Ngôi trường có hàng trăm học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế

NDO - Sáng 8/6, Trường THCS Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) tổ chức lễ ra trường cho học sinh khối 9 niên khóa 2019-2023 với chủ đề "Gửi lại ấu thơ". Kết thúc năm học, trường có nhiều học sinh khối 9 được tuyển thẳng vào lớp 10 năm học 2023-2024, hàng trăm học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế...
0:00 / 0:00
0:00
Học sinh lớp 9 nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời.
Học sinh lớp 9 nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời.

Tại buổi lễ, cô giáo Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ cho biết, mùa thu năm 2019, học sinh bước chân vào trường với bao bỡ ngỡ. Thấm thoát đã bốn năm, thầy, cô, bạn bè lạ lẫm ngày nào, nay đã trở nên gắn bó để trong giờ phút chia tay, những kỷ niệm trong 4 năm lại ùa về.

Trong 4 năm qua, dưới mái trường này, học sinh đã không ngừng cố gắng học tập; các thầy, cô giáo luôn âm thầm, tận tụy, dìu dắt và hôm nay, các em đã trưởng thành. Năm học 2022-2023 kết thúc, trường có 22 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT, hàng trăm học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế, 63 học sinh đoạt giải các môn văn hóa và khoa học cấp Thành phố, 4 học sinh vinh dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, hơn 95% học sinh được xét tốt nghiệp THCS loại khá, giỏi.

Ngôi trường có hàng trăm học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế ảnh 1

Học sinh tri ân các thầy, cô giáo.

Cô Yến cho biết, học sinh đã chuẩn bị kỹ càng, ý thức được đầy đủ về tầm quan trọng của kỳ thi vào lớp 10 THPT sắp diễn ra và tin tưởng sâu sắc các em sẽ chiến thắng.

Trước lúc chia tay, cô Yến muốn nhắn nhủ học sinh, sự thành công đòi hỏi những năng lực thực sự chứ không chỉ là những thành tích học tập. Bởi vậy, bên cạnh việc trang bị kiến thức, các em hãy chủ động rèn luyện để ngày càng có nhiều hơn lòng nhân ái và biết sử dụng lòng nhân ái làm thành tố trung tâm của hoạt động tư duy và ra quyết định. Làm được như vậy, các em mới có thể thành công, hạnh phúc và vượt qua mọi tình huống khó khăn, thử thách trong cuộc đời.

Phát biểu cảm xúc tại lễ chia tay, học sinh Phạm Nhật Lâm, lớp 9A1, tâm sự, 4 năm đã trôi qua thật quý giá. Chúng em được lớn lên cả về thể chất và tâm hồn, dưới sự chăm sóc, dạy dỗ, bảo ban ân cần của thầy, cô giáo.

“Chúng em không thể quên những bài học tri thức đầy tâm huyết của thầy, cô. Đó là hành trang cho em vững tin bước qua các kỳ thi. 4 năm với đủ mọi cung bậc cảm xúc buồn vui đã trở thành kỷ niệm, chúng em dẫu mong ước cháy lòng cũng không thể quay trở lại quá khứ. Vì thế, tận trong sâu thẳm lòng mình, chúng em muốn dành sự biết ơn tôn kính nhất cho các thầy, cô giáo...”, Lâm chia sẻ.

Ngôi trường có hàng trăm học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế ảnh 3

Niềm vui ngày ra trường.

Ngôi trường có hàng trăm học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế ảnh 4

Những dòng lưu bút.

Ngôi trường có hàng trăm học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế ảnh 5

Những giọt nước mắt vui buồn trong ngày chia tay.