Người Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Một sử gia nước ngoài từng viết: “Nếu không có người Thượng thì ai khiêng Tây đi, ai ghánh đá lát đường.” Đó là một bức tranh tả thực sinh động, phản ánh phần nào thân phận của đồng bào các dân tộc trên cao nguyên phía tây Tổ quốc trong những năm tháng đất nước còn chìm trong đêm đen. Cho đến ngày, Tây Nguyên có Đảng…

Các vùng quê Tây Nguyên ngày càng khởi sắc.
Các vùng quê Tây Nguyên ngày càng khởi sắc.

Bởi vị trí chiến lược, trong suốt hai thế kỷ qua, Tây Nguyên đã phải gánh chịu những thử thách lớn lao. Từ ngày đầu xâm lược nước ta, thực dân Pháp đã tập trung bóc lột vùng đất này cho mục đích khai thác tận cùng thuộc địa. Mỹ tới, núi rừng này là chiến địa ác liệt và cũng là địa bàn vững chắc, trung thành với cách mạng qua nhiều giai đoạn trên con đường đại quân băng rừng vượt núi về với đồng bằng. Đồng bào Tây Nguyên trong hai cuộc trường chinh vĩ đại của dân tộc đã phải hứng chịu biết bao mưa bom bão đạn; là biểu tượng kiên trung hòa vào dòng thác cách mạng giải phóng dân tộc. Chính qua những thử thách ở tầm thời cuộc, càng khẳng định sâu sắc tấm lòng son sắt của đồng bào các dân tộc với Đảng, Bác kính yêu.

bai-151-dong-bao-tay-nguyen-luon-khac-ghi-cong-on-cua-dang-2866.jpg
Đồng bào Tây Nguyên luôn khắc ghi công ơn của Đảng.

Trong những ngày tăm tối, “người của Đảng” đã về với Tây Nguyên. Họ từ miền xa đến sống chung dưới mái nhà sàn, cũng lưng trần đóng khố vỏ cây, cũng “cà răng, căng tai”, cũng chịu chung cái đói cái rét, cùng đồng bào đánh Pháp, đuổi Mỹ.

Dù chiến tranh đã lùi xa nhưng đồng bào Cơ Ho ở chiến khu Đồng Mang - Đạ Tro, Lán Tranh-Núi Voi, Lộc Bắc, Sơn Điền, Đồng Nai Thượng (Lâm Đồng) vẫn nhắc về những tháng ngày sống cùng “người của Đảng”. Những chiến sĩ cách mạng như Trần Lê, Phạm Thuần, Nguyễn Xuân Du, Chế Đặng, Đinh Sĩ Uẩn…cùng ăn tro, ngủ rừng bám buôn, bám dân gây dựng phong trào. Ông K’Chàng, cựu cán bộ thời chống Mỹ ở chiến khu Lộc Lâm nói rằng: “Ngày đó Đảng về, cán bộ Bác Hồ về, chúng tôi như gặp được ánh sáng của Yàng. Từ đó, chúng tôi tuyên truyền với nhân dân quyết tâm xây dựng lực lượng, dũng cảm chiến đấu bảo vệ buôn làng”. Người S’Tiêng, người Mạ giữa rừng núi Cát Tiên trên hành lang chiến lược Bắc-Nam đã đón những đoàn cán bộ cao cấp và họ mãi khắc ghi lời hiệu triệu của các đồng chí Trần Nam Trung, Mai Chí Thọ, luật sư Nguyễn Hữu Thọ trên hành trình về Nam lãnh đạo kháng chiến. Ở các chiến khu xưa như Đắkui (Kon Tum), Nâm Nung (Đác Nông), Chư Djũ (Đác Lắk), người Ba Na, Ê Đê, Jơ Rai, Mơ Nông cũng kể về một thời những cán bộ về cùng nhân dân “nếm mật nằm gai”.

Sau ngày nước nhà thống nhất, kẻ thù vẫn không ngừng phá hoại khối đại đoàn kết, đe dọa sự bình yên của các buôn làng. Một lần nữa, Đảng lại lãnh đạo lực lượng vũ trang, các cơ quan, đoàn thể vào cuộc để giải quyết vấn đề Fulro. Biết bao máu xương của các đảng viên, chiến sỹ, đồng bào đã lại đổ xuống đất này. Tôi từng tiếp xúc với cố đại tá Vũ Linh - nguyên Cụm trưởng An ninh Tây Nguyên và nghe ông kể về những chiến công của chuyên án “Cao nguyên F101”. Để tiêu diệt những kẻ khát máu trong lực lượng Fulro và kêu gọi những anh em lầm đường lạc lối trở về, những sĩ quan an ninh - đảng viên dưới quyền đại tá Vũ Linh như các Anh hùng LLVT Lâm Văn Thạnh, Nguyễn Ngọc Diêu…đã phải hy sinh tính mạng giữa rừng già. Chính sách khoan hồng của Đảng và tấm lòng bao dung của đồng bào đã dẫn bước chân của cựu Đệ nhất Phó thủ tướng Fulro Naria Ya Duck trở về và sau này trở thành đại biểu Quốc Hội, Phó chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. Tiếp theo Ya Duck, nhiều người từng nghe lời kẻ xấu xúi giục cũng trở về và trở thành những nông dân sản xuất giỏi, những nhân sỹ có uy tín, góp công sức vào xây dựng làng buôn, lo cuộc sống no ấm, hạnh phúc giữa cộng đồng như Liêng Bang, Krajăn K’Mút, Krajăn Ha Xuyên...

bai-151-dong-bao-tay-nguyen-vui-hoi-buon-lang-2081.jpg
Đồng bào Tây Nguyên vui hội buôn làng.

Từ ngày nước nhà thống nhất, Đảng và Nhà nước đã triển khai nhiều nghị quyết, tổ chức nhiều chương trình và đầu tư những nguồn lực lớn để phát triển Tây Nguyên. Trên địa bàn chiến lược này, khắp các buôn làng, phố thị cuộc sống ngày càng khởi sắc. Những công trình hạ tầng, phúc lợi ngày càng mọc nhiều hơn trên những vùng đất từng lạc hậu, đói nghèo. Ngày xưa, tập quán du canh du cư và phương thức mưu sinh tự cung tự cấp làm cho cuộc sống đồng bào cơ cực; ngày nay, Đảng và Nhà nước tổ chức và đầu tư để đồng bào thực hiện định canh định cư ổn định cuộc sống, vươn lên lập vườn, lập trang trại, kinh doanh làm giàu. Đã có nhiều tỉ phú người dân tộc Ê Đê, Ba Na, Chu Ru, Mạ, Mơ Nông, Cơ Ho. Bản sắc văn hóa được bảo tồn, phát huy và những ưu đãi về giáo dục, y tế và các chính sách an sinh xã hội khác đã giúp cho làng buôn mang hình ảnh mới, tươi sáng.

bai-151-thanh-pho-buon-ma-thuot-hom-nay-1724.jpg
Thành phố Buôn Ma Thuột hôm nay.

Hình ảnh của Đảng giữa buôn làng là sự hiện hữu những ý nghĩ, lời nói, việc làm mang lại hiệu quả sống động. Các cấp ủy đều đề ra phương châm “tỉnh nắm xã, huyện nắm thôn, xã nắm đến hộ dân”, và xây dựng hệ thống chính trị vững vàng, xây dựng đội ngũ cốt cán, các già làng, những người có uy tín trong buôn làng. Cấp ủy các cấp đã phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách, kết nghĩa để hỗ trợ các địa phương khó khăn; lãnh đạo lực lượng vũ trang trên địa bàn phối hợp nhiệm vụ quốc phòng với công tác dân vận. Qua đó, làm cho đồng bào tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành pháp luật, tích cực lao động sản xuất, ổn định cuộc sống và xây dựng khối đoàn kết các dân tộc ngày càng vững chắc.

bai-151-cua-khau-quoc-te-bo-y-quang-ngai-9262.jpg
Cửa khẩu quốc tế Bờ Y-Quảng Ngãi.

Trong kháng chiến, cán bộ-đảng viên đã sống chung với đời sống đói cơm, nhạt muối của đồng bào để cùng dân bám đất, đánh giặc. Ngày nay, tổ chức Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị vào cuộc để xây dựng Tây Nguyên phát triển bền vững. Đảng cùng dân bảo vệ rừng, đầu tư thủy lợi, thủy điện, hỗ trợ dân trồng cây công nghiệp, phát triển chăn nuôi. Đảng chỉ cho đồng bào chống lại những luận điệu sai trái của kẻ xấu, tập trung xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Đảng đưa con em đồng bào đến trường, giúp dân nghèo dựng cái nhà để ở, bày cách phòng tránh bệnh tật và khám chữa bệnh cho dân. Đảng cùng đồng bào bảo tồn văn hóa và hệ thống các giá trị cổ truyền. Đảng ở chính trong dân. Nhận thức và hành động như thế của những “người của Đảng” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số càng làm ấm nồng thêm lòng biết ơn, niềm tin và sự thủy chung của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên với Đảng, với Bác Hồ.

Có thể bạn quan tâm