Người con của đồng bào Thái phấn đấu vì biên cương giàu mạnh

NDO -

Từ nhỏ, Trung úy Lương Văn Lợi luôn có ước mơ được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh. Năm 2017, sau khi tốt nghiệp Học viện Biên phòng, Lương Văn Lợi được điều về công tác tại chính mảnh đất quê hương. Bằng sức trẻ và tinh thần trách nhiệm, anh đã không ngại hiểm nguy, lập nhiều chiến công, góp phần bảo vệ và xây dựng mảnh đất quê hương. 

Trung úy Lương Văn Lợi và đồng đội tuần tra đường biên, cột mốc, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.
Trung úy Lương Văn Lợi và đồng đội tuần tra đường biên, cột mốc, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.

Năm 2021, Trung úy Lương Văn Lợi được bầu chọn là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bình chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2021.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có điều kiện kinh tế rất khó khăn tại bản Cha Nga, xã biên giới Mỹ Lý, huyện miền núi cao Kỳ Sơn - đây một trong những địa bàn biên giới xa nhất của tỉnh Nghệ An. Ngay từ nhỏ, được tiếp xúc với hình ảnh và những việc làm của các chiến sĩ biên phòng đối với đồng bào trên địa bàn, Lương Văn Lợi rất có ấn tượng tốt đẹp với các chiến sĩ mang quân hàm xanh. Từ đó, Lợi “nuôi” ý chí, sẽ quyết tâm phấn đấu học tập để thi đỗ vào Học viện Biên phòng.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Biên phòng, anh được điều về quê hương công tác. 27 tuổi đời, Trung úy Lương Văn Lợi đã được bổ nhiệm là Đội trưởng đội Phòng, chống ma tuý và tội phạm đồn Biên phòng Keng Đu (Bộ đội Biên phòng Nghệ An).

Người con của đồng bào Thái phấn đấu vì biên cương giàu mạnh -0
 Trung úy Lương Văn Lợi vận động người dân giao nộp súng tự chế.

Trên cương vị công tác của mình, trong bốn năm qua, Lợi cùng đồng đội đã trực tiếp và phối hợp bắt giữ hàng chục vụ buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ hàng nghìn viên ma túy tổng hợp. Đồng thời, vận động người dân tự nguyện giao nộp 22 khẩu súng tự chế các loại.

Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Trung úy Lương Văn Lợi đã cùng đồng đội trong đơn vị bám chốt trực, tuần tra để phát hiện ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới qua các đường mòn, lối mở, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.

Anh phối hợp cấp uỷ, chính quyền các cấp tổ chức tuyên truyền 16 buổi/5.236 lượt người nghe; lắp đặt 10 hòm thư tố giác tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép; vận động 910 người ký cam kết tại 10/10 bản trên địa bàn…

Lợi cùng đồng đội trực tiếp trực Chốt phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời phát hiện, ngăn chặn 29 trường hợp có ý định vượt biên trái phép; xử lý tám vụ/15 đối tượng, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 45 triệu đồng; phối hợp với chính quyền địa phương đưa 1.549 công dân từ các vùng dịch trở về địa phương đi cách ly theo đúng quy định...

Kể về kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại chốt chống dịch, Lương Văn Lợi cho biết: Tình hình dịch diễn biến phức tạp, hai nước có quy định hạn chế người dân qua lại. Người dân ở địa bàn Keng Đu có mối quan hệ hai bên biên giới. Qua nắm bắt địa bàn, có công dân trong địa bàn có ý vượt biên sang Lào chịu tang. Sau khi triển khai đội hình lực lượng tuần tra phát hiện công dân trên đang vượt biên đã yêu cầu quay trở lại. Ban đầu, do không biết tiếng phổ thông nên người dân không chấp hành; sau khi được tuyên truyền bằng tiếng đồng bào, công dân này đã hiểu và chấp hành theo quy định.

Cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, Trung úy Lương Văn Lợi còn tích cực trong nhiệm vụ giúp đỡ người dân địa bàn biên giới phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Anh trực tiếp đảm nhận phụ trách giúp đỡ bảy hộ gia đình đồng bào Khơ Mú ở địa bàn xa nhất của Đồn Biên phòng Keng Đu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo. Sau gần ba năm triển khai, đến nay đã có ba hộ vươn lên thoát nghèo.

Người con của đồng bào Thái phấn đấu vì biên cương giàu mạnh -0
 Trung úy Lương Văn Lợi giúp người dân phát triển kinh tế.

Ngoài ra, Lợi cùng đoàn viên thanh niên đơn vị sẵn sàng giúp đỡ người dân trong khắc phục hậu quả thiên tai. Trong năm 2021, Lợi cùng đồng đội đã trực tiếp tham gia khắc phục ba điểm bị sạt lở, 17 nhà dân bị tốc mái do giông lốc; vận động hỗ trợ vật chất và lương thực, thực phẩm trị giá bốn triệu đồng cho một gia đình bị thiệt hại nặng...

Năm 2021, đồn Biên phòng Keng Đu đã khánh thành nhà thiện nguyện “Ai cần đến lấy, ai có sẻ chia”. Đây là sự chung sức, chung lòng, huy động nhiều nguồn lực từ chính quyền, người dân, bạn bè, các nhà hảo tâm, cán bộ, chiến sĩ đồn Keng Đu và cá nhân Trung úy Lương Văn Lợi cũng góp công, góp của quyên góp hàng nghìn bộ quần áo mới và đã qua sử dụng cùng nhiều nhu yếu phẩm để giúp đỡ bà con nơi biên cương Tổ quốc.

Trong năm 2021, Lương Văn Lợi cùng đồng đội đã tích cực phối hợp, kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, các mạnh thường quân xây dựng hai điểm trường tiểu học trị giá 800 triệu đồng; hai điểm vui chơi cho thanh, thiếu nhi rộng 160m2, trị giá 80 triệu đồng; giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn được 4.206 suất quà với tổng số tiền 1 tỷ 234 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Tiến Hạnh, Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Keng Đu nhận xét:“Trung úy Lương Văn Lợi là một trong những cán bộ trẻ, dù mới ra trường nhưng rất năng nổ, tích cực trong mọi hoạt động của Đồn, Đoàn thanh niên, luôn bám sát tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu, báo cáo để kịp thời xử lý các tình huống”.

Nỗ lực của Trung úy Lương Văn Lợi cũng như nhiều đoàn viên thanh niên trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã góp phần sức trẻ trong xây dựng và bảo vệ biên cương của Tổ quốc và phần thưởng có ý nghĩa nhất đối với anh chính là sự bình yên của địa bàn, đời sống đồng bào địa phươgn được nâng cao; bà con tin tưởng, đồng lòng cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.