Người đảng viên gương mẫu

Chị Phan Thị Kiên là Bí thư Đảng ủy xã Phước Trạch, kiêm Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Chị là một trong những điển hình tiêu biểu vừa được tham dự và báo cáo tham luận tại Đại hội Thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2024.
0:00 / 0:00
0:00
Một buổi họp của Ban Chỉ huy quân sự xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu với các dân quân xã.
Một buổi họp của Ban Chỉ huy quân sự xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu với các dân quân xã.

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, ngay khi vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, chị Kiên quyết tâm vừa đi học, vừa đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Năm 2004, khi được giới thiệu bầu làm Bí thư Chi đoàn ấp Phước Đông (xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh), chị tiếp tục xin vào làm dân quân thường trực của Ban chỉ huy quân sự xã Phước Đông. Trong thời gian này để có tiền phụ gia đình, trang trải học phí, ban ngày chị đi làm, ban đêm đạp xe 8 km để dạy kèm vi tính cho trẻ em, học sinh trong vùng. Từ sự cố gắng ấy, chị đã phấn đấu học xong đại học, rồi trên đại học, và quyết tâm ở lại phục vụ quê hương.

Nhờ sự phấn đấu của bản thân và các đóng góp thiết thực cho phong trào, chị được cấp trên tin tưởng dần, giao giữ các chức vụ như: Phó Bí thư, Bí thư Xã đoàn, Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân xã Phước Đông; Bí thư Huyện đoàn Gò Dầu; và hiện là Bí thư Đảng ủy xã Phước Trạch, kiêm Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự xã Phước Trạch (cùng huyện Gò Dầu).

Nhớ lại quá trình thực hiện nhiệm vụ, chị cho biết: "Giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát là lúc tôi được phân công về cơ sở, tôi và đồng đội đều nhận thấy có những khó khăn, thiếu thốn từ con người đến nhu yếu phẩm cần thiết. Khi ấy các mặt khiếm khuyết cũng bộc lộ ra, thí dụ như phần lớn các bạn trẻ thiếu kỹ năng sống, công tác giảng dạy chính trị cho lực lượng dân quân có thay đổi phương thức nhưng chất lượng chưa cao... Trước thực trạng đó, với sự tâm huyết và những trăn trở làm sao để có thể giải quyết một phần những khó khăn, tôi chủ động xây dựng kế hoạch và trực tiếp tham gia hơn 20 lớp giáo dục kỹ năng sống, với hơn 18.000 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh tham dự. Trong giai đoạn chống dịch Covid-19, tôi và anh em đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện mô hình "Lá chắn thép-Ngăn chặn dịch Covid-19" và một số mô hình, giải pháp khác để phục vụ công tác chống dịch. Kết quả đã chế tạo 11 máy rửa tay tự động trang bị tại các điểm chợ và một số trụ sở trên địa bàn huyện; làm và tặng hơn 4.000 kính chống giọt bắn cho các khu cách ly, giúp lực lượng tuyến đầu có thêm vật dụng, bảo đảm an toàn cho các đồng chí trực tiếp tham gia chống dịch".

Giai đoạn dịch Covid-19 khốc liệt, vì muốn giảm thiệt hại về tài sản cho nông dân khi thu hoạch, chị đã thành lập Đội Thanh niên tình nguyện Hỗ trợ nông dân thu hoạch và tiêu thụ nông sản, kết quả đã hỗ trợ thu hoạch và tiêu thụ hơn 30 tấn nông sản các loại. Mô hình này sau đó được nhân rộng ra các xã khác ở huyện Gò Dầu, vun đắp niềm tin yêu thương giữa dân với Đảng.

Chị còn kêu gọi các bạn trẻ viết đơn tình nguyện tham gia các hoạt động tuyên truyền, phòng chống dịch, qua đó đã có 145 lượt tình nguyện viên tham gia các đội như: Đội hỗ trợ test xét nghiệm sàng lọc; đội trực chốt chặn kiểm soát phòng chống dịch, đội tuyên truyền lưu động bằng xe đạp,… Các hoạt động nêu trên đã giúp những người trẻ ở địa phương nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình đối với gia đình và xã hội, từ đó các bạn sống có lý tưởng và trách nhiệm hơn.

Trong cương vị hiện tại là Bí thư Đảng ủy xã Phước Trạch và với vai trò là Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự xã, chị và đơn vị đã tổ chức nhiều cuộc thảo luận và liên hệ những nội dung trong thực tế cuộc sống để người nghe dễ hiểu, bớt nhàm chán. Với phương pháp này, hiện nay trong các buổi giảng chính trị của đơn vị luôn sôi động, giúp người học có tầm bao quát, dễ nhớ, dễ hiểu, góp phần tăng thêm khả năng suy nghĩ, tổng hợp kiến thức, động cơ học tập của chiến sĩ. Qua đó đã giúp các bạn phấn khởi hơn khi tham gia các lớp học chính trị.

"Qua công tác vận động tư tưởng cho chiến sĩ dân quân, đã có 4 đồng chí xin vào Đảng và đã được tổ chức lễ kết nạp. Bản thân tôi từ khi về nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy xã đã trực tiếp vận động 1 đảng viên chính thức viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2024. Với các chiến sĩ dân quân thường trực, tôi không xem mình là chỉ huy mà xem mình là người chị để đồng hành cùng các em. Thông qua những việc làm nhỏ hằng ngày, giúp các em hiểu được vai trò, trách nhiệm của mình đối với gia đình và xã hội. Từ đó, các em đoàn kết, gắn bó hơn và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh qua các năm", chị cho biết.