của sự kiên nhẫn, mà còn là minh chứng sinh động cho sức sống con người giữa thiên nhiên khắc nghiệt.

Kỳ tích từ đất cát san hô

Trường Sa vốn khan hiếm nước ngọt tự nhiên, quanh năm đối mặt với bão tố, nắng gió và vị mặn của biển khơi. Thế nhưng, bước chân lên đảo Sinh Tồn những ngày này, người ta không khỏi ngỡ ngàng trước những tán cây vươn mình kiêu hãnh trong gió biển và những vườn rau thắm màu sự sống.

Để có được bức tranh bình yên ấy, quân và dân trên đảo đã phải chắt chiu từng giọt nước sinh hoạt, dành dụm từng nắm đất màu mang từ đất liền ra. Mỗi mầm xanh nơi đây được nuôi dưỡng bằng sự kiên nhẫn và tình yêu bền bỉ của quân, dân trên đảo - những con người đang ngày đêm giữ màu xanh cho chủ quyền Tổ quốc.

ndo_br_z7552272396626-a926f8b0ec97c08bac7cd17533ff3589.jpg
Ở Trường Sa, màu xanh của cây lá hòa quyện với màu xanh của biển trời, tạo nên một gam màu chủ đạo làm dịu đi cái nắng gắt và hơi mặn. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Tại khu vực tăng gia của Cụm chiến đấu 2, đảo Sinh Tồn, màu xanh ấy được vun trồng từ chính những điều tưởng chừng khắc nghiệt nhất. Trung tá Vũ Quang Minh - Chính trị viên Cụm chiến đấu 2 say sưa giới thiệu về quy trình biến cát san hô thành “vàng xanh”. Anh chia sẻ rằng đất ở đây hoàn toàn là cát và san hô, gần như không có khả năng giữ ẩm hay dinh dưỡng.

Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và sáng tạo, cán bộ, chiến sĩ đã từng bước “làm mềm” đất, biến cát san hô thành nơi cây cối có thể sinh trưởng. Đứng giữa vườn cây trái sum suê, anh Minh chia sẻ về bí quyết mà anh em chiến sĩ gọi vui là công nghệ “phân xanh phong ba”.

“Đất ở đây hoàn toàn là cát và san hô, cực kỳ khô cằn. Để trồng được cây ăn quả, anh em phải tự làm phân xanh. Chúng tôi tận dụng chính những lá cây phong ba rụng xuống, thu gom về, cắt nhỏ rồi đem ủ trong các hố đất. Mục đích là để tạo độ mùn, giữ ẩm và giúp chất đất mát hơn”, Trung tá Minh cho biết.

Sau khi đất đã có đủ dưỡng chất từ lớp lá ủ, những mầm cây giống mới được đặt xuống, kết hợp với một chút đất màu quý giá từ đất liền để bắt đầu một vòng đời mới.

Khi đất “chiều lòng người”

ndo_br_231822.jpg
Trung tá Vũ Quang Minh - Chính trị viên Cụm chiến đấu 2, đảo Sinh Tồn giới thiệu về vườn cây sum suê trái của đơn vị. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Từ cách làm đó, nhiều loại cây ăn quả đã bén rễ và phát triển tốt trên đảo. Thành quả của sự kiên trì ấy là những vườn đu đủ sum suê trái từ gốc đến ngọn khi đây là một trong những loại cây cho hiệu quả rõ nét nhất. Theo Trung tá Vũ Quang Minh, cây đu đủ đặc biệt phù hợp với chất đất cát san hô cũng như khí hậu nắng gió nơi đây. Cây phát triển nhanh, chỉ cao khoảng 1-1,5 mét đã cho quả, lại sai trĩu.

Anh em chọn hạt già từ những quả đu đủ trên cây để ươm trong túi nhỏ. Khi cây bén rễ, cây được đưa ra trồng tại các hố đã ủ phân xanh từ trước. Anh Minh phấn khởi khoe: “Cây đu đủ đặc biệt hợp với thổ nhưỡng cát san hô. Năm 2025 vừa rồi, riêng Cụm chiến đấu 2 đã thu hoạch được khoảng 1,5 tấn quả. Ngoài đu đủ, chúng tôi còn có chuối, dừa, tra... để cải thiện bữa ăn và tăng sức đề kháng cho anh em sau những giờ huấn luyện vất vả”.

Thành quả ấy khẳng định rằng cái tên đảo “Sinh Tồn” giờ đây không chỉ gợi về sự khắc nghiệt để tồn tại, mà đã trở thành minh chứng cho việc đất đã “chiều lòng người”. Những sản phẩm tăng gia không chỉ làm phong phú thêm mâm cơm bộ đội mà còn mang lại cảm giác ấm áp, gần gũi như ở quê nhà.

Gieo mầm xanh cho sứ mệnh xanh hóa Trường Sa

ndo_br_z7552272433532-ad19d9a599bfa8d1e88fcdb512ccaa91.jpg
Những hàng cây hôm nay không chỉ điều hòa không khí mà còn mang theo thông điệp về niềm tin và khát vọng xây dựng cuộc sống bền vững giữa biển trời Tổ quốc. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Không chỉ trồng cây phục vụ đời sống, cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn còn đặc biệt chú trọng đến việc ươm mầm cây bàng vuông - loài cây là linh hồn, là biểu tượng cho ý chí của người lính Trường Sa.

Trung tá Vũ Quang Minh thường xuyên trực tiếp hướng dẫn các chiến sĩ trẻ từng công đoạn kỹ thuật ươm mầm loài cây này. Theo anh, quả bàng vuông phải chọn quả già, nhặt về phải phơi cho khô vỏ, khi ươm phải đặt đúng chiều cuống lên trên để rễ đâm xuống, mầm mọc lên. Ngay cả lớp vỏ khô bóc ra cũng được tận dụng bóp nhỏ để làm phân ủ.

“Cây bàng vuông thể hiện sức sống mãnh liệt. Dù thời tiết khắc nghiệt đến đâu, nó vẫn vững chãi và phát triển tốt. Nó tượng trưng cho ý chí kiên cường của chúng tôi”, anh Minh tâm sự. Với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, bàng vuông không chỉ là một loài cây, mà còn là hình ảnh tượng trưng cho ý chí kiên cường, bền bỉ của con người nơi đầu sóng ngọn gió.

ndo_br_z7552272466160-e190d75d52aac5c3b9fb252a34ce6cc1.jpg
Trung tá Vũ Quang Minh trực tiếp hướng dẫn các chiến sĩ trẻ từng công đoạn kỹ thuật ươm mầm cây bàng vuông. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Nhưng nỗ lực của quân dân Sinh Tồn không dừng lại ở ranh giới của một hòn đảo. Nơi đây đã trở thành một “trạm cung cấp mầm sống” cho khắp quần đảo. Các đơn vị sau khi chiết, ươm giống thành công sẽ chuyển cây về vườn ươm chung của đảo để chăm sóc, nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn. Từ đây, hàng nghìn cây giống với đủ chủng loại được chuyển đi các đảo khác trong quần đảo để thực hiện sứ mệnh “xanh hóa Trường Sa”.

“Ở Sinh Tồn, chúng tôi không chỉ tìm cách sinh tồn mà còn gieo mầm sống, gieo sự vững chãi và màu xanh tươi tốt cho khắp quần đảo”, Trung tá Vũ Quang Minh chia sẻ.

Những mầm xanh ấy lặng lẽ lớn lên mỗi ngày, bền bỉ giữa nắng gió và sóng gió trùng khơi như chính những con người đang ngày đêm canh giữ Trường Sa, để nơi đây luôn xanh, luôn vững vàng giữa muôn trùng sóng vỗ.

Có thể bạn quan tâm