Hàng chục nghìn người dân đã đổ về khu vực quanh Hoàng cung để chờ chứng kiến lễ đưa linh cữu nhà vua về cung điện. Phần lớn mọi người mặc trang phục mầu đen để bày tỏ sự đau buồn và tưởng nhớ nhà vua.
Rất nhiều người đã ôm theo tấm ảnh nhà vua kính yêu, người được họ coi như một vị "thánh sống".
Tất cả mọi người đều không ngại ngồi chờ dưới trời nắng nóng để có thể nhìn thấy chiếc xe chở linh cữu nhà vua đi qua.
Mặc dù lượng người tập trung tại đây là rất lớn, nhưng mọi người đều ngồi chờ rất trật tự và kiên nhẫn.

Người đàn ông này lại bày tỏ sự tiếc thương và lòng kính yêu nhà vua bằng cách mặc đồ đen và đi trên chiếc xe đạp trang trí quốc kỳ Thái-lan và cờ hoàng gia.

Đoàn xe chở linh cữu nhà vua trên đường tới Hoàng cung.
Chiếc xe chở Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn trong đoàn xe.
Người dân bật khóc khi nhìn thấy chiếc xe chở linh cữu nhà vua đi qua.
... và giơ cao những tấm ảnh của nhà vua.
Nhiều người đã ngất xỉu và được các nhân viên y tế nhanh chóng cấp cứu.