Nhạc sĩ Dương Thụ: Muốn làm nhạc tử tế

NDĐT – Diễn ra tại Nhà hát Lớn TP Hà Nội trong hai tối 9 và 10-11 tới, chương trình “Dương Thụ - những câu chuyện kể của tôi” được ê kíp tổ chức hứa hẹn là “có nhạc để nghe”.
Nhạc sĩ Dương Thụ. (ảnh: tạp chí Đẹp)
Nhạc sĩ Dương Thụ. (ảnh: tạp chí Đẹp)

Đây cũng là số mở đầu của “Cửa sổ âm nhạc” mà nhạc sĩ Dương Thụ và êkíp của ông dự định làm, với mong muốn đem đến cho công chúng những chương trình âm nhạc “tử tế”.

Điều “tử tế” mà ông nói, có thể được “bảo chứng” ngay ở việc chương trình hội tụ những tên tuổi chuyên nghiệp: Dàn nhạc Giao hưởng thính phòng, Dàn hợp xướng của Học viện Âm nhạc quốc gia, nghệ sĩ violon Xuân Huy, nghệ sĩ cello Trần Thị Mơ, nhạc sĩ Anh Quân (dàn dựng âm nhạc), đạo diễn Việt Tú, và đặc biệt, chính tác giả - người đã từng thực hiện nhiều chương trình “tử tế” khác trong những năm gần đây - đảm nhận vai trò biên tập và kịch bản âm nhạc. Cũng không thể thiếu những ca sĩ mà tên tuổi của họ đã theo nhạc của ông mà trưởng thành: Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung, và bây giờ là Nguyên Thảo. Đêm nhạc của ông cũng hội tụ các ngôi sao nhạc nhẹ- thính phòng khác: Trọng Tấn, Tùng Dương… Nếu có một cái tên mới trong ê kíp này, thì đó là Hà Linh, ca sĩ thành danh từ Sao Mai.

Trong buổi họp báo chiều nay tại Hà Nội, Nhạc sĩ Dương Thụ và nhạc sĩ Anh Quân liên tục khẳng định, đây là một chương trình âm nhạc mà yếu tố “nghe” sẽ là chủ đạo. Sẽ không có những “chiêu trò” sân khấu, chương trình hy vọng là một không gian lắng đọng để âm nhạc thực sự vang lên.

Có nhiều niềm tin ở những lời khẳng định ấy, bởi nhạc sĩ Dương Thụ luôn là người kỹ tính trong âm nhạc. Những chương trình mà ông là người biên tập âm nhạc thời gian gần đây, đều mang đến ấn tượng đẹp đẽ về cái sự “nghe”. Một thứ âm nhạc sang trọng, tinh tế mà không xa cách với công chúng.

Cũng vì kỹ tính, mà mặc dù đã tham gia biên tập dàn dựng nhiều live show cho các ca sĩ, nhạc sĩ, cũng như các chương trình ca nhạc lớn như Điều còn mãi, nhưng cho đến nay ông mới cùng ê kíp ngồi lại để làm một chương trình cho riêng mình.

Có thể nói, từ vào khoảng những năm 90 của thế kỷ trước, một thế hệ công chúng từng lớn lên theo âm nhạc của Dương Thụ. Cũng theo đó, một thế hệ ca sĩ cũng thành danh mà tên tuổi họ gắn liền nhiều bài hát của ông. Những Mặt trời êm dịu, Bài hát ru cho anh, Tiếng sóng, Tháng tư về, Vẫn hát lời tình yêu, Cho em một ngày, Hơi thở mùa xuân, Họa mi hót trong mưa, Nghe mưa, Gọi anh, Bài hát ru cho anh… với những bản phối tuyệt vời đã in dấu trong lòng công chúng.

Để “giữ nguyên những điều đã có”, nhạc sĩ Anh Quân khẳng định, sẽ chỉ làm mới hơn, hay hơn chứ không thay đổi các bản phối cũ. Tuy nhiên, nhạc sĩ Dương Thụ và nhạc sĩ Anh Quân đều khẳng định, chương trình sẽ là một “sản phẩm đương đại”, mong muốn mang cách nghĩ, cách cảm, tâm thế của lớp khán giả hiện tại.

“Dương Thụ - những câu chuyện kể của tôi” sẽ là một câu chuyện nội tâm, trong đó, các ca sĩ sẽ là người kể chuyện. Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Nguyên Thảo sẽ hát những bài hát từng chắp cánh cho tên tuổi của họ. “Mỗi ca sĩ sẽ hát bài hát gắn với tâm hồn họ, và cứ thế, họ kể câu chuyện của tôi. Chương trình vì thế không sắp xếp theo thời gian, mà là một câu chuyện thay đổi theo màu sắc”.

Ban tổ chức cũng tiết lộ: 50 phút trước giờ mở màn chương trình chính thức, sẽ có preshow “Cà phê với nghệ sĩ” ở sảnh Nhà hát Lớn TP Hà Nội. Tại đây, khán giả sẽ có cơ hội chụp ảnh, giao lưu với tác giả và ê kíp tham dự chương trình.

Nhạc sĩ Dương Thụ nói, là số mở đầu của chương trình tác giả -tác phẩm “Cửa sổ âm nhạc”, không dám khẳng định là hay, nhưng có một điều dám chắc chắn, sẽ là chương trình “tử tế”. Mỗi năm “mở một cửa sổ âm nhạc”, ông cũng tiết lộ chương trình cho năm sau có thể sẽ là những tác phẩm của bộ tứ nhạc sĩ Hà Nội một thời: Nguyễn Cường - Trần Tiến – Phó Đức Phương và Dương Thụ…

Có thể bạn quan tâm