Người hùng Ngô Văn Khanh đã không ngại nguy hiểm lao ra cứu người bị rơi xuống cầu Phong Châu. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Người hùng Ngô Văn Khanh đã không ngại nguy hiểm lao ra cứu người bị rơi xuống cầu Phong Châu. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

"Người hùng" cứu người giữa lũ dữ trong vụ sập cầu Phong Châu: Tôi không kịp nghĩ gì nhiều!

NDO - Khi cầu Phong Châu (Phú Thọ) bị sập hai nhịp giữa, anh Ngô Văn Khanh (sinh năm 1998, trú tại khu 5, Hương Nộn, Tam Nông) ngay lập tức chạy ra phía bờ sông cách đó chừng hơn 1 cây số. Lúc này, nam thanh niên 26 tuổi phát hiện một nạn nhân đang chới với giữa dòng nước lũ xiết. Ngay lập tức, anh chạy xuống đò, bơi ngược ra giữa dòng để ứng cứu.

Hơn 18 giờ chiều 9/9, anh Ngô Văn Khanh cùng bố mới trở về căn nhà nhỏ nằm ở bến đò sát sông Hồng tại khu 5. Cả chiều, hai bố con anh đã tham gia ứng cứu, đưa một tàu gặp sự cố do lũ cách đó hơn 10km.

Nhớ lại giây phút cầu Phong Châu sập, anh Khanh vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo nhân chứng, vào thời điểm đó anh đang ở trong nhà thì thấy mọi người hô to: Cầu sập rồi! Ngay lập tức, anh chạy ra ngoài, nhìn về phía thượng nguồn. Lúc này, cây cầu có tuổi đời 29 năm đã bị sập toàn bộ 2 nhịp giữa.

“Tôi thấy mọi người nói có nhiều người và phương tiện rơi xuống sông”, anh Khanh nói với phóng viên Báo Nhân Dân.

"Người hùng" cứu người giữa lũ dữ trong vụ sập cầu Phong Châu: Tôi không kịp nghĩ gì nhiều! ảnh 1

Anh Khanh vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại câu chuyện với phóng viên Báo Nhân Dân.

Nhìn ra dòng nước đục ngầu đang cuồn cuộn chảy, Khanh thấy rất nhiều cây gỗ lớn, rác bị cuốn đi. Chừng 7 phút, nam thanh niên tiếp tục nhìn thấy một người đàn ông đang cố gắng bám chặt lấy thân cây đang chới với giữa dòng.

“Mọi thứ vô cùng nhanh. Nạn nhân liên tục kêu cứu. Lúc này, tôi không nghĩ được nhiều, chỉ biết chạy ra con đò của gia đình rồi điều khiển phương tiện nhanh nhất để cố gắng tiếp cận”, anh Khanh kể tiếp.

Do lũ lớn, tốc độ dòng chảy nhanh, con đò đã rất khó khăn mới tới gần được nạn nhân. “Khoảng cách từ bờ ra đến vị trí cứu hộ chừng 4-500m”, anh Khanh hồi tưởng.

Chỉ ít phút sau, nạn nhân đã được đưa lên thuyền trong trạng thái vô cùng hoảng loạn; người có nhiều vết thương nghiêm trọng.

"Người hùng" cứu người giữa lũ dữ trong vụ sập cầu Phong Châu: Tôi không kịp nghĩ gì nhiều! ảnh 2

Chiếc xe máy của 2 nạn nhân may mắn sống sót trong vụ sập cầu Phong Châu.

“Anh ấy rất hoảng sợ. Khi đưa tới bờ, anh ấy vẫn rất run, không nói được, không nhớ được gì. Phải mất khoảng 10 phút, nạn nhân mới đọc được điện thoại người nhà để tôi thông báo”.

Khi phóng viên hỏi: Khi lao ra giữa dòng nước dữ để cứu người, anh nghĩ gì, anh Khanh cho biết: Bản thân khi đó gần như làm việc theo bản năng.

“Trong đầu tôi duy nhất chỉ có ý muốn nhanh nhất đưa được nạn nhân lên bờ”, người hùng 26 tuổi nói.

"Người hùng" cứu người giữa lũ dữ trong vụ sập cầu Phong Châu: Tôi không kịp nghĩ gì nhiều! ảnh 3

Nạn nhân Phan Thanh Sơn, người được anh Khanh cứu, hiện đang điều trị Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, như Báo Nhân Dân đã đưa tin, có 3 nạn nhân đã sống sót thần kỳ trong vụ sập cầu Phong Châu. Cụ thể, người đầu tiên là anh Phan Thanh Sơn (trú tại huyện Tam Nông, Phú Thọ) khi đang điều khiển xe máy lưu thông trên cầu. Sau khi rơi xuống sông, anh Sơn may mắn được người dân đi thuyền ra cứu giúp.

Tiếp đó, 2 nạn nhân khác là các anh Bùi Quý Trọng và Nguyễn Minh Hải khi đang đèo nhau lưu thông qua cầu cũng đã bị rơi xuống. Rất may, chiếc xe của các anh mắc lại ở phần mố cầu. Sau đó, cả hai đã được người dân ra đưa lên.

Video người hùng vụ sập cầu Phong Châu kể lại hành trình giải cứu

back to top