Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 qua đời

NDĐT - Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã qua đời vào trưa ngày 14-4 tại Bệnh viện Đại học Y Dược (Tp. Hồ Chí Minh), hưởng thọ 76 tuổi.

 Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 qua đời

Cách đây gần một tháng, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã nhập viện trong tình trạng nữa tỉnh nửa mê. Sau đó vài ngày, mọi người đều vui mừng khi ông tỉnh lại, sức khỏe có chuyển biến tốt. Chính vì vậy, người thân, bạn bè và học trò của ông đã rất bàng hoàng khi nghe thông báo tin buồn.

Nhiều năm nay, sức khỏe của nhạc sĩ đã suy giảm nhiều do bệnh hen suyễn kèm theo suy thận, suy tim. Mỗi khi đi diễn xa, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 thường mang theo ống hít để chữa chứng hen suyễn.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tên thật là Nguyễn Đình Ánh, sinh năm 1940 tại Phan Rang. Ông là con út trong một gia đình khá giả có ba người con. Nghệ danh Nguyễn Ánh 9 là do người yêu đầu tiên của ông đặt cho. Trong một cuộc phỏng vấn, ông nói: "Đây là tên mà cô ấy đặt cho tôi. Khi tôi viết những bản nhạc đầu tiên, lấy tên thật là Nguyễn Đình Ánh thì dài quá, mà viết là Nguyễn Ánh thì lại trùng với tên của vua Gia Long. Bởi vậy, cô ấy bảo, chữ Nguyễn Ánh có 9 ký tự, mà số 9 theo quan niệm phương Đông là số may mắn, bởi vậy, nên lấy bút danh là Nguyễn Ánh 9".

Nếu hỏi nhạc sĩ Việt Nam nào có nhiều “con” nhất, hẳn là Nguyễn Ánh 9. Nhiều nghệ sĩ trẻ đã gọi ông bằng bố. Nhạc sĩ Giáng Son đã kể cho bạn bè nghe câu chuyện như một sự biết ơn sâu sắc của chị với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Khi nhóm Năm dòng kẻ của nhạc sĩ Giáng Son vào TP Hồ Chí Minh phát triển sự nghiệp, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã tận tình giúp đỡ để nhóm có thể “trụ” lại ở một thành phố mới, dù khi đó ông chưa hề quen thân nhạc sĩ Giáng Son như sau này.

Không chỉ với nhóm Năm dòng kẻ, nghệ sĩ trẻ nào có tâm, ông cũng đều sẵn lòng giúp đỡ không mảy may toan tính. Hiếm có nhạc sĩ nào khiêm tốn như Nguyễn Ánh 9. Có lần ông ra Hà Nội chỉ để đệm đàn cho ca sĩ Ánh Tuyết hát, mà không phải hát nhạc phẩm của ông mà của nhạc sĩ Văn Cao. Hôm đó, vợ nhạc sĩ Văn Cao cũng có mặt, bà đã rất xúc động và cảm ơn ông đã đàn những giai điệu tuyệt vời như thế.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 bắt đầu sự nghiệp với ca khúc mang tên “Không”. Sau này, ông viết nhiều ca khúc, trong đó “Ai đưa em về”, “Lời cuối cho em”, “Chia phôi”, “Buồn ơi chào mi” được khán giả đặc biệt yêu thích, và tồn tại qua những dâu bể của thời gian… Sau giải phóng, đến năm 1982, nhạc sĩ trở lại với âm nhạc bằng một số bản nhạc nền cho phim. Một số ca khúc sau này của ông được khán giả yêu thích như “Tình yêu đến trong giã từ”, “Cho người tình xa”, “Cô đơn”…

Tháng 5- 2015, liveshow “Kỷ niệm” ghi dấu ấn cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ với khán giả Hà Nội. Khi đó, sức khỏe của nhạc sĩ không tốt, ông sụt cân nhiều vừa do bệnh vừa do lo lắng cho show diễn, nhưng cũng đã đạt được ước nguyện là cả hai cha con cùng biểu diễn với cây đàn piano. Trước đó, ông mong muốn cả ba cha con cùng chơi đàn, nhưng điều kiện sân khấu và thời gian của các con không phù hợp. Đó cũng là liveshow cuối cùng của nhạc sĩ tài hoa dành cho khán giả Hà Nội, dành cho những người yêu mến tiếng đàn của người nhạc sĩ tài hoa sống trầm lặng bên phím đàn và những nốt nhạc.

Có thể bạn quan tâm